1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn - ngẫu hứng

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi XacUopVietNam, 02/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. straingtnose

    straingtnose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  2. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bước trên phố
    Phố ngập tràn cái lạnh
    Đường dốc quanh co
    Đường dốc đi đâu?
    Tay đút túi ngẩng đầu nhìn trăng khuyết
    Miệng nghêu ngao bài hát Dại Khờ
    Phố dài thế mà không bằng nỗi nhớ
    Cứ loanh quanh lẩn quẩn trong lòng
    Nhắm mắt lại
    trăng hay là khuôn mặt
    Trái tim dường
    nhịp có
    nhịp không
    Bước vào quán tới chiếc bàn bé xíu
    Trú cơn mưa hay trú nỗi cô đơn
    Nụ cười ai thoảng qua như là gió
    Bàn ấy bên kia một cặp tình nhân...
    Bước ra phố
    Lại ngập đầy cái lạnh
    Đường dốc cô đơn
    Đường dốc bơ vơ
    Tay đút túi tìm chút gì hơi ấm
    Miệng nghêu ngao bài hát Dại Khờ...

  4. pn03a1

    pn03a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn chẳng biết cất vào đâu
    Có những kĩ niệm chẳng thể nào quay lại
    Có những ngày sao thấy lòng tê tái
    Có những người đi qua cuộc đời nhau.

    Phải chăng tình yêu là một phép màu
    Phải chăng lời hứa là một điều có thực
    Phải chăng thuỷ chung là một niềm hạnh phúc
    Phải chăng cuộc đời là một cõi khổ đau?
    Phải chăng yêu là sự bắt đầu
    Phải chăng chia tay là điều kết thúc
    Phải chăng ...???
    Hix,tự dưng ngồi vu vơ, vớ vẫn làm mấy vần thơ con cóc này. Đến đó thì tắt lịm cảm xúc.Chỉ làm bất chợt,ko chỉnh sửa cấu cú, ý tứ jì cả. Dự định làm 1 bài thơ với "straightnose11" là nguyên mẫu nhưng chưa được.Hẹn chị straightnose11 1 dịp khác nha
  5. straightnose11

    straightnose11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    YÊU
    Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệuLà tâm hồn ghi khắc bóng hình aiLà nhớ nhung, mơ mộng suốt đêm dàiLà chờ đợi bước chân người thân mếnMôi ngập ngừng mà nói chẳng lên câuLúc gần nhau quên vạn nỗi u sầuVà thấy cả cuộc đời lên sắc thắm.
  6. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Giai điệu trầm buồn vang vọng bên tách trà nghi ngút khói, tiếng nhạc tiếng thơ hoà quyện ngọt ngào cùng nhau...và ở ngoài kia cơn mưa chiều cuối hạ như muốn xoá nhoà đi kí ức thời gian...bất chợt thấy lòng mình thanh thản...
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

  7. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
                                         Khi anh đến
    Hình như khi anh đếnCơn mưa lùi ra xaBầu trời màu ngọc bíchNắng thương thương như là......
    Hình như khi anh đếnEm chẳng biết nói cườiCánh chim mền gặp biểnNgỡ ngàng giữa đầy vơi....
    Hình như em đã đợi Phía bên ngoài thời gianMà khi điều ấy tớiVẫn run rẩy bàng hoàng....
                                               PHI TUYẾT BA
    Được sunrose sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 23/07/2006
  8. straightnose11

    straightnose11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
            Không đề
    Cuộc đời em vo tròn lạiVà ném vào cuộc đời anhNó sẽ lăn sâu tận đáy cuộc đời anhSâu cho đến tận... cái chếtTrời ơiLàm sao có một cuộc đờiĐể tôi ném đời mình vào đóMà ko hề cân nhắc đắn đoRằng: cuộc đời ấy còn chưa đủ
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vết nứt trên tường
    Vạch một đường ngoằn ngoèo như xé
    Mắt chạm vào
    Trắng và đen, ừ nhỉ
    Tô, trát lại được mà!
    Vết sẹo trên tay mình
    Châm thành từng hàng thâm tròn loang lổ
    1,2,3,...
    Nỗi đau, ngày nào ấy nhỉ?
    Liền lại ngay mà!
    Vết xước trong tim mình
    Cái nấc nghẹn của em một ngày vàng gió
    Nụ hôn cuối cùng mặn chát
    Tháng ngày...
    Vết xước cứ loang loang...

  10. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Em đi
    Bỏ lại sau lưng bến tàu
    anh,và những chiều chờ đợi.
    Con sóng bạc đầu
    dập dềnh ký ức
    trôi qua những khúc quanh _cuộc sống
    Tình yêu đến rồi đi
    giọt nước mắt, nóng hổi trên má em
    tim anh đau và tất cả trở thành quá khứ.
    Em đi
    Bỏ lại sau lưng con đường tình yêu
    anh,và tiếng cười em trong vắt
    Cứa vào tim một vết thương dài, nhức nhối.
    Phiến lá vàng rơi,
    chao trong gió chiều,
    là là tay anh.
    Giọt nắng rơi qua khe lá
    vẽ trái tim dang dở trên đường...
    Em ra đi
    Tình yêu giờ là kỷ niệm,
    gom đầy - ngăn ký ức.
    Chia xa !!!

Chia sẻ trang này