1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn ngẩn ngơ !!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Khẹc chẳng ai chịu tham gia cả. Chán
    Trái Đất Ba Phần Tư Nước Mắt---- Như Giọt Lệ Đi Giữa Không Trung
  2. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Em thì toàn thơ đi sưu tập mọi nơi, thơ vui là chính. Nhưng khổ nỗi toàn là thơ hồi TTVN cũ, cho nên post lên đây, dễ nhiều người kêu lắm. Nếu các bác ko fiền thì để lần sau em post cho, nhiều vô kể!
    magnetic
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    to one-courage : đấy,thấy chưa,có ai tham gia cái topic này đâu,bác dẹp đi là đúng rồi,hehe
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Sưu tập cái đầu mày ế, toàn chôm ở nhà tao mà cũng làm trò.
    Hề hề, chuyện riêng chút xíu, mong đồng bào thông cảm.
    Nhân dân yên tâm, đã có tôi đây thì mọi box thơ ca đều rôm rả cho đến ngày hết card.
    Aki Kokoro
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    To aki kokoro bác này có vẻ có máu văn thơ nhey. Thôi bác nào có thơ gì thì cứ thoải mái post lên.
    To Melfice dẹp cái đầu ông í. Để yên cho các cụ thi thơ hehe. Trẻ con ko nói leo
    Trái Đất Ba Phần Tư Nước Mắt---- Như Giọt Lệ Đi Giữa Không Trung
  6. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chịu đầu hàng !!!!!!!!!!!!!!!! văn trên lớp còn chết lên chết xuống , nói chi đến làm thơ văn trên này . Mà coi bộ dân HN có vẻ máu thơ quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hnt2
  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Mấy bác HNT2 cũng lang thang đến đây ah.Hồi trước em ở Cutie.Angel.love@sg.fpt.vn đây ạ.
    Góp gạo thổi cơm chung một bài đã.
    Hết thật rồi.
    Hết thật rồi.
    Dĩ vãng đà lùi xa....
    Anh chết nhục trong căn phòng vắng lặng
    Mạng xô bồ boy nhiều như nhặng
    Biết tình nào là nặng nhẹ em ơi.
    Dao tự mua, tự cứa, tự qua đời
    Ai mà ngỡ anh rồ đến thế
    Nên tình ảo mà anh đau quá thể
    Nên bây giờ anh về gặp tổ tiên.
    Anh đi về chốn ấy bình yên
    Bỏ lại một thời Modem máy tính
    Bỏ lại cho em những lời tán tỉnh
    Khè khè khéc khéc suốt đêm thâu.
    Rồi một ngày em sẽ hiểu vì đâu
    Chiều em Online, không còn ai ngóng đợi
    Mạng rù rì, tiếng tạch buồn vời vợi
    Đít cô nếch rồi, vĩnh biệt em tôi.
    Sưu tập.
    Hỡi ôi, một thời TTVN Old.
    Aki Kokoro
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ha,bài này thì tôi ủng hộ bác Aki kokoro
    văn thơ thế này đỡ nhàm hơn
    chứ như của One-courage thì,hic,vừa đọc vừa ngủ
    bác aki kokoro post thêm mấy bài nữa nhé
  9. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Đừng lại gần tui thiếu nữ ơi
    Hương duyên nồng đậm thiếu chi người
    Trái tim này vốn khô khan lắm
    Người hỡi nguồn thương cạn hết rùi.
    Kha` kha`..

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tiếp bài nửa nhẩy.Nhưng nhân dân thích thơ kiểu gì phải nói rõ ra tui mới post được.
    Tuổi thơ.
    Nhớ khi xưa hai đứa tuổi còn thơ
    Nói chuyện với nhau chẳng thẹn thò
    Có lần tao bảo mày mồm rộng
    Không tin hai đứa chập môi đo.
    Anh nhỉ ngày đó hai đứa ta
    Hãy còn bé lắm mới lên ba
    Anh mang manh chiếu ra hè trải
    Hai đứa nằm chung ấm ấm là.
    Thế là xa cách ái chà lâu
    Hôm nay hai đứa mới gặp nhau
    Anh bảo ước gì như thế nhỉ
    Ứ ừ em chẳng dám nữa đâu.
    Sưu tầm.
    Aki Kokoro

Chia sẻ trang này