1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ >thẩn

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Em cho bác vay 5* nhé .
    Đang ngồi cười vỡ cửa hàng ( net )
    Mấy em bên cạnh liền cười hùa theo .
    phê vật
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Động chạm nhau rồi nhá
    Đã yêu em nguyện quyết chờ,
    Dù lời ong mật, hứa chờ đợi anh
  3. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Nam còi đi uống rượu đêm
    Tuấn thì bí tỷ say mềm chân tay
    Luân thì đi đứng chẳng ngay
    Tân thời say khướt nằm ngay ra đường
    he he he he he he
    CHÚC 4U vui nhá
  4. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    hehehehehe!
    Ối giời Ơi
    tui say mềm bao giờ
    Ngày vui ngắn chẳng tày gang
    Ai hay ngủ ngày thì chỉ còn 1/4 thôi

  5. closeyoureyes

    closeyoureyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm hai câu tục ngữ để "khởi động":
    Hòn đất mà biết nói năng
    Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn
    Ni cô nói chuyện chồng con
    Cứ chối đây đẩy, "tớ còn chưa yêu"
    Có chàng lại tưởng nói điêu
    Đến tận nhà hỏi, biết điều "bước ngay"
    Hoá ra đụng phải thằng say
    Nó đứng trước ngõ, hai tay hai bình (riệu)
    "Nó" là thằng nào thì chỉ có Ni cô và "thầy địa lý biết"
  6. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới gia nhập vào đây, gửi tặng mọi người một bài thơ để đọc và suy ngẫm nhé!!!
    HỎI
    Tôi hỏi Đất : Đất sống với nhau như thế nào ?
    -Chúng tôi tôn cao nhau.
    Tôi hỏi Nước : Nước sống với nhau như thế nào ?
    -Chúng tôi làm đầy nhau.
    Tôi hỏi Cỏ: Cỏ sống với nhau như thế nào ?
    -Chúng tôi đan vào nhau để làm nên những chân trời.
    Tôi hỏi Người : Người sống với nhau như thế nào ?
    Tôi hỏi Người : Người sống với nhau như thế nào ?
    Tôi hỏi Người : Người sống với nhau như thế nào ?
  7. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ha............ha...........
    chàng Xù nhà ta thơ văn hay quá
    hai bình thì có gì đâu mà sợ
    Một chai thì chẳng mần chi
    Ba chai chụm lại thì đi một thằng[8D]
    Được cuctacuctac sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 03/05/2004
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Troài! Một thời gian không vô chuồng mà vẫn bị tai tiếng thế này đây.
  9. closeyoureyes

    closeyoureyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ni cô hơi bị "vô trách nhiệm" đấy, tạo ra cái topic này rồi lại "mất tích". Tớ mà bắt được là "phạt vi cảnh" ngay bằng một chầu karaoke.
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vừa cọp được câu này của ông anh cùng phòng, lôi cái topic của nàng nicô lên cho dzui dzẻ
    Rượu cũng từ gạo mà ra
    Mỗi ngày một lít thế là ăn cơm​

Chia sẻ trang này