1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn ngẩn ngơ !!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn ngẩn ngơ !!!!

    Tư dưng hôm nay iem có hứng tao đàn. hehhe. Em xin mạn phép đọc 1 bài thơ. Bài thơ mang tên NHẮC EM
    Khi trời chót đổ cơn mưa
    Thì em xin chớ mong mùa bão to
    Em ơi cũng fải biết lo
    Thân anh lặn lội con cò đợi em
    Cũng đừng đòi đi ăn kem
    Em mà lỡ ốm thì em bắt đền
    *
    * *
    Khi có nỗi buồn ko tên
    Thì em xin chớ kết thuyền thả trôi
    Chỉ tội cái thân anh thôi
    Mãi tìm thuyền biếc đơn côi theo cùng
    Cũng đừng ngồi nghĩ mông lung
    Anh mà chẳng giống anh hùng em chê
    *
    * *
    Hãy tìm những chiều lê thê
    Một mình buồn bước con đê anh chờ
    Hãy tìm dòng sông lững lờ
    Con thuyền em đó đang chờ đợi ai?
    Hãy là công chúa Lọ lem
    Để anh hoàng tử thổi kèn rước đi

    HẾT

    Thực ra đây là 1 bài thơ có nội dung khá là trẻ con nhưng nó rất chỉnh về vần luật và cách gieo vần

    Bà con ai có hứng hì vào đây thơ thẩn ngẩn ngơ với em nhé

    Trái Đất Ba Phần Tư Nước Mắt---- Như Giọt Lệ Đi Giữa Không Trung
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Giá như bác one-courage là con trai nhỉ ,tui ok luôn đó .hehhe nếu như chấm bài thơ này tui chỉ cho điểm 10 thui ,nè đùng mừng vội nha 10/100 điểm đó .
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    bác one courage hôm nay họp box xong phởn chí thế nào mà post cả thơ lên.,mùi mẫn quá
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic bây giờ tui mới biết one-courage là nữ. Đáng sợ
  5. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì mà sợ, quá sợ ý chứ!
    magnetic
  6. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    mất thời gian nhi ?
    Thơ hả ? Vui ghê
    Động viên cho 5/10 điểm
    <size =5><red>Good luck</red></size=5>
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này ác thế , hic hic hic. thơ thế ma``` huuu
    To Melfice : cái giè mà fởn táng chết giờ, đấy là giải trí có sáng tạo và trí tuệ . hehhe
    Trái Đất Ba Phần Tư Nước Mắt---- Như Giọt Lệ Đi Giữa Không Trung
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hơ,nói thật với bác one-courage là em mới đọc được 2 dòng đầu bài thơ của bác thôi
    nếu bác thích thơ thì post bài nào vui vui đê
    tôi kô quen đọc mấy bài ướt át như thế này lắm
    hehe
    với cả tui cũng còn khối việc để làm,đâu có thời gian để ngẩn ngơ như bác one-courage
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hờ cái bác Melfice hay nhey, cái gì mà dẹp cái topic lày chứ
    Trái Đất Ba Phần Tư Nước Mắt---- Như Giọt Lệ Đi Giữa Không Trung
  10. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê các cụ còn có hội thơ nữa là chúng ta
    nhưng hội thơ của chúng ta có mỗi 1 bài thui a? AI co post lên đi
    Tui chẳng biết làm thơ mới chán chứ!!!!!!
    hê hê
    <size =5><red>Good luck</red></size=5>

Chia sẻ trang này