1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi maisao, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    lời cuối cho cuộc tình
    lời cuối cho cuộc tình không phải là một lời vĩnh biệt
    vì lẽ nào ta không gặp lại nhau
    vì chắc chắn còn cuộc hội ngộ ngày sau
    chỉ có tình yêu là ra đi vĩnh viễn
    lời cuối cho cuộc tình không phải là một lời hối tiếc
    vì ta không thể đem hạnh phúc đến cho nhau
    vì tình yêu chẳng thể dài lâu
    thì cu*'' bước đi thôi, đừng buồn va` đừng khóc
    lời cuối cho cuộc tình không phải là một lời trách móc
    vì anh và em ,nào có lỗi gì đâu
    vì trong những tháng ngày ta quấn quýt bên nhau
    em không hối tiếc vì đã yêu chân thực
    lời cuối cho cuộc tình là một lời em chúc anh hạnh phúc
    ngày mai trên đường đời...gặp ai đó hơn em
    lời cuối cho cuộc tình , lời từ tận đáy tim
    mong anh hơn một lần được yêu thành thật
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN ĐỘC
    Có những lúc em phải tới một mình,
    Những con đường lại cứ dài quá thể!
    Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,
    Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.
    Biết anh vẫn chờ ở phía xa kia
    Con đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,
    Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏi
    Nghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong?
    Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
    Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,
    Hãy đón em với vòng tay ấm rộng
    Và nụ hôn dài,
    ... dài đến triệu năm không?
  3. tieuthubidongbang_1998

    tieuthubidongbang_1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trường Xưa
    Chiều nay em ngồi nhớ trường xưa
    Thầy cô, bè bạn còn đâu nữa
    mấy mươi năm rồi lúc tiễn đưa
    trời buồn trời lại đổ cơn mưa
    biết viết chi đây hỡi bạn bè
    cho thầy về lớp mái trường xưa
    về cây phượng đỏ nắng lưa thưa
    về mùa hè không đến năm xưa
    của thời áo trắng yêu không nói
    để nhạt màu môi lẫn nụ cười
    như chiếc lá vàng một lần rơi
    cũng đã tàn phai giữa cuộc đời
    Chiều nay em ngồi tập làm thơ
    Viết chẳng được chi một chữ tờ
    Tình tiền tài trống không trong túi
    Ðời người rồi cũng thoáng như mơ . . .



  4. doc_hanh01

    doc_hanh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0


    [/quote]
  5. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Tại sao ai cũng làm thơ dài thế nhỉ.Tui chỉ có hai dòng ngắn ngắn thế này thôi nhá(mới sưu tập được đấy):
    Khôn ba năm,dại một giờ
    Biết thế dại sớm, khỏi chờ ba năm.

  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    EM GỌI ĐÓ LÀ CÔ ĐƠN
    em gọi đó là cô đơn
    và quạnh quẽ
    vì anh ...
    không còn bên em nữa
    tất cả ...
    đã là ngày hôm qua , là quá khứ
    xa xôi
    em gọi đó là cô đơn
    khi mình em
    lạc lõng ...
    giữa bao người
    không còn anh
    và bờ vai
    để em nương tựa
    em gọi đó là cô đơn
    khi nhớ về biển , về gió
    về nụ cười
    về tất cả ... có anh
    em gọi đó là cô đơn
    khi mình em
    lang thang trên lối cũ
    anh ! giờ đã rất xa
    còn mình em...
    em gọi đó là cô đơn

Chia sẻ trang này