1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ THANH TÂM NGỌC - Mong góp ý !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thanhtamngoc, 23/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thơ Phuong_le đây pà kon
    THƠ
    Ý tưởng - Người đàn bà hồi xuân phì nhiêu sức sống
    Không có thứ Viagra nào cho ngôn ngữ.
    CỜ TRẮNG
    Kiệt quệ ngôn từ phá sản thi ca
    Ta thành gã lang thang đi ngược thời gian trở về quá khứ
    Gõ cửa nhà em ngửa tay ăn xin một vài con chữ
    Em lạnh lùng không cho thơ ta vuột biến mất rồi.
    he he he
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Phuong_le đã cho phép mình góp ý thì cũng xin nói thẳng.
    Không phải vì bạn học Viết văn Nguyễn Du và mình là người ngoại đạo mà ngại. Cái chính là mình chỉ biết cảm hơn là biết nói về. Vậy mình cảm thấy 2 bài của bạn không được hay lắm.
    Có lẽ bạn nhờ TNTV hợp lý hơn, dù sao bạn ấy cũng làm biên tập.
    Chúc bạn vui vẻ.
  3. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, thành thật xin lỗi Thanh Tâm Ngọc vì anh đã nhảy vào topic của em để... múa may. Sau đó xin đính chính với cỏ dại không tên là Phương không phải học trường Viết văn Nguyễn Du nào cả. Phương thi... trượt. khì.
    Trân trọng cảm ơn bạn vì lời nhận xét. Thực sự, bây giờ mình "tịt ngòi" thơ ca nói riêng và văn chương nói chung rồi bạn à. Cơm áo gạo tiền nó lấn át hết rồi. Nhưng mình thấy như thế lại... hay hay. À mà sao codaikhongten biết về mình rằnh thế. Hiện tại mình đang ở Sài Gòn lăn lóc.
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn nói chuyện với TNTV thì đoán thế thôi. Và nhớ chữ ký của bạn hồi mới lò dò vào đây, ở phần "Tứ tuyệt" ấy.
    Cơm áo chẳng đùa với bất kỳ ai cả.
  5. thanhtamngoc

    thanhtamngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  6. thanhtamngoc

    thanhtamngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  7. thanhtamngoc

    thanhtamngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bà con đọc thử mấy bài thơ thu này nhé, ko biết có ra hồn ko ?
    CHIỀU THU

    Nắng đỏ, trời trong, nước thuỷ tinh
    Khói lam man mác bay vô hình
    Thuyền trôi về phía xa xăm ấy
    Theo dòng, bỏ bến, nắng giăng tơ.

    18/09/2004

    Được thanhtamngoc sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 30/07/2008
  8. thanhtamngoc

    thanhtamngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ MÙA THU

    Liễu yếu buông rèm trước mắt tơ
    Song thưa gió thổi , bụi gương mờ
    Hoa đỏ ô kìa đang rơi rớt
    Hồ xanh mây trắng lặn đáy sâu .

    Nhẹ nhẹ cây đưa mình theo gió
    Xao xác đằng xa tiếng oanh kêu
    **** mỏi cánh dừng trên nhánh cỏ
    Thuyền nan mạn vỗ nhịp sóng ngân .

    Bến sông xa vắng chợ chiều tan
    Cầu nối đôi bờ bỗng ngỡ ngàng
    Đôi trai gái ấy nhìn không nói
    Rồi tay , quay lưng tình vấn vượng

    04/09/2004

  9. thanhtamngoc

    thanhtamngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    TÌNH THU

    Nắng dịu , trời trong , mây cô đơn
    Ngón cây xang tóc đứng một mình
    Mặt hồ trong mắt lung linh ánh
    Thi sĩ đa tình ôm tim non

    Chào nắng , chào mưa , đón khí thanh
    Lành lạnh da tơ thiếu nữ rùng
    Cô ấy hôm qua còn tươi nói
    Hôm nay sao lòng mây trôi giăng ?

    Thi sĩ lang thang chiều thu ngả
    Xuống cây , xuống cỏ , xuống muôn hoa
    Trời xanh ôm ấp tim yeu mến
    Nghe lòng tương tư đoá miệng hoa .

    15/09/2004

  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn... bình thường vì... chưa chết. Khà. Nói đùa thôi, dạo này mình đang ở ẩn. Tại dạo này kh6ong muốn tiếp ai nên chưa có thể cho Bình địa chỉ được. Hôm trước có gọi điện theo số của cậu cho nhưng không gọi được. Có gì hết thời gian "an cư kiết hạ", mình gọi điện cho. Mình ở đường 28, P. Hiệp Bình Chánh Thủ Đức. Gần bờ sông. Đẹp lắm!!! Cảm thấy thanh thản.

Chia sẻ trang này