1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi maisao, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Sống ở trên đời phải làm lòng mình không hổ thẹn
    Không làm điều gì cho bận lòng mẹ cha
    Không làm cho người yêu ta và nguời ta yêu phải thất vọng
    Nên anh nguyện lòng mình chỉ yêu một em thôi
    Nếu có sai xin trời xanh kia chứng dám
    Nếu sai lời tôi xin nguyện làm đàn ông .

  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    con_chim_non ơi , anh ko thấy là hiboss bảo em rất tồi hay sao ?hơn nữa em ko yêu nữa đâu.
    kiếp phù du ôm mối tình phiêu lãng
    khắc trong lòng ba chữ HẬN ĐÀN ÔNG!
    xin hãy tha lỗi!
    tiamo
     
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    trời ơi ,sao em lại nói thế . Anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của em . và anh đã có câu trả lời :
    [​IMG]
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em quả thật là rất cám ơn anh , nhưng liệu như thế có nhanh quá không , đừng bảo với em , tình yêu của anh cho em là tình yêu sét đánh nhá . những gì đến nhanh thì cũng sẽ trôi qua rất nhanh .
    hãy suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của mình nhé , đừng ngộ nhận !
    tiamo
     
  5. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    chúng mày tán hươu tán vượn vừa thôi nhá ko lại nát bét cái topic cua anh mày đó
  6. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    anh Quân sao phải bức xúc thế nhỉ? dạo này xuống hạng nên ghen tức với người ta sao? mà sao phải thế nhi? kệ họ thôi
    trong t/y làm sao biết ai luôn chân thành, trong t/y làm sao biết ai hay lừa dối.........
  7. tnu

    tnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Được tnu sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 14/02/2004
  8. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Có lẽ hằng nói đúng rằng anh không nên tiến thêm , vì anh bây giờ không còn tin tưởng vào bất kì cái gì nữa, anh đã quá thất vọng thất vọng đến tột cùng ,thấy chán ghét những gì dính đến tình yêu bây giờ , Nếu có thể ,em hãy cho anh một thời gian nữa nhé . còn bây giờ thì anh không thể nói gì hơn , hãy cho anh gửi lời tới chị phương, chị hà , tới những người trong box mình rằng cho anh xin lỗi vì lần họp box tới , anh không thể đến họp cùng với mọi người được . CÓ thể một thời gian nữa anh mới có thể trở lại được . Và lần cuối ,mong hà hãy chờ anh một thời gian nữa được không ?
    [​IMG]
  9. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Thui nào , bình tĩnh đi>tui thấy ông chin non ko đc rồi,Mói gặp nguời , dù là ai đi chăng nữa thì cũng ko nên như thế chứ!
    Vì là nguời ngoài cuộc nên nhìn dễ hơn,Ông hãn chứng minh đi!
    Còn hằng, em hãy cho nguời ta cơ hội để chứng minh cho em thấy chứ, biết đâu đấy.
    Và từ nay nếu còn bài viết nào khác với nội dung chủ đề này thì xin fép đc xoá nghen! Pls đừng làm ồn!
    ...."để rồi đây tôi ngậm đắng nuốt cay, tôi lấy cây kim này, tôi đổ mực ra fa, tôi xăm vào mông đít rằng 3 chữ HẬN ĐÀN BÀ!"...
    LE ANH
  10. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    GHEN
    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc có tôi và mắt chỉ
    Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.
    Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
    Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
    Đừng ôm gối chiếc đem nay ngủ
    Đừng tắm chiều nay biển lắm người.
    Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
    Mà cô thường sức chẳng bay xa
    Chẳng làm ngây ngất người qua lại
    dẵu chỉ qua đường ,khách lại qua.
    Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
    Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
    Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
    Một trẻ trai nào trong giấc mơ.
    Tôi muốn làn hơi cô toả nhẹ
    Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
    Chân cô in vết trên đường bụi
    Chẳng bước chân nào được giẫm lên.
    Nghĩa là ghen quá ấy mà thôi
    Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
    Và nghĩa là cô là tất cả
    Cô là tất cả của riêng tôi.

Chia sẻ trang này