1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ >thẩn

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết ông là ai rùi đấy nhá. Định vào phá hoại 1 tình yêu đẹp à? hê hê
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Yêu em anh mới làm thơ
    Em không màng đến cứ chờ đợi ai
    Tình em như cái lá khoai
    Đổ lên đổ xuống (đổ nước ấy mà)
    Nước hoài đi đâu......................
    .........
  3. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Không yêu ai ta vẫn cứ làm thơ
    Làm cho trời đất ngẩn ngơ
    Làm cho mây gió ngưng chờ đợi ai
    Làm cho giọt nắng ban mai
    Làm cho giáng nguyệt thức hoài đêm thâu.
    Làm cho phôi vợi nỗi sầu
    Làm cho xa cách, bên nhau ngày ngày
    Làm cho nhân thế rằng hay
    Lòng ta chỉ một niềm này mà thôi
    Khi nao tình đến lòng ta tắt ?
    Để lại trời xa thơ vẩn vơ
  4. Zero_00

    Zero_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    heeee!
    Z ơi rươu. ko từ gạo mả ra thì ở đâu ra!
    Rượu nào mà uống chả say
    Có lý đâu lại rượu đi say người
    đang chán đời hôm nào đi uống R đê 3 thằng cún

  5. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Êh Trần Hanh hôm bữa mới đọc cho mày câu cuối bây giờ cho mày cả bài nè:

    Bây giờ có sống cũng như không
    Chém cha cái kiếp làm chồng làm cha
    Cho dù có sống tới già
    Có béo có tốt cũng là công toi
    Bây giờ pháo đã tịt ngòi
    Gia tài còn mỗi một vòi nước trong
    Mày tập thể dục đi ko là teo đấy
    Kakâkakaakâka!
  6. ACM

    ACM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Không xuân, hoa lá quên cười
    Không em, anh vắng nụ cười trên môi
    Không hè, những áng mây trôi
    Mịt mờ đưa nắng xa xôi nơi nào
    Không em, vắng tiếng thì thào
    Lời yêu thương vắng, nghe lòng tả tơi
    Không thu, không lá vàng rơi
    Không em, anh thấy chơi vơi giữa trời
    Không đông, rét cũng đâu rồi???
    Không em, hồn cũng trôi đi phương nào???
    Bốn mùa thương nhớ dâng trào
    Bốn mùa anh mãi vắng em bốn mùa

Chia sẻ trang này