1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn ngẩn ngơ !!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CopyCat208

    CopyCat208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    To one_courage:Bây giờ em mới biế anh co cái tài làm thơ thế này đấy.May mà lên ttvnonline chứ ko thì ko biết cái tài này của anh đâu
    BYE_A--->Z_0--->n+1
  2. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    cho em góp mấy bài
    Bói
    thằng nay thằng J cơ
    đẹp trai, nhiều tiền lắm
    nó cũng thích em đấy
    mà sao em hững hờ
    còn đây thằng J rô
    đích thị một công tử
    yêu nó thì cũng được
    nhưng hạnh phúc đừng mơ
    còn đây thằng J nhép
    nó không yêu em đâu
    nó đa tình và nó
    chỉ đem đến nhưng khổ đau
    cuối cùng-tên J bích
    rõ thấy tính hung đồ
    em mà mơ đến nó
    có ngày mặt sưng vù
    không có đứa nào tốt cả
    dù có bói cả ngày
    số em muốn hạnh phúc
    Ơ .. ơ phải lấy thầy
    em dư dứ nắm tay
    thầy kiệu mồn đấy nhé
    tôi mà quăng tráp đi
    thầy thì có mà ế
    không thể khác được đâu
    bốn thằng đều không tốt
    Ơ kìa ! mắt em buồn
    sao nghe lòng xót xa
    năm tháng xa thật xa
    bây giờ tôi mới biết
    ngày ấy thằng J nhép
    em đặt thầm tên tôi
    **************
    anh những tưởng chỉ vầng trăng là khuyết
    có đâu ngờ lòng em khuết theo trăng
    trăng trên trời còn biết buồn xa vắng
    em là người sao chẳng có trái tim
    nếu bây giờ anh hoá thành chiếc kim
    anh sẽ đâm trái tim em nhỏ máu
    để nỗi đau được một lần nương náu
    nơi trai tim em băng giá vô tình
    nếu bây giờ anh biến thành thần linh
    anh sẽ bắt em trở thanh nô lệ
    anh sẽ đàng hoàng, anh sẽ chiễm trệ
    ngồi trên ngai vàng ra lệnh cho em
    nhưng anh chỉ đơn giản là anh thôi
    là người con trai biết yêu biết nhớ
    là người con trai biết đau biết khổ
    dẫn hận em nhưng sẽ mãi yêu em !
    ngocthang
    Được doiemduoimua sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 23:41
  3. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    ok xin lỗi các bác nhưng nếu được thì chuyển topic thơ vào topic "đời sống và những bài học giản dị-tình ******** yêu "nhá
    Các bác có dồng ý không vây.
    <size =5><red>Good luck</red></size=5>
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Tặng tuổi 17
    Một lần em lạc bước
    Là biển trời vẫy gọi xa xa
    Tuổi 17 áo trắng thướt tha
    Tan trường nhạt nhòa góc phố
    Một lần em cất tiếng
    Chợt khúc hát đọng niềm vu vơ
    Vòng xe lăn ngang thuở dại khờ
    Xóa mờ vết rong chơi đuổi bắt
    Một lần em nhắm mắt
    Mơ hoàng tử ngỏ ý cầu hôn
    Khoảng sân cát trở thành vương quốc
    Chùm hoa giấy là của hồi môn
    Một lần em có nhớ
    Bên hàng xóm ôm đàn thiết tha
    Thời thơ ấu hoá bài ca
    Ru hời sớm mai lên 17 .
    what we dyin' for
  5. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    sẽ chẳng còn sóng gió
    nếu biển hiểu một điều
    từ khi sóng xô tan tành lâu đài cát
    dã tràng hoá điên


    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  6. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    chúng ta dắt tay nhau lên xứ mộng
    vai kề vai âu yếm giữa mây trời
    thương tượng đá một mình trên đỉnh núi
    biết bao giờ có bạn để thành đôi
    rồi mai đây ta trở về mặt đất
    chẳng thể nào quên kỷ niệm hôm nay
    nụ hôn nồng trao gửi lúc chia tay
    mùi hương ấy muôn đời anh vẫn nhớ


    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  7. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    anh tỏ tình vào một bên tai điếc
    giờ đây anh thầm tiếc
    sao em không diếc cả hai tai?
    Đang vui bỗng chợt ngẩn người
    Buồn từ đâu đến nụ cười tắt ngang
    Dừng chân đứng lại bên đàng
    Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn
    một canh hai canh lại ba canh
    nhớ vợ thương em giấc chảng lành
    canh bốn canh năm vừa chợp mắt
    năm nàng tiên nữ lượn vòng quanh!!
    Dạo chơi ngắm cảnh trong rừng cây
    Trời âm u bởi lá ken dầy
    Ta vạch, ta sờ, ta xem xét
    Dòng thơ tuôn chảy cũng từ đây
    Bỗng đâu hoảng sợ đến ngất ngây
    Một con trăn lớn đã quấn đầy
    Thít chặt cổ ta trong giây lát
    Phen này chắc hẳn chết rồi đây
    Ba hồn bảy vía ta lên mây
    Phút chốc mồ hôi đã chảy đầy
    Giật mình choàng tỉnh cơn ác mộng
    Té ra vợ ôm ta ngủ say
    Điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện
    Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao.
    Nhấc điếu lên như triệu tử múa đao.
    Hạ điếu xuống như ngan sao lấp lánh
    Rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh
    Thả khói ra như phuong múa rồng bay.
    Gần tới toa lét đã có mùi
    Nghía nhìn vào trỏng, trời! tối thui!
    ô kìa! ruồi mũi... bay nhặng xị
    Cáo lui.............................
    Toa lét không được ra gốc cây
    Thiên nhiên hoang dã, ôi! chính đây!!
    Hương hoa réo gọi chim ríu rít
    thiệt ngất ngây...
    Xa anh 30 ngày em tưởng như một tháng
    Cơm không ăn chỉ ăn phở tái cầm hơi
    Đêm năm canh em chỉ ngủ một canh thôi
    Bốn canh sau , chán đời , em ngủ tiếp
    Trái tim anh luôn hai lần mở cửa
    Đón em vào và tống cổ em ra...
    Đất Hà thành có muôn vàn gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm sao ?
    Cỡ như em anh đá xuống ao
    Chưa hả giận lôi lên đá tiếp
    Có những lúc giật mình trong giấc ngủ
    Anh vô tình bị kiến đốt vô mông
    Anh chợt nhớ những buổi chiều hồng
    Khi cùng em bên đồi đón gió
    Và ở đó trong mịt mùng dặm cỏ
    Anh vô tình bị kiến đốt vô mông ...
    (sưu tầm)
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  8. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    he he
    hay quá
    God will bless you and me
  9. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    he sưu tầm tiếp :
    Yêu em anh dắt em ra bờ đê , ra bờ đe anh sẽ thành con dê .
    Yêu em anh dắt em ra bụi tre , ra bụi tre hai đứa mình tò tí te .
    Yêu em anh dắt em ra vườn rau , ra vườn rau anh sẽ làm em đau .
    ............
    Ai ơi chớ lấy vợ gầy dêm về nằm ngủ tưởng mình ôm cây
    Ai ơi chớ lấy vợ phì dêm về nằm ngủ tưởng mình ôm phi
    Ai ơi chớ lấy vợ gù dến khi nó chết quan tài chữ U .
    Ai ơi chớ lấy vợ què dến khi nó chết quan tài sole
    Thân anh như cỏ ngoài đồng
    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
    Thân anh như cọng bánh tằm
    Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
    Thân anh như đám lục bình
    Heo mà có đói, em...'rinh' vô chuồng!
    Thân anh như ổ bánh mì
    Em mà đói bụng, nhâm nhi cầm chừng
    Thân anh như mấy củ gừng
    Hôi rình, em chả có ưng tí nào
    Thân anh như bịch me ngào
    Chỉ cần ba phút, em 'xào' hết trơn
    Thân anh như sợi dây đờn
    Khi vui em gảy, khi hờn em quăng
    Thân anh như cánh buồm căng
    Em thổi 1 cái là...văng lên bờ!
    Thương em như thể cà rem
    Vừa ngon vừa mát ôi thèm quá đi
    Thương em như thể candy
    Ngọt sao mà ngọt khác chi là đường
    Thương em như thể cháo sườn
    Ăn vào no bụng ấm lòng dễ tiêu
    Thương em như thể bún riêu
    Có thêm rau muống hành tiêu ngon lành
    Thương em như thể kẹo chanh
    Tuy chua mà ngọt chẳng đành làm lơ
    Thương em như thể bánh mơ
    Rung rinh trước gió mộng mơ chút tình
    Thương em như bánh phục linh
    Nhẹ nhàng tinh khiết như tình đôi ta
    Thương em như thể cà na
    Nhâm nhi những lúc vắng xa người tình
    Thương em như thể bánh in
    Đậu xanh ở giữa xinh xinh trữ tình
    Thương em như thể bánh canh
    Giò heo tôm thịt thêm chanh tuyệt vời
    Thương em như thể hột điều
    Nếm vào thì biết vừa ngon vừa bùi
    Xin em đừng có hỏng dzui
    Mà anh lại nhớ cái mùi sầu riêng
    Nhớ em, anh nhớ triền miên
    Như là anh nhớ chuối chiên bên đường
    Xin em đừng có ghen tương
    Thương em hơn cả trái hồng trên cây
    Yêu em hơn cả dâu tây
    Mãng cầu, dưa hấu thêm vài trái lê
    Thương em chẳng chỗ nào chê
    Nhớ em quên cả hàng me trước nhà
    Thương em thương quá đi thôi
    Thương em chẳng nói bao lời lăng nhăng
    Thương em như thể đồ ăn
    Trái cây nước uống ... được ăn hoài hoài .. :-)
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  10. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bơm xe đạp
    Đưa tay bóp thử cái xem sao
    Thấy nó mềm nên đút vòi vào
    Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
    Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
    Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
    Nữ khách đâm lo, nói thì thào
    - Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
    - Tôi dấn thế này chửa làm sao
    Anh là sinh viên
    Cuộc đời nghèo đói
    Nhờ biết ăn nói
    Mà được em thương
    Chuột sa hũ đường
    Em giàu kinh khủng
    Mặc nhiều loại củng
    Bán ở Macýs
    Áo quần thẳng ly
    Lái xe láng cóng
    Còn anh thân rệp
    Quần rách Levís
    Chiếc đồng hồ tay
    Mua hoài hổng nổi
    Cuộc đời trôi nổi
    Tướng giống bụi đời
    Khỏi mời cũng tới
    đi làm sịt khói
    Được chiếc pinto
    Đdậu ẩu bị tow
    Giờ đi xe đạp
    Tóc như chó cạp
    Cọng ngắn cọng dài
    Tại hết tiền xài
    Nên không đi hớt
    Mặc toàn T-shirt
    Bán ở chợ chời
    Giặt rồi đem phơi
    Rút còn ngắn củn
    Lòi ra cái bụng
    Mắc cỡ thấy mồ
    Lỡ gió mà vô
    Nhức đâù mệt xỉu
    Nhưng mà không hiểu
    Em vẫn cứ thương
    Một gã lang thang
    Nhìn mà phát gớm
    Có lần anh nói
    Một đoá hoa hồng
    Bộ hết chổ trồng
    Sao dăm xuống đó ...
    Mặt em bí xị
    Như bánh bao chiều
    Buồn thỉu buồn thiu
    Nhìn phê hổng nổi
    Ngày dài tiếp nối
    Hai đứa chia tay
    Chia đôi củ khoai
    Mỗi nguòi một nửa
    Trúc xinh trúc mọc bên đình.
    Em xinh em đứng (chình ình) một mình cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc bên làng.
    Em xinh em bước hai hàng cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc bên đồi.
    Em xinh em dính lọ nồi cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc sau nhà.
    Em xinh em giống chà và cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc trên đồng.
    Em xinh em đứng tồng ngồng cũng (quá) xinh
    Cô Láng Giềng 1
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    Cách nhau một bức tường vôi rất gần
    Chung khu ... 'ấp bật tờ mân' (apartment)
    Nàng có cái tính bất cần ... giống tôi
    Đã không ... giúp đỡ thì thôi
    Sometime nàng lại ... lôi thôi thí mồ
    Từ ngày nàng mới dọn vô
    Bà con lối xóm trầm trồ ... ngợi khen (?)
    Tưởng nàng cute tựa ... Mỹ đen
    Nào ngờ tôi đã mấy phen ... giật mình
    Ddâu chờ cho đến weekend
    Ngày nào nàng cũng ... linh đình quậy trưa
    Biết tôi bên này không ưa
    Bên kia nàng quậy sớm trưa tối ngày ...
    Nhạc rock, nhạc Tàu, nhạc Tây
    Hát bội Hồ quảng ... đêm ngày như nhau
    Chén bát, soong chảo, nồi thau ...
    Nàng đem ra gõ nghe rầu thảm thương
    Nửa đêm nàng ca cãi lương
    Mà tôi cứ tưởng ... ma vương hiện về
    Nàng hát Ka ... ra ...ô ... kê
    Con nít lối xóm gần kề khóc rân
    Thơ tình nàng cứ ngâm ngân
    Ddang bịnh nghe chắc ... từ trần sớm hơn
    Ddêm nào nàng tập chơi đờn
    Coi như đêm đó tôi ... hờn suốt đêm
    Nhiều khi muốn qua ... 'còm-plên' (complain)
    Suy đi nghĩ lại ... không nên cho rồi !
    Giá đừng có bức tường vôi
    Thế nào tôi cũng ... tay đôi với nàng
    Suốt ngày mơ mộng miên man
    Ước chi nàng được dịu dàng thướt tha
    Tôi sẽ ... liều qua bên nhà
    Sẽ liều gõ cữa để mà làm quen
    Lỡ khi ... tối lữa tắt đèn
    Cũng có ... 'hàng xóm' thân quen đỡ sầu
    Gặp nàng tôi chào một câu
    Nàng liền đáp lẹ ... 'Tui đâu quen chàng !'
    Thấy nàng sao quá ... phủ phàng
    Nên tôi quay bước ngỡ ngàng làm lơ
    Lần sau gặp, tôi thờ ơ
    Không chào, không hỏi, hững hờ bước đi
    Ngờ đâu nàng nói thầm thì:
    'Anh! ui ! Lần trước, ... so-rì anh nha !!!'
    Ngỡ rằ! ng chuyện cũ đã qua
    Từ nay sẽ được qua nhà nàng chơi
    Khi nào nàng quậy tơi bời
    Sẽ qua nói nhỏ 'Em ơi ... bớt dùm !!!'.
    ..Ầm ầm trời trỡ cơn dông
    Ddến nay là hết ... hợp đồng một năm
    Nàng bị chủ nhà ... 'hỏi thăm'
    Thế là nàng đã âm thầm ... move ra
    Nửa đêm giờ tí canh ba
    Nằm chờ nàng ... cất tiếng ca thuở nào
    Chờ hoài, chẳng hiểu vì sao
    Ddêm nay vắng lạnh hơn bao đêm rồi
    Hay là nàng đã ... thương tôi (?)
    Tôi thầm tự hỏi để rồi ... tự tin
    Cớ sao nàng đã lặng im
    Bên này tôi ... vẫn một mình chờ mong
    Thấy nôn nao ở trong lòng
    Tôi liền qua bển thì ... không còn gì... !!!
    Nàng đã bị chủ đuổi đi
    Thế là tất cả những gì ... còn đâu ?
    Tôi buồn thơ thẩn âu sầu
    Mới thấy ... hối hận chuyện rầu lúc xưa
    Mắt tôi ... đổ! một cơn mưa
    Mưa vẫn rơi, tôi vẫn ... chưa bớt buồn
    Từ nay cách biệt nàng luôn
    Ddêm về ai sẽ ... hát tuồng tôi nghe
    Giữa khuya gối lạnh phòng the
    Tìm đâu còn nữa ... tiếng nghe xập xình
    Ai sẽ làm tôi ... giật mình
    Và ai ... quậy phá linh đình đêm hôm
    Còn đâu ai ... tập chơi đờn
    Ddể tôi ... được giận, được hờn canh thâu
    Nàng ơi nàng ... move đi đâu ?
    Tôi biết tôi sẽ ... theo sau nàng liền !!!
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

Chia sẻ trang này