1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi maisao, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    thả nào mình không học được chuyên văn cũng phải thôi , nhìn những dòng thơ trên sao mà thấy .... thế không biết
  2. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cành Cong
    Đừng đến cũng đừng đi
    thôi anh đừng chao chát nữa
    Một cơn gió len qua khe cửa
    cũng đủ làm bay một tờ giấy mỏng trên bàn
    Tốt hơn hết
    đừng nhiều lời
    Trái tim em..... lâu rồi......
    không còn biết rung động nữa
    Chiếc cành cong doạ những chú chim non
    Anh đừng doạ em bằng tình yêu ào ạt quá
    Đừng đến cũng đừng đi
    Nhưng đừng ào ạt quá
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Tớ vote cho bài Cành Cong 5*, hay wa''
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Báo Thời Gian
    Gửi đến thầy cô lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc
    Ngỡ thời gian đứng yên
    Ánh mắt thầy vẫn trẻ trung như thế
    Chúng em vẫn thấy mình thơ bé
    Ngôi trường xinh thầm lặng dạo qua mùa
    ........................................................
    Lá xà cừ rơi xuống dấu chân xưa
    Quả xà cừ rơi vào mùa chuyền chắt
    Mắt trong veo ngước nhìn trời trong vắt
    Ngỡ thời gian dứng yên
    ........................................................
    Báo thời gian là tất cả những kỷ niệm thần tiên
    Theo gió cuốn bay vào miền ký ức
    ........................................................
    Ôi cái thuở mùa thu sao nắng vàng đến vậy
    Ôi cái thuở mùa hè sao nắng cháy trong tim
    Ánh mắt nhín sáng rự niềm tin
    Hoa phượng cháy mầu tương lai rạng rỡ
    Thầy dõi mắt xa xăm ngoài cửa sổ
    Em giữ lòng nước mắt lỡ nào rơi
    ........................................................
    Báo thời gian là cuộc chia ly với nông nổi một thời
    Khi em biết mình chảng còn thơ bé
    Cầu cho ánh mắt thầy vẫn trẻ trung như thế
    Để em nhìn vào lai thấy em ... hôm qua ...!
    12A7_K97/2000

  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    PHỐ MÙA THU
    Em về lại phố mùa thu
    Vắng anh...
    Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa
    Câu chuyện tình dang dở
    Thành kỉ niệm day dứt trong nhau

    Em về lại phố mùa thu
    Hanh hao nỗi nhớ
    Em đừng tìm kỉ niệm
    Kỷ niệm có là gì?
    Rồi sẽ chìm trôi...

    Em về lại phố mùa thu
    Se lòng heo may lạnh
    Em đừng khóc
    Yêu thương bây giờ xa lắm
    Nên ai sẽ là người lau nước mắt cho em?

    Em về lại phố mùa thu
    Lặng im thôi...
    Em nhé!
    Tiếng chuông chiều vọng về cô lẻ...
    Thu có vui, có hạnh phúc bao giờ....
  6. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng vắng những vì sao nhấp nhánh
    Trên con đường đêm xuống cho anh
    Đêm chẳng thể, một lần, qua nhanh
    Để nỗi nhớ cho anh mãi mãi
    Đêm gió về, em ở nơi xa cách
    Vẫn hướng về phố ấm những hàng cây
    Trong em, nỗi nhớ đã dâng đầy
    Để em biết, lòng mình luôn thao thức
    Em đi trên đường, sao sáng trong đêm
    Không có anh ở bên
    Không có ngọt ngào giọng nói
    Không có lời hẹn nhau chờ đợi
    Hè vội vã về
    Anh vội vã đi.
    Còn bao nhiêu lâu nữa
    Em thấy xa xôi
    Khi biết anh sẽ giã từ thành phố
    Giã từ nơi em ngày ngày vẫn thắp hồng
    Một ngọn lửa
    Để xa thêm gần
    Cả những lúc em xa anh.
    Em trở về
    Con phố vẫn thân quen
    Còn anh đã thêm một lần hờ hững
    Trong lòng em
    Anh đã đi xa
    Và đã mất
    Nhưng hình ảnh còn
    Em chẳng thể nào quên.
    Em là em
    Vẫn muốn nói với anh
    Rồi không thể
    Em về với mình
    Trong lặng lẽ.
    Đau khổ không phài là điều gì xấu
    Nhưng em biết mình
    Đã biết đớn đau
    Đã biết khổ
    Khi đang rời xa kỉ niệm.
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Em mong từng ngày hãy trôi qua nhanh
    Để em biết em đang cố kìm lòng mình mãi
    Em muốn hững hờ
    Trước anh
    Để mình đừng khờ dại
    Nhưng khó vô cùng
    Giọt nước mắt xa xôi
    Em nhầm lẫn
    Và tự sống với mình trong xúc cảm?
    Để bây giờ
    Em nhớ khôn nguôi
    Trên từng bước em đi
    Trên từng con đường
    Một mình em
    Không có anh bên cạnh.
    Em cố quên
    Nhưng càng quên thì càng nhớ
    Càng nhớ nhiều
    Hơn nỗi nhớ mỗi ngày qua
    Em đã muốn đến một nơi rất xa
    Để em có thể vững vàng hơn một chút
    Nhưng nỗi nhớ luôn làm em hẫng hụt
    Em chẳng thể nào
    Sống vui vẻ như xưa
    Có lẽ cũng chỉ vì trong lòng em như thế
    Có một nỗi nhớ rồi
    Day dứt mãi chưa nguôi.
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    2 bài này em vô tình đọc đc thoai!
    hay thật!Mọi người cứ thưởng thức đi nhá!
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ĐÔNG ĐẾN
    đông đến rồi đấy anh ...
    ****
    "mùa đông sao lại lạnh thế nhỉ ?"
    một câu hỏi vu vơ trong gió
    bàn tay anh khẽ nắm lấy tay em
    "mùa đông này em hết lạnh rồi !"
    "chỉ năm nay thôi sao ?"
    "không cô bé ạ, mùa đông ấm áp "
    khẽ mỉm cười chàng ngốc của em ơi
    bàn tay anh thô ráp của cuộc sống
    sức ấm tay anh ấm áp của tình yêu
    mùa đông này em không còn thâý lạnh
    một mùa đông ấm áp của riêng em ..
    *****
    đã lâu rồi , mùa đông về lạnh giá
    gió mùa về xao xác tâm hồn ai ?
    khăn đấy , áo đấy chẳng đủ ấm
    mùa đông năm ấy trôi đi nhanh quá
    phải chăng ai đó , đã chẳng còn yêu ?
    câu nói vu vơ , gió mùa về dập tắt
    tình yêu ấy , mùa đông về đánh cắp
    chỉ còn em , với một chút riêng tư!

    Gửi một chút cho mùa đông lạnh giá , ta còn gì ? ngoài nỗi nhớ khôn nguôi ?
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
    ngày hôm qua em bỏ lại sau lưng
    một bóng hình đứng chớ trông cuối phố
    con đường vắng càng làm ai thương nhớ
    trái tim buồn ngoảnh mặt bước làm ngơ
    đã qua rồi bao tháng ngày mộng mơ
    những kỉ niệm của thời xa vắng
    dù biết rằng xa anh em buồn lắm
    nhưng đôi môi nghẹn đắng chẳng nên lời
    em vẫn bước mà không thôi nước mắt
    dù biết rằng mỗi bước mỗi cách xa
    mong thời gian hãy xoá nhoà kí ức
    để ngày hôm qua mãi mãi chỉ là mơ ...
    anh ạ , thế thôi ... cũng chỉ là ngày hôm qua , là kí ức là kỉ niệm ... chút tiếc nuối , chút nhớ mong , chút đau đớn .... thế thôi!

Chia sẻ trang này