1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi maisao, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em sẽ không khóc đâu
    em sẽ không khóc đâu
    đó là trò trẻ con _ anh vẫn thường bảo thế
    mà em đâu còn là đứa trẻ
    dĩ nhiên , chia tay là tiếc nuối
    và có thể xót xa
    cũng có thể day dứt
    và ám ảnh
    nhưng , mọi chuyện sẽ qua
    em sẽ không khóc đâu
    người đời có ai thưà nước mắt
    mà anh lại là người xa lạ , với em
    cũng như em , với anh
    em sẽ không khóc đâu
    chỉ là hạt bụi đường làm mắt đỏ
    mà ngoài đường đang đông người qua
    người ta đang níu áo nhau
    người ta đang vẫy chào nhau
    người ta đang tiến biệt nhau
    em sẽ không khóc đâu
    khi con tàu chuyển bánh
    anh sẽ mờ dần
    như ảo ảnh
    như một điều ngu ngốc đã qua
    anh đã ở rất xa
    nước mắt em sẽ chảy
    cho những kiêu hãnh , những lỗi lầm
    cho những tổn thương ....
    cho em và cho anh
    cho những ngày xưa cũ
    không còn ai cười nữa
    nước mắt em sẽ chảy
    cho anh và cho em !
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đôi dép
    Bài thơ đầu đời em viết tặng anh
    Là bài thơ em kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà không dời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng mọi người sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng Em Yêu Anh bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chi còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia !
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời. Mà sao không đưa được đoạn đường em đi
    Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về. Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa


    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 29/11/2004
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt thành mặt trái của lòng tin
    Tình yêu đến đường cùng là cái chết!
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Không khóc cũng không cười
    Lặng im nhìn phố xá
    Mong làm sao khỏi ngã
    Trên đôi chân của mình
    Buồn wá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  6. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trên thế giói có muôn vàn vẻ đẹp
    không vẻ đẹp nào bằng vẻ đẹp của em
    Và hằng đêm lòng anh luôn thao thức
    Và trái tim anh luôn hướng về em
  7. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    anh đã đi rồi, anh đã ra đi ,
    chúng ta chia tay từ đây có lẽ
    anh đã đến rồi đi như thế
    em câm lặng đứng nhìn, trống vắng, mênh mông
    mình đã xa nhau như thế phải không
    anh ra đi chẳng ngập ngừng bối rối
    chỉ một chiêc hôn vội
    rồi từ đây xa xôi
    lá vẫn rơi
    và mùa thu heo may xao xác
    gió lùa tóc mềm
    gió hát
    bài tình ca buồn anh viết ngày xưa
    nắng rồi mưa...
    một mùa thu qua...mùa đông lại tới
    thời gian cứ tuần hoàn trôi vội
    chỉ có em
    gặm nhấm mảnh tình đâ`u
    chẳng thể trở lại đâu
    những ngày chung bước
    nhưng cũng chẳng bao giờ em quên được
    những buổi kề vai...
    vẫn biết phôi phai
    vẫn biết rằng vô vọng...
    mà nghe trong nỗi buồn tê cóng
    trong day'' ma(t'' vo*~ oa`
    nghe minh` goi. te^n anh......
  8. tieuthubidongbang_1998

    tieuthubidongbang_1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    LÀ CON GÁI.........
    Là con gái không bao giờ đau khổ
    Không bao giờ phải khóc vì yêu
    Không tương tư như gió thoảng mây chiều
    Không mơ mộng người yêu qua ánh mắt
    CON TRAI....
    Con trai là cái đinh gì
    Chỉ là môt mẩu bánh mì tí teo
    Gặp nàng nào cũng bam theo
    Đến khi bi đá ...bánh xèo...còn đẹp hơn

  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    LÀ CON GÁI.........
    Là con gái không bao giờ hết đau khổ
    Không bao giờ ngừng khóc vì yêu
    Mãi tương tư như gió thoảng mây chiều
    luôn đi tìm người yêu qua ánh mắt
    CON TRAI....
    Con trai là cả một vấn đề nan giải
    Không phải cô gái nào cũng được các chàng đeo bám
    nhưng luôn coi người yêu mình là cả một thế giới đầy vì sao.

  10. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Các em cũng lãng đãng phết nhể ?
    Thơ hả ? thơ thì thơ , anh làm một nhát .
    Rượu quê
    Tất nhiên . Không say không về .
    Rượu quê .Quán quê .Người thành phố .
    Nhộng tằm .Chả nhái .Tôm bay.
    Hai đứa .Bốn chân gác lên xà gỗ .
    Ba nậm .Chết cả chấy .
    Xì tiền chưa hết 100k .Quê độ .Em hôm nay trả nhá ?
    Cuối tháng .Thèm rượu .Túi sạnh sành sanh .
    Men nồng .Môi ấm .Mưa . Mai ốm .

Chia sẻ trang này