1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi maisao, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn ước bên anh là khoảng trống
    Để Hà Nội gió mùa anh có lúc nhớ em...
    Yêu người giữa mất và còn
    Giữa thiêm thiếp nhớ và mòn mỏi quên..."
    Có nhiều khi dòng đời xoáy mạnh quá..
    Nên ngập ngừng chẳng dám chạm.. tình yêu
    Thế giới quanh em vẫn ngập sắc màu
    Cuộc sống oằn mình trở trăn muôn thưở
    Một ngày trôi qua, trao cho em hơi thở
    Biển vẫn dạt dào còn anh đã xa em?
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    [size=3]nói với người đến trước[/size=3]
    có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
    bởi tình yêu đầu thường dại khờ, nông nổi
    bởi những rung động đầu đời thường khó nói
    nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau
    có thể suốtt đời anh ấy chẳng quên được chị đâu
    dẫu bây gioè anh thuộc về em mãi
    nhưng vẫn có một chút gì đọng lại
    những ngày xưa...như nhớ như thương..
    chẳng thể trách mỗi lúc em giận hờn
    khi anh ấy kể về những tháng ngày yêu chị
    và cũng đừng vội trách em ích kỉ
    cũng chỉ bởi vì em yêu quá mà thôi
    rồi mai đây trên khắo nẻo đường đời
    chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ấy
    quá khứ ơi xin đừng làm sống dậy
    để anh sống với chính mình và chỉ với em thôi...
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    bài thơ khá hay!Tớ chẳng biết làm thơ nên...ko biết tặng các bạn bài thơ gì cả
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    SAO KHÔNG PHẢI LÀ ANH !
    em sợ một ánh nhìn dịu dàng tha thiết
    cái ánh mắt như biết nói
    cái ánh mắt như biết cười
    của một người con trai khác
    sao không phải là anh ?
    em sợ nghe lời tỏ tình
    người ta nói với em
    trong một chiều thu vàn rực nắng
    vẫn tiếng gió thầm thì xa vắng
    chỉ không phải là anh
    em sợ một vòng tay
    cũng ấm nồng đầy che chở
    sợ mình mắc nợ
    những ân cần đầy yêu thương
    sợ phải thấy những vụn vỡ ...những u buồn
    trong đôi mắt người con trai ấy
    ngày xưa em cũng từng nhìn anh như vậy
    SAO CHẲNG PHẢI LÀ ANH ?
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mặt đất còn gai chông
    Bầu trời còn bão tố
    bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm về với em!
  6. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    " Phải nói"
    Yêu tha thiết ,thế vẫn còn chưa đủ
    anh tham lam anh đòi hỏi quá nhiều
    anh biết rồi,em đã nói em yêu
    sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ
    Yêu tha thiết ,thế vẫn còn chưa đủ
    nếu em yêu mà chỉ để trong lòng
    ko tỏ hay yêu mến cũng là ko
    và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch
    anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích
    em biết ko?anh tìm kiếm em hoài
    sự thật ngày nay ko thật đến ngày mai
    thì ân ái bao giờ lại cũ?
    .............................................................
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    những con đường có nhớ nhau không nhỉ ?
    gặp một lần rồi mãi mãi cách xa
    những ngôi nhà có thương nhau không nhỉ?
    mà cả cuộc đời cứ đứng bên nhau !
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bài này em vô tình đọc đc thấy hay nên post lên để mọi người cùng đọc!
    SÓNG TRONG SÓNG
    Em viết vội cho anh bài thơ
    Giữa cơn sóng tràn vào bờ đá
    Câu thơ tình vội quá
    Sóng lại bỏ đi rồi, sóng chơi vơi chênh vênh
    Hãy để em tạc tên anh vào miền mơ
    Nơi sóng không trờ tới được
    Nơi đêm đành bó tay, nhu nhược
    Nơi ngày vơ vẩn góc xa xa
    Hãy là anh thật xa rất xa
    Để cơn sóng sẽ ngàn đời tìm mãi
    Dẫu sóng gầm, sóng đập bờ điên dại
    Giữa cuộc đời sóng vẫn là sóng, lặng im...
    Đừng đổi màu trời mây
    Em sẽ vẽ nó thật xanh, xanh, xanh thật xanh
    Đừng quay đầu ngọn sóng
    Sao thời gian hãy trôi nhanh, nhanh, sao thật nhanh?
  9. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Mọi nguời chú ý, thơ nào của mọi nguời đi sưu tầm, kể cả của bạn mình làm thì cũng fải ghi chú cho mọi nmguời cùng biết nhé! còn thơ nào tự làm thì fải ghi rõ!
    Chú ý, ko thì luật bản wuyền đấy!
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI ANH
    em biết đấy là điều đã cũ
    chuyện tình yêu có quan trọng gì đâu
    sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    hôm nay yêu , mai có thể xa rời
    niềm đau đớn tưởng chừng như vô tận
    bỗng có ngày thay thế bằng niềm vui
    điều hôm nay ta nói ngày mai
    người khác lại nói lời yêu thuở trước
    đời sống chẳng vô cùng em biết
    câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    như không khí , như màu xanh lá cỏ
    nhiều đến mức tưởng chừng như chẳng có
    trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    nhưng lúc này anh ở bên em
    niềm vui sướng trong ta là có thật
    như chiếc áo trên tường , như trang sách
    như chùm hoa nở trước hiên nhà
    em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    tình anh đối với em là xứ sở
    là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    trái cây thơm giữa miền đất khô cằn
    đấy tình yêu em muốn nói cùng anh
    nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    lòng tốt để duy trì sự sống
    cho con người thực sự NGƯỜI hơn !

    Gửi tặng ..............1 cơ số người !

Chia sẻ trang này