1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn - ngẫu hứng

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi XacUopVietNam, 02/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nếu như có nắng sớm
    Thì cũng có mưa chiều
    Nắng sớm vui bao nhiêu .
    Thì mưa chiều rỉ rả
    Cuộc đời gồm tất cả
    Những vui-khóc-buồn-thương
    Tất cả những con đường
    Đều về bên bến đó
    Hoa thì thầm trong gió
    Rồi hoa cũng úa màu
    Nắng sớm hoa tàn mau
    Để một màu thương nhớ
    Phút giây nào chợt ngỏ
    Rồi bay vào xa xăm
    Thuyền ra đi âm thầm
    Rời xa bờ biển vắng...
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Rong chơi mãi cũng chán rồi
    Ta về ta ngắm cảnh trời nhà ta
    Một căn nhà nhỏ xa xa
    Lòng ta ấm lại với gia đình mình
    Bon chen cho lấm bụi trần
    Cũng ba tấc đất làm phần mộ bia
    Mây mù giăng phủ trên kia
    Còn ta ta cũng giăng mưa lòng mình
    Đếm xem bao hạt nghĩa tình
    Bao nhiêu hạt đắng để mình làm duyên...

  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói từ khi vừa gặp gở
    Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều
    Em bằng lòng cho Anh được phép yêu
    Anh sung sướng với chút tình vụn ấy

  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu
    Có gì đâu sao mắt ướt
    Có gì đâu giờ Anh về
    Ngày tháng trôi nhanh lướt thước
    Sóng còn hoài chân đê
    Có gì đâu buồn em ơi
    Có gì đâu ngày xa vời
    Xa một ngày thôi để nhớ
    Chắc gì xa là tình vơi
    Chẳng có gì đâu em ơi
    Nước mãi lặng lơ chân cầu
    Nỗi nhớ hay còn ở lại
    Xin đừng buồn chân đi đâu
    Ừ thì xin đừng buồn nhau
    Nước mắt ta giành ngày sau
    Không bao giờ quên em nhé
    Lúc trở lại tạ ơn nhau.

  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cho một người...
    Một Mình...
    Một mình đơn độc đường đời
    Một thân thui thủi, một trời buồn, vui
    Một mình chỉ một mình thôi
    Một mình hờ hững... hợt hời... đắng cay
    Một mình ngỡ tưởng yêu say
    Một mình bật khóc nắm tay... một mình

  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá boss ơi
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Trời không nắng cũng không mưa
    Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhau

  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Dạo này AX thức khuya quá , tính cuối năm tranh giải "ai thức khuya hơn " với chị cả à ? Vậy giải spamer để cho ai nhỉ ?
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bình minh lên xoá tan đi đêm tối
    Bao hoa muôn hoa vui đợi phút giây này
    Em đã đến như ánh dương này
    Tình của tôi cũng vui đợi như hoa ấy.
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không bao giờ anh hiểu được đâu
    Vì sao em ra đi
    Vì sao em lặng im
    Vì sao em quay lưng như một kẻ bội bạc
    Vì sao mình không còn bên nhau...
    Em bỏ đi? Phía sau là mùa đông
    Phía sau là anh và những bài thơ tình viết dở
    Một mối tình đã lỡ
    Anh thấy không?
    Biết làm sao khi em chỉ là đứa con gái bé nhỏ, yếu đuối
    Giữa ngã ba đường, giữa tình giữa hiếu
    Nếu cuộc đời không cần phải chọn lựa
    Thì chúng mình đâu ở xa nhau...
    Em không giải thích gì đâu, anh có hiểu được không?
    Em không nói gì và chỉ ra đi lặng lẽ
    Cũng có thể chẳng thể nào bình yên trong cuộc đời quá nhiều ngả rẽ
    Vẫn mang trong mình mãi một tình yêu...

Chia sẻ trang này