1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn...thẩn thơ...góc tâm hồn dân xứ lạnh

Chủ đề trong 'Canada' bởi Snow_Storm, 28/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    em phục bác này...thơ hay quá cơ... tặng bác tỏ lòng hâm mộ
    ah bác sanstoi có bao giờ làm thơ bằng TPháp hông ạ?có thì post cho em xem với..em học hỏi
  2. sanstoi

    sanstoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thanks 2 bác HomeAgain và Color_of_Wind. Mời bác HomeAgain cứ tự nhiên copy bài của em, hân hạnh quá. Bác bắt đúng lỗi chính tả của em zồi.
    Thực ra em cũng chỉ buồn buồn thì làm mấy vần cho vui vậy thôi. Mấy hôm nay Montréal mưa ròng rã mà. Nếu các bác thích thì em vui zồi. Với lại cũng là một cách đóng góp bài cho box thêm phong phú nhiều chủ đề.
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Em muốn được sinh ra là cỏ
    Để mỗi ngày được ngắm sớm mai
    Để ôm sương giấu mình lặng lẽ
    Khóc với em, khóc giữa màn đêm
    Em muốn được sinh ra là đất
    Để bao người thương, người nhớ mãi không thôi
    Vì yêu quê hương, ai mà không nhớ
    Đất hiền hoà, lặng lẽ sống cho đời
    Em muốn là một bông hoa trắng
    Trắng dịu dàng, trắng đẹp tinh khôi
    Trắng là niềm đau khi một người nằm xuống
    Hoa sẽ tàn nhưng trắng sẽ chẳng phai
    Em muốn đuợc sinh ra là cây
    Đứng hiên ngang giữa gió giữa trời
    Vì cây sẽ không bao giờ khóc
    Xa quê hương, xa đất mẹ, bao nguời...
    Em muốn được sinh ra là mây
    Nhẹ nhàng trôi đến tận trân trời
    Cứ trôi xa, chợt th ấy mình tan biến
    Sống trên đời, ước 2 chữ "tự do "
    Em muốn được sinh ra lần nữa
    Để chết một lần, để lại có tuổi thơ
    Để lại là em, 1 hình hài bé nhỏ
    Sống giữa đời..mà muốn được chết đi....
  4. sanstoi

    sanstoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bijoux!
    Buổi sáng
    Bình minh!
    Nắng đã lung linh
    Gió ngoài ô cửa giục mình dậy đi
    Cỏ xanh,
    xanh tuổi xuân thì
    Còn trong sương những lối đi vắng người
    Tiếng chim
    lạc
    giữa xa vời
    Nghe trong trong lạ giữa trời ban mai
    Ngày sang...
    nhè nhẹ gót hài
    Cho ta nhẹ bớt hai vai nỗi buồn...
    2005
  5. alovend

    alovend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Góp vui nhé . Bài này của mình làm cách đây chừng 7 năm rồi . Lúc đó học lớp 12 , cua một em mà cua hòai không được , tức wa'' ...mới viết bài thơ này ...để đọc cho đỡ tức
    Ngày xưa , Ngày nay
    Ngày xưa em đẹp nhất trường
    Ngày nay em đã như tường tróc vôi
    Ngày xưa em dáng thon thon
    Ngày nay em chỉ thua con nái xề
    Ngày xưa anh nói yêu em
    Ngày nay anh nói "yêu em chết liền !".
    [Bản này có sửa một vài chữ so với bản gốc]
  6. alovend

    alovend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thêm một bài nữa, cùng thời điểm với bài trước.
    Em
    Em như vì sao sáng
    Đã soi vào bóng tối tim anh
    Lỡ mai này vì sao kia tắt sớm
    Ngủ một mình trái tim anh cô đơn
    Với mặt trời, em trở nên bé bỏng
    Anh chỉ cần ngôi sao nhỏ của lòng anh.
  7. alovend

    alovend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười về những kỷ niệm đã qua của thời áo trắng. Đôi lúc nghĩ lại sao thấy thời gian qua nhanh quá. Giờ đây khi mỗi ngày phải đối mặt với bao điều của cuộc sống , thèm đuợc trở về những ngày xưa yêu dấu .
    Tình yêu
    Tình yêu là trái cấm của lòai người
    Anh đã trót hái khi biết mình yêu em
    Chỉ yêu mình em, chỉ mình em
    Dành cho em cả tháng ngày mộng mơ
    Cho em những đứa trẻ thơ
    Em làm mẹ nhé, còn ba là anh.
    Gửi tặng M , 12A7 Ngô Quyền - Biên Hòa (1995-1998)

Chia sẻ trang này