1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi maisao, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng thắm tươi
    Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
    Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay
    Gặp gỡ làm chi mối tình đầu
    Để rồi hai đứa phải chia tay
    Chia tay lần ấy sao buồn tủi
    Tan vỡ ư anh ..mối tình đầu ..
    Tôi tự hỏi nếu một mai tôi chết
    Ai là người đưa tôi tới nghĩa địa sương mù
    Vành khăn tang ai là người sẽ quấn
    Đưa tôi rồi người ấy sẽ ra sao ...??

    Có người hỏi tôi tại sao yêu màu tím
    Vì tím khờ ,tím dại ,tím cô đơn
    Tím cả hồn tôi những chiều thứ bảy
    Thành phố đã lên đén mà tím vẫn cô đơn
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  2. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn làm cô bé trong hương thầm
    Để một lần được thấy mình bối rối
    Nhưng tôi sợ phải đi trong bóng tối
    Sợ màn đêm che lấp cuộc đời tôi
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  3. visaochicohaita

    visaochicohaita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn sống như loài hoa tím
    Hiến trọn đời mình cho một tình yêu
    Nhưng anh ơi em chỉ sợ một đièu
    Tình phũ phàng như loài hoa màu tím ...
      Anh yeu hoi du mai nay minh khong co nhau..van cau mong anh song thanh binh..va hanh phuc ben nguoi yeu ay ..hay yeu nhu anh da yeu em ...
  4. visaochicohaita

    visaochicohaita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Con người ta là hạt cát giữa đại dương
    Nhỏ bé lắm giữa muôn trùng sóng vỗ
    Qua thử thách trong buồn vui đau khổ
    Ta hiểu rằng tình bạn chính là đây ...
      Anh yeu hoi du mai nay minh khong co nhau..van cau mong anh song thanh binh..va hanh phuc ben nguoi yeu ay ..hay yeu nhu anh da yeu em ...
  5. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có những con đường ngày xưa rất quen
    Có những con đường ngày mai em chưa biết
    Đường tình yêu đơn phương đầy thua thiệt
    Em ở đường nào anh biết không anh?

    Tôi đợi người trước hàng hiên
    Một chiều mưa tầm tã
    Người không tới ...
    Bóng tôi buồn
    Vội vã bước trong mưa .
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Xin Em Hãy Về
    Phạm Xuân Dũng
    Anh nhớ mãi cảm xúc lúc chia tay
    Vẫn khắc khoải trong anh tháng ngày
    Anh vẫn đợi em trong thầm lặng
    Anh đã tìm bên chén men cay
    Người yêu hỡi em giờ có hay
    Em có biết bây giờ anh đợi
    Anh vẫn đợi dù em không tới
    Dù em đã phụ tình quay đi
    Em yêu hỡi xin em đừng đi
    Hãy quay gót tìm về chốn cũ
    Dù kỷ niệm ngày xưa em đã phụ
    Để cuộc đơi anh mãi có em.

    Dành tặng cho những ai...sevenlove
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    không đề

    khi yêu nhau anh đã trao về em hết
    cả trái tim lẫn tâm hồn khao khát
    khi xa em con tim anh hóa đá
    còn tâm hồn chỉ là khúc gỗ khô gầy

    khi người ta yêu trái tim có màu xanh của hi vọng và màu hồng của hạnh phúc​
    [
    r10)]c​
  8. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chia
    Chế Lan Viên

    Em đi về phía ấy
    Anh chia cho nỗi buồn
    Chia cho cơn mưa nhỏ
    Và nắng quái chiều hôm
    Một cái hôn ban sáng
    Thành cơn mưa buổi chiều
    Chia cho cơn mưa ấy
    Để xa rồi, em yêu.
    Tia năng ấm gần nhau
    Xa nhau thành nắng quái
    Chia làm gì nắng ấy
    Để xa rồi em đau
    Được nttl_a4 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 12/09/2003
  9. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Giữa hai người
    Lý Hoài Xuân
    Giữa hai người ấy là tôi
    Một thời được nhận những lời yêu thương
    Một thời được uống mắt thương
    Tay cầm tay để được vấn vương một thời
    Bâng khuâng ngồi giữa hai người
    Tôi nâng chén rượu em mời giữa trưa
    Giống chăng mắt nhớ những mùa cách xa?
    Giữa hai người : một bông hoa
    Giữa hai người chợt nhận ra hai người
    Thương tôi,em biết kiệm lời
    Thương em,tôi buộc lòng ngồi xa em!
    Một người lạ hai người quen
    Bồi hồi chến rượu toả men hương nồng......
  10. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mình thay mặt BOX Thái Phiên cũng có bài thơ góp vui
    Tôi bị người yêu "đá"
    Điên lên liền cười phá
    Em hơi được đấy nhá
    Cứ tưởng mình là "sao"
    Nên đua đòi làm cao
    Khiến anh phải lao đao
    Rồi thì em sẽ thấy
    Chẳng ai dám yêu em
    Chở đi ăn chè kem
    Như anh đã từng làm
    Có phải ai cũng dại?
    Em suốt ngày chê tôi
    Ăn vận thì lôi thôi
    Ăn sáng độc món xôi
    Đôi khi hôi như cú
    Dáng đi đứng lù khù
    Đúng là họ chuột chù
    lại chẳng có a gù
    Nhưng em đâu có biết
    Cả"cỗ lòng" yêu em
    Thêm trái tim" lem nhem"
    Cộng vào là 2 thứ
    hao tốn bao tiền tem
    Gửi cho em vài bức
    Thế mà em vẫn tức
    Giận nỗi gì đây em?
    Hôm qua em có xem?
    "Giầy thuỷ tinh" tập chín
    Tình yêu Hàn dở ẹc
    Đâu đẹp như chúng mình
    Thế mà lại bye bye
    Ôi chao ôi là phí!!!
    Hôm chia tay xúc động
    nải chuối vàng tặng tôi
    Khẽ khàng em thẽ thọt
    "Anh ăn nhiều cho...bổ"
    Thế có khổ thân tôi
    Kô còn được sánh đôi
    Cùng em như thủa trước!!!!
         Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng         Anh về luyện võ Lý Tiểu Long          Luyện thêm một cú Liên Hoàn Cước         Để đá chồng em đêm động phòng

Chia sẻ trang này