1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi maisao, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    HỜN GHEN!!!!!
    trước người con gái ấy
    Xin anh chớ cuối đầu
    Chuyện ngày xưa qua rồi nồng mặn
    Anh bối rối làm gì cho em phải hờn ghen
    Tự nhủ mình không phải kẻ nhỏ nhen
    Mà đớn đau mỗi khi anh trầm mặt
    Trước người xưa nghĩ gì anh im lặng
    Kĩ niệm thoáng qua trong đôi mắt ngạy ngùng
    Ước chi có được khối óc chung
    Em đọc được những gì anh đang toan tính
    Trước bàn cân giữa mình và cô ấy
    Bổng ngại ngùng biết phải tiến hay lui
    Đắn đo gì một tiếng cười vui
    Một ánh mắt thẳng nhìn người yêu cũ
    Ngọt ngào xưa anh oi đừng ấp ủ
    Biết được đâu anh tiếc để em buồn
    Chớ ngõ lời bằng tiếng yêu suông
    Ngay khi cả vẫn chưa quên người ấy
    Em không đòi con tim nguyên vẹn
    Mà hãy lặn lành khi đến bên em
    -------------------------------------------------------------------
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược.
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.
    Nếu ngày nào 1 chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải 1 đôi đâu.


    cong_chua_halflife
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đố ai định nghĩa được chữ Hôn
    Có khó gì đâu dạ bồn chồn
    Hai đứa đi chơi ngồi xích lại
    Môi kề mắt nhắm, thế là Hôn!
  2. Tranger_19

    Tranger_19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người phụ nữ đến sau em
    Sự ngẫu nhiên hay là định mệnh .... ! !
    [​IMG]
  3. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    thơ mới ra lò :
    Anh dẫn em đi trên cát
    Hôn trộm em 1 phát
    Bị em cho 1 tát
    Trái tim tôi tan nát
    Ôi tình yêu trên cát
    Sao thật chua và chát....
    -------------------------------------------------------
    Đã có bác nào rơi vào tình cảnh đó chưa ? heheh , Ăn 1 tát để mà có được 1 nụ hôn cũng đáng đấy chứ nhẩy ?
  4. Tranger_19

    Tranger_19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ! còn mình thì không bị ăn tát mà vẫn được hôn ! Rùi ! mình phục mình wá !
    [​IMG]
  5. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nam ơi đừng quá tự đắc ,. bài thơ đấy là tương lai của U sau này đấy , đừng tưởng bở nhá , heheh , tớ ko nói đùa đâu .

    Buổi chiều thứ 7 anh và em
    2 đứa hôn nhau chúa đứng xem
    Mỉm cười chúa bảo 2 đứa trẻ
    Chúng bay hôn nhau . chúa cũng thèm....
  6. Tranger_19

    Tranger_19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Oh please God wake me...
    [​IMG]
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi "đệ tử" ơi.Xem thầy viết thơ đây này:
    Đứng dưới Chúa anh với em
    Hai đứa hôn nhau,chúa đứng xem.
    Xem xong Chúa cười và bảo:
    "Hai đứa hôn nhau,****** thèm".
    KissTogether
    <A href="http://ttvnol.com/up
  8. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Nữa nhé:
    Thân anh
    Tập 1:
    Thân anh như mấy củ khoai
    Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng
    Thân anh như cỏ ngoài đồng
    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm

    Tập 2:
    Thân anh cọng bánh tằm
    Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
    Thân anh như đám lục bình
    Heo mà có đói, em... "rinh" vô chuồng!

    Tập 3:
    Thân anh như ổ bánh mì
    Em mà đói bụng, nhăm nhi cầm chừng
    Thân anh như mấy củ gừng
    Hôi rình, em chả có ưng tí nào

    Tập 4:
    Thân anh như bịch me ngào
    Chỉ cần bà phút, em "xào" hết trơn
    Thân anh như sợi dây đờn
    Khi vui em gảy, khi hờn em quăng

    Tập ...cuối:
    Thân anh như cánh buồm căng
    Em thổi một cái là... văng lên bờ!

    KissTogether
    <A href="http://ttvnol.com/up
  9. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Tập 1:
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Nguời ấy chẳng dẹp như em vậy
    Nhưng nó hơn em bởi tấm lòng

    Tập 2:
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    3 năm thề hẹn cũng bằng không
    anh về mài lại con daocũ
    đợi xe hoa qua nhuộm máu hồng

    Tập 3:
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về bán hết giàn trầu không
    lấy tiền anh mua rổ lựu đạn
    một tiếng anh,em ra ngoài đồng.

    TẬP 4:
    nếu biết ngày mai em lấy trồng
    đoạn đường trước ngõ rải đầy chỗng
    xe nào qua ấy cũng sịt lốp
    cả họ nhà em phải lội đồng

    Tập 5:
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng.
    Anh về chửi đổng giữa đám đông.
    Mẹ bố t-i-ê-n s-ư nguyên dòng họ.
    Ngựa chứng sao mày dám bỏ ông.

    Tập 6:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ thế là xong
    E-mail cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em li dị chồng

    Tập 7:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ kiếm thằng con
    Mai này khi con trai anh lớn
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng

    Tập 8:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy em biết không
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Tính ra cũng khổ mấy năm ròng

    Tập 9:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không trách chỉ ước mong
    Ðãi được chồng em nhậu một bữa
    Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông

    Tập 10:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát cạn lấy dòng sông
    Ðể cho đò cưới không qua được
    Ðừn có mà mong được động phòng

    (còn nhiều lắm)
    KissTogether
    <A href="http://ttvnol.com/up
  10. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị em nhà thuphuong20@ và duongdung16@:
    Nhện kia giăng lưới bắt ruồi
    Còn em giang lưới bắt người em yêu
    Ruồi kia vừa nhắng vừa điêu
    Ngươi em giăng lưới còn điêu hơn ruồi .

    KissTogether
    <A href="http://ttvnol.com/up

Chia sẻ trang này