1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn linh tinh

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi dentai, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn linh tinh

    Chán vì tình ,mệt vì tiền
    - ĐTĐ -

    Đời ơi có mỏi mệt không?
    Có đáng chán?
    Có dừng chân gục ngã?
    Thấy cuộc sống chẳng mang hình gì cả
    Thấy tương lai luôn trốn ở mãi xa
    Aaaaaaaaaaaaaaaa
    Hét lên đi
    Như cơn gió muốn dập tắt lửa
    Lại bùng lên mạnh mẽ hơn nhiều
    Tình yêu
    Nó là cái gì chứ?
    Ai có biết thì nói tôi nghe thử
    Mệt quá rồi
    Xin lỗi
    Mệt quá rồi
    ---------------------
    Thơ lượm ko phải sáng tác
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về những người say...
    - de con a2 -
    khi say anh nói rằng anh chẳng có say
    anh đang tỉnh và anh muốn uống
    anh chỉ uống cho quên đi sầu hận
    anh chỉ uống cho quên đi buồn tủi
    uống cạn ly này nữa là thôi
    lời hứa của người say có nên tin không nhỉ
    cứ thử tin đi sẽ biết liền
    cạn ly này,ừ rồi cạn ly nữa
    chẳng bao lâu anh đã gục rồi
    anh ngã gục như người bại trận
    vậy mà anh bảo rằng anh đâu có say...
  3. xhden

    xhden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, thơ hay thật đấy.
  4. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Người đã mang trái tim tôi đi mãi
    Như đám mây kia trôi mãi chẳng ngừng
    Tình có đậm sâu, nước mắt có trào dâng
    Người yêu hỡi người là khúc tình ca trầm lặng
    Là con thuyền đưa ta đến bến bờ hạnh phúc
    Đã yêu nhau...
    Dẫu đất trời cũng không thể chia li
    Ta không thể dấu những niềm hi vọng
    Dẫu đất trời còn lắm gian truân...

  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Sm chen chân tham gia bài thơ con cóc! Thơ thẩn nên miễn bình loạn nhé!!
    Những câu chuyện tình yêu
    Trên con đường của những tình yêu
    Em bước mà chẳng hề biết được
    Ví như anh là một vầng sáng lạ
    Chói qua đời em một chút mong manh
    Em đi trên con đường em chọn
    Con đường em nghĩ hạnh phúc là của em
    Đường bên cạnh cảm giác em xa lạ
    Chỉ nhìn mà chẳng thấy nao nao
    Thế và rồi anh cũng đã chọn
    Chọn con đường sẽ tốt cho riêng em
    Em chẳng biết giữa biển tình em biết
    Có bóng em hay chỉ là men say
    Em lại bước trên con đường xa lạ
    Con đường đầy nắng và hoa thơm
    Em phải chọn một trong tình yêu ấy
    Không có anh, không có chút men say
    Em bừng tỉnh những câu chuyện tình yêu
    Những giấc mộng em tưởng hằng ấp ủ
    Và bước tiếp trên cánh hoa cành lá
    Đến cuối đường, cuối hạnh phúc cho em!!!
    Tặng kỷ niệm những ngày nắng đẹp!!!
  6. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Cái signature của bác dentai, trông rất đẹp nhưng về kỹ thuật thì không chấp nhận được.

    Thứ nhất: nếu đó là bên bờ biển, mỗi khi có sóng lớn vào thì nhưfng người ngồi trên khu quy hoạch đó sef bị sóng la?m ướt hết , nêu có ke? chắn sóng, triệt tiêu sóng

    Thứ hai: Ơ? hi?nh vef phối ca?nh đâ?u nên bô? sung một số chi tiết, hi?nh trống quá, không gây được ca?m giác thoa? mái

    Thứ ba: ... (đê? ba? con nhận xét)
    Được HkDngVn sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 03/05/2007
  7. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thơ như thế này ở lớp 12 gọi là thơ theo trào lưu thơ mới đó
  8. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0

    Bây giwò là thơ cũ rồi (Vì nó cũ rồi mà, đâu phải mới viết đâu !)
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, thêm 1 spammer ngoại hạng nữa. Box ĐN bữa ni dzui rồi.
    Bác có bài thơ nào post lên cho bà con thưởng thức với đi.
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Em chả dính dáng gì đến ngành xây dựng hết bác ơi. Em chỉ copy & paste thôi.

Chia sẻ trang này