1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi maisao, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và toán học
    Nguyễn Mỹ
    (1936 ?" 1971)
    Thưở trước đôi ta ở xa nhau vô cực
    Bỗng hôm nào quay về một cực
    Nhịp bước song song
    Phương trình có nghiệm luôn
    Dù có triệt tiêu
    Giới hạn
    Khai phương
    Lòng anh vẫn yêu em như đạo hàm liên tục
    Anh đã khảo sát nhiều lần
    Đã dùng rất nhiều dạng tự phân tích lòng anh
    Đồ thị kia vẫn đồng biến rành rành
    Hàm số lòng Anh tang theo bậc ba,bậc bốn.
    Em ơi!
    Đừng cho lòng Anh như một cung tam giác
    Lượng đột biến bất thường
    Cũng đừng cho Anh như một cái parabol
    Khi cực tiểu rồi khi cực đại.
    Em ơi !
    Nếu Em yêu thì hãy nói
    Đừng bắt Anh vô nghiệm chầu rìa
    Cũng đừng như tiệm cận đường kia
    Chỉ nhìn thấy mà không bao giờ được gặp
    Đảo nghịch bất thường
    Đường xa ngõ cách
    Cho Anh về giao điểm cùng Em
    Xa một epxilon
    Không kết bạn cũng hèn.
    (Chép tặng ngườI con gái tôi yêu.)


    Đừng hỏi Tôi là ai.
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    yêu là gì ?
    mẹ bảo rằng yêu là đau là khổ
    còn chị bảo yêu là niềm hạnh phúc
    với riêng em yêu là chờ là đợi
    mỏi mòn đợi anh cho hết tuổi xuân qua
    bạn em bảo chờ đợi là ngu ngốc
    bởi thời gian có đợi bao giờ
    nhưng anh ơi em vẫn chờ vẫn đợi
    vui lắm chứ anh những tháng ngày!
    tiamo
     
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Yêu là gì ?

    Em hỏi tôi yêu là gì ...
    Ngày xưa mẹ nói khi lớn lên con sẽ hiểu yêu là gì ,
    rồi mẹ bỏ đi không nói câu gì
    bây giờ em hỏi tôi yêu là gì . Lạ nhỉ ,
    tại sao ai cũng mãi hỏi câu này
    giờ đây tôi đã hiểu yêu là gì bạn ạ
    yêu là tình cảm đệp nhất ở trên đời
    là lúc tôi gặp Hằng trong một quán cà phê
    những lúc đó tôi đã hiểu yêu là gì ...
    hay những lúc tôi muốn trao Hằng những nụ hôn nồng cháy
    mà khi đó chỉ có tôi và em ở trên đời
    hay yêu là những lúc em nhì tôi rồi cười khúc khích
    mắt ngọc huyền ẩn dấu những niềm vui
    ****************************
    Và khi tôi nói những điều này cho em hiểu
    em đã biết rằng : TÔI YÊU EM
    Gửi cho Lmh_h người con gái ttôi yêu

  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn anh Vinh nha !tấm chân tình của anh em sẽ ghi nhớ(em ko chắc là nhớ đến hết đời đâu , nhưng mà em sẽ nhớ)
    tiamo
     
  5. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hai ông bà định làm chỗ này thành chợ tình giống ở trên Sapa ấy hả ?....chậc..chậc ..con nít bây giờ thường đi trước thời đại ..Nghĩ lại thấy mình đã già ....
    To Nhatquan: thật đáng thương cho anh dzai.....mới kiếm được con pé người yêu được khả thi một tí đã bị con_chim_non hẫng tay chân thế mà ngồi im thế hả ?....khỏo thân quá ...em bất bình thay cho anh đấy anh dzai a
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hic , nà duongdung16 lại nhầm hàng nữa rồi , chẳng qua là bác nhatquan bác ấy đang .... có vấn đề ấy mà .
    to con_chim_non: một câu hỏi ngàn năm thắc mắc
    anh yêu em là thật hay là đùa ?
    (mượn tạm duongdung nhá)
    tiamo
     
  7. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nơi lạnh nhất đâu phải là Bắc Cực
    Hay mùa đông trên vùng Bắc Băng Dương
    Mà lạnh nhất khi tình yêu đã mất
    Ở trong tim lạnh gấp trăm lần
    To : Con_chim_non: một câu hỏi khó trả lời phải không anh ?...yêu cầu đọc kĩ hướng dẫn sự dụng trước khi yêu nhá ...
    To: lmh_h : mày giỏi lắm ...lấy cả chữ kí của chị ra mà hỏi người yêu hả ...không thấy ai chuối như mày ....
    To các Mod : buôn dưa ,kiếm người yêu trong boc Thơ thẩn có phải là spam bài không ạ..? hehehe
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    này này chúng mày định làm gì vậy ??định âm mưu đảo chính mod ah???tao giết đó
    xin lỗi cả làng em đao to búa lớn một chút!
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    các bác cứ nói quá ,chứ em đây thì .... he he he ... em để ý ai thì các bác cứ lôi ra nói linh tinh , thế em hỏi các bác là làm như thế thì làm gì còn ai dám yêu con gái box mình nữa nhỉ ?
    còn các bác thích thỏ thì em lôi ra hàng đống tha hồ mà chọn chứ làm sao phải bức xúc như thế nhỉ ? Ở ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI CHỨ .
    To em lmh_h :một câu hỏi ngàn năm dễ nói , anh yêu em là thật chứ không đùa .
    To em duơng dung 16 : hay là em muốn làm người yêu nữa của anh hả ,nếu thế thì cứ viết thư cho anh chứ đừng nói trên này nghe chưa !
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Chưa cần đến 3 giây : để nói ?o I love U?, chưa cần chừng 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần tới 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
    say men say rượu , say còn tỉnh
    say tình còn tỉnh , tỉnh còn say !
    tiamo
     

Chia sẻ trang này