1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ...thẩn!

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi haynghiengdoixuong, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thơ...thẩn!

    Còi à, mau vào đây. Hôm nay sẽ post lên đây một bài thơ của còi. Nếu mà quá ít người chịu ghé thăm nơi này thì ta sẽ lôi cổ Còi vào để nói thầm nói thì vậy.


    Nghe này, cách đây 5 năm, có một đứa rất còi, làm thơ tặng cho những đứa khác (cũng còi không kém) còn lại như sau:

    Có một dòng sông xanh
    Đã qua đời thầm lặng
    Nước tan thành vị đắng
    Đọng khẽ bờ môi ai

    Còn gì ở ngày mai
    Lòng sông khô cạn kiệt
    Nước xanh còn chảy miết
    Vỗ sóng vào tim nhau

    Vào đây mau!
  2. Giobanmai

    Giobanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nghe gọi "còi" mà bỗng nhiên giật mình, vì dạo này, có một người hay gọi mình bằng cái từ này lắm.
    Nưóc xanh còn chảy miết
    Vỗ sóng vào tim nhau...
    Vẫn lọ mọ vào đây à, Haynghiengdoixuong? Nhận ra người quen không?

Chia sẻ trang này