1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ THANH TÂM NGỌC - Mong góp ý !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thanhtamngoc, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại hậm hực khi người khác góp ý chân thành cho .
    Thằng Vũ nó còn chưa nói đến "vần, điệu" ấy . Thế này có phải là dùi không ?
    Ngoại Fonzi
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0




     
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật nhiều khi không cần đến tinh logic, người ta có thể dùng từ Sâu để tả chiều cao, hay nghe câu thơ của Quang Dũng để thấy sự phi lý khi đọc lên. Nhưng nghĩ lại thì đó là cách dùng hình tuyệt vời
    Nắng xuống trời lên sâu chót vót
    Riêng về bài Rơi về phía mặt trời đã có thể nhận thấy tâm trạng thăm thẳm của tác giả. mấy câu mở đầu thì hơi nhạt nhẽo, nhưng từ đoạn giữa trở đi , câu thở của tác giả đã tải một nỗi niềm trăn trở trước lẽ sống. Ở đời cái chết hay sự thất bại là bình thường trong mỗi số phận. Nhưng cái nhân sinh quan về những điều đó mà tác giả chốt ở câu kết thật đặc sắc và bản lĩnh, nó có phần ngạo mạn , tự tin của tuổi trẻ. Nhưng nó cũng bộc lộ cho ta thấy sự hào sảng,can đảm
    Nếu rơi tôi sẽ rơi về phía mặt trời
    Bài thơ thiếu nữ của Thanhtâmngọc làm tôi liên tưởng đến bức hoạ nổi tiếng Thiếu nữ bên cây huệ. Ở đây có nắng, gió và một không gian lung linh thanh thoát như cõi thiên thai. Làm ta có phải thận trọng đọc từng câu chữ một cách nhẹ nhàng kẻo làm vỡ mất khoảng không gian huyền diệu ấy. Lời văn trong trẻo, ý từ đẹp làm nên bởi cách dùng ngữ pháp giản dị phác lên một tình cảm chan chứa, nghiêm túc nhưng không khô khan. Tôi không hiểu anh Vũ Tuấn Anh với lối thơ ca ngoắt ngéo, lập dị. Tâm trạng hỗn độn tưởng như cao siêu, huyền bí kia hay ho gì mà đi phán thơ người khác như Trạng thơ ý. Hay tưởng làm cái thằng hội viên hội nhà thơ tỉnh lẻ là đăng đàn được rồi
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Thanh Tâm Ngọc! Nhưng mà này, đây là topic để mọi người góp ý cho thơ cậu. Những chuyện riêng của anh em mình nên trao đổi qua email hoặc nick nhá. Chúc em vui, khoẻ, sáng tác tốt!
  5. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    VÀNG
    Lá vàng
    Nắng vàng
    Đời cũng vàng
    Vàng nắng hay vàng lá ?
    Chẳng biết
    Ngồi một mình nhìn vàng gắt ăn lá xanh
    Rụng rời
    tả tơi
    lá vàng rơi
    Sóng vàng trên đất bơi bơi bơi bơi
    bơi về đâu ? xô tôi về đâu ?
    Rồi lá càng vàng vàng
    Rồi nắng cũng thôi vàng
    lá vàng
    lá vàng
    lá vàng nắng vàng đi đâu ?
    Lá ôm cuộc đời tôi vàng
    vàng tất cả những gì qua đôi mắt ấy .

    Ngày mai nắng lại vàng
    gió đã thổi lá vàng bay đi xa mặt đất
    Nắng vàng
    nắng vàng
    nắng vàng lá vàng đã đi xa mãi
    Nắng ôm cuộc đời tôi vàng
    vàng tất cả những gì qua đôi mắt ấy .

    trưa 04/05/2005
    [/quote]
    bà con đọc thử mấy bài thơ thu này nhé , ko biết có ra hồn ko ?CHIỀU THU

    Nắng đỏ , trời trong , nước thuỷ tinh
    Khói lam man mác bay vô hình
    Thuyền trôi về phía xa xăm ấy
    Theo dòng , bỏ bến , nắng giăng tơ .

    18/09/2004


    ----------------------------------------------------------------------------------
    khặc khặc
    em đọc bai` vàng của anh xong em ngĩ em điên mất
    em thấy toàn là vàng
    như kít í chịu ko thấu
    lắp từ vàng nó khéo khéo 1 tý
    đọc toàn bài ko càm giác bài thơ có ý đồ ri` toàn là từ vàng
    em nói là ngớ ngẩn anh chịu đc ko .
    anh có thể nói bao nhiêu cách ẩn dụ để nói thay cho từ vàng
    ngu ngu như em cũng có thể nghĩ ra ...........
    lá thu ............nắng rót mật ............tằm nhả tơ .........hoa phượng kim cuối hạ .....rõ ràng là cái cảm giác thì thíc hơn là hất toẹt .
    túm lại tên bài thơ hợp .
    hết .
    bà con ném đá anh kinh quá đội mũ bảo hiểm rồi hứng củ đậu .
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 10/07/2006
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Kiên nhẫn đọc hết bài "Vàng" rồi còn kêu gì? Mà mình nhớ như là TTN có đăng thơ ở một trang nào đó thì phải?
    Riêng bài này còn có thêm 1 chỗ tô vàng: tất cả đang "cố tình" vàng cho thêm phần "hiu hắt''" tự nhiên nắng "lại đòi" thôi vàng cứ như đoàn tàu Pháp đang sầm sầm về đích thì Zidane nhảy ra chặn lại bằng cái thẻ đỏ lãng xẹt.
  7. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    Nghệ thuật nhiều khi không đếch cần đến tinh logic, người ta có thể dùng từ Sâu (bọ) để tả chiều cao, hay nghe câu thơ của Quang Dũng để thấy sự phi lý (trí) của ông khi đọc lên. Nhưng nghĩ lại thì đó là cách dùng dằn níu kéo hình tuyệt vời
    Nắng chúc xuống trời leo lên sâu chót vót
    Riêng về bài Rơi về phía mặt trời rớt đã có thể nhận thấy tâm trạng thăm thẳm hâm của tác giả. mấy câu mở đầu thì hơi nhạt nhẽo, nhưng từ đoạn giữa trở đi , câu thở dài (&dại) của tác giả đã thải một nỗi niềm trăn trở trước lẽ sống. Ở đời cái chết hay sự thất bại là bình thường trong mỗi số phận. Nhưng cái nhân sinh quan về những điều đó mà tác giả dốt ở câu kết thật đặc sắc và bản ngã, nó có đa phần ngạo mạn , tự tin của tuổi trẻ. Nhưng nó cũng không bộc lộ cho ta thấy sự hào sảng,can đảm
    Nếu rơi tôi sẽ rơi về phía mặt trời
    Bài thơ thiếu nữ của Thanhtâmngọc làm tôi liên tưởng đến bức hoạ nổi tiếng Thiếu nữ ôm chặt sát cây huệ. Ở đây có nắng, gió và một không gian lung linh thanh thoát như đồi thiên thai. Làm ta có phải thận trọng đọc từng câu chữ một cách lẹ làng kẻo làm lủng mất khoảng không gian huyền diệu ấy. Lời văn trong trẻo, ý từ đẹp làm nên bởi cách dùng ngữ pháp giản dị phéc lên một tình cảm chưa chán, nghiêm túc, đứng đái nhưng không khô khăn (dĩ nhiên). Tôi không hiểu anh Vũ Tuấn Anh với lối thơ ca ngoắt ngéo, lập dị. Tâm trạng hỗn độn tưởng như cao siêu, huyền bí kia hay ho gì mà đi phán thơ người khác như Trạng thơ ý. Hay tưởng như tôi, làm cái thằng hội viên hội nhà thơ tỉnh lẻ là đăng đàn được rồi.

    Lời nhà bác Bùi quả như châu báu ngọc ngà, hơn hẳn mấy thằng nhà văn chuyên viết chuyện ngắn. Thôi bác cứ tiếp tục đi, em chán cái trò này rồi, chúc bác vui.:))
    Cơ mà sao
    với cùng trăng
    Bác Tuấn Anh lại lấy tên tớ ?
    Hay đang yêu tên cô nào ư ?
    Đọc ngượng & gượng chết cái mà được.
  8. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn. Sắp đi xa rồi mà cô đơn quá. Chỉ có say + say=say...
    Chào TTN!
    Chào mọi người! Thấy cả nhà vui vẻ quá, nhưng nhiều ngày nay mỗ chả có ghép được chữ nào với chữ nào. Vậy spam cái topic của TTN bằng một bài thơ cũ nhé.

    Phố không giơ?
    Về ta
    Phố không giơ? ngươ?i thưa đe?n lạnh
    Da?i trên nhưfng khúc quanh
    Bo? lại chiếc lá khô rạn vơf
    Đôi chân gaf độc ha?nh.
    Phố không giơ? đợi chơ? vô định
    Một cơn buô?n tuyệt đích
    Sao chi? co?n Chă?ng Ai, Không Rof
    Ta la? ta, hay mi?nh?
    Phố không giơ? co?n trơ ra phố
    Với một linh hô?n nho?
    Đaf bán cho quy? dưf men nô?ng
    Ai xin không ta cho!
    Phố không giơ? đơ?i lên vắng hoe
    Bôfng thấy da?i lê thê
    Độc ha?nh khách bôfng vô nhân a?nh
    Đôi chân vấp gió ngaf ra he?
    Phố không giơ? ta chưa kịp ho?i
    Bao giơ? Ngươ?i cứu rôfi
    Hơfi Giêhôva chết trong ta
    Chết như ngươ?i vô tội.
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bình thơ của tác giả mới cần phải có cái nhìn độ lượng để khuyến khích.Thường thì những người mới sáng tác rất quan tâm đến những lời nhận xét của giới phê bình cũng như bạn đọc,đánh giá khắt khe cũn là điều cần thiết. Nhưng phê phán theo kiểu hằn học, vùi dập ganh ghét thiết nghĩ không phải là điều hiếm. Nhiều kẻ luôn miệng rêu rao những điều đại loại là diễn đàn ảo, mick ảo quan tâm đếch gì, nhưng thực ra sự đố kỵ đẫy rẫy. Thấy ai đó xuất hiện làm thơ là lo lắng tìm cách chọc phá, miệt thị. Trường hợp này thì đúng văn là bản chất con người. Kẻ biết nghĩ dù có nói về cái xấu cũng còn có điều nhân bản để vương lại chút tình cho thế thái.
    Còn có nick nào nữa thì mang ra mà thể hiện nốt bản chất đi. Nhớ giữ lại một hai cái để thể hiện những tìm cảm tốt đẹp làm hàng xáo cho mấy em Thi ca, Văn Học quan tâm, có chỗ đi lại chơi bời nhé
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ thích mày dùng cái nick Konnhamatjay nói thôi, nick đó phát ngôn đúng chất hơn

Chia sẻ trang này