1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thất tình đây,thơ nóng hôi hổi vừa thổi vừa xem nào!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi huonghuyen`, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonghuyen`

    huonghuyen` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thơ thất tình đây,thơ nóng hôi hổi vừa thổi vừa xem nào!

    THẾ LÀ
    Thế là cũng tạnh cơn giông
    Cũng tan mưa gió cũng hồng nắng mai
    Thế là anh lại cùng ai
    Bỏ mình tôi
    chẳng nguôi ngoai nỗi đời
    Thế là là thế người ơi
    Lời yêu kịp nói để rồi kịp quên
    Thế là kỉ niệm không tên
    Chỉ mình tôi đếm nỗi buồn xa xăm
    Thế là anh dã sang rằm
    Tôi về
    úa một vầng trăng không tròn...



    HUONG`
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bài 1 :
    Nếu biết ngày mai em có chồng
    Anh làm một bãi xuống dòng sông
    Nước lên như bão ôi sướng quá
    Dìm luôn con sáo với thằng chồng
    Bài 2 .
    ......
    Nụ tầm xuân nở ra toe toét
    Em có chồng rồi anh tiếc đứt đuôi
    Bao tiền một cái áo dây
    Sao anh nỡ tiếc những ngày còn xuân
    Bây giờ em đã hết đời
    ..............
    Bài 3 (sưu tầm ) .
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về ngồi giữa cánh đồng không
    Anh làm một bãi cho nó sướng
    Kệ cha cái đứa đi lấy chồng
    Bài 4 .
    Con đò ngoảnh đít sang sông
    Bên kia có kẻ chổng mông lên trời
    ...............
  3. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi bác tbm sưu tầm ở đâu toàn những bài thơ chuối thế ghe ghê hết cả người
    themummy
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    ..................Thế là con sáo sang sông
    Chỉ còn tôi với nỗi lòng buồn sao
    Đành rằng đất rộng trời cao
    Cớ sao gặp gỡ ngày nào làm chi
    Bây giờ giây phút biệt ly
    Người đi kẻ ở nói chi cho đành
    Thôi em ,em bước đi rồi
    Và tôi ở lại mà lòng buồn sao ......................................
    Em đang cô đơn ,có chị gơn nào thương em thì kiss em cái
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Em
    Đã đi
    Ánh sao băng
    Lướt qua đời tôi
    Và nổi đau muôn đời
    Tình yêu tựa hồ cơn gió
    Làm lụi tàn đốm lửa nhỏ nhoi
    Tôi không trách em vì bao hờ hững
    Mà chỉ buồn khi nhớ lại tháng ngày xưa
    Em đang cô đơn ,có chị gơn nào thương em thì kiss em cái
  6. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Chỉ buồn khi nhớ lại tháng ngày xưa
    Không trách em vì bao hờ hững
    Lụi tàn đốm lửa nhỏ nhoi
    Tình tựa hồ cơn gió
    Và đau muôn đời
    Lướt qua tôi
    Như sao
    Băng
    Cho nó thành dạng "Quả trám" í mà.
    Xin lỗi, mạn phép tbm tí!
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Oh ,không ngờ gã hongphu khá thế ,vote bác cái nào .Khá thật đấy
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  8. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ Trưởng lão không trách phạt, có lẽ tại hạ chỉ "khá" cái món "đạo văn" thui, bảo sáng tác thì...tịt ! or "Ai em chiu" (= tôi chịu). Trong bài ở trên tại hạ chỉ "sáng tác" được mỗi ....một chữ "Như" ở câu áp chót, còn lại là "đạo" của tbm/tdna cả đấy, cũng có phải cân nhắc chút ít xem trong mỗi câu bỏ bớt chữ nào mà thôi (cho nó phù hợp với kiểu "Quả Trám" hay "Hình Thoi" í mà, vì mỗi câu buộc phải ít hơn một chữ đấy) Trưởng lão không trách phạt về chuyện bớt xén chữ rồi xếp ngược thứ tự các câu lại như trên là may rùi!
    P/S: Rất ngưỡng mộ (thi + văn) tài của Trưởng lão. Hy vọng còn được coi những sáng tác khác của Trưởng lão.
    Bữa nào Trưởng lão có nhã hứng thì làm thử một vài bài theo thể "Quả Trám" hay "Thuận nghịch độc" cho bà con cùng thưởng thức nhé! Cám ơn trước và nhiều!
    lehongphu@ttvnonline.com
    Được sửa chữa bởi - lehongphu vào 25/05/2002 15:18
  9. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Sorry tác giả topic này cho tớ nói chuyện riêng với bác tdna một tí nhé
    Chào tdna, cứ tưởng bác đã vùi đầu sôi kinh nấu sử rồi, không ngờ lại thấy bác xuất hiện nơi đây.
    Tớ đã đọc cái truyện "kinh dị" của bác, và cũng đồng quan điểm với bác Don Quixote là bác rất có khiếu viết văn đấy ! (really !)
    À, vừa rồi tớ có mò vào xem cái profile của bác ->giật mình ! . Vậy mà các bác Mod "để yên" cho bác thì cũng lạ thật đấy !. Không biết các em gái hâm mộ phong thái của bác tdna vào xem profile của bác có phải "khóc thét" lên không nhỉ ?
    E hèm, hỏi bác một câu hơi thiếu tế nhị tí ! Bác đã "hâm mộ" CTT thế, lại giỏi văn chương nữa ! Thế không biết bác đã có những "trước tác" gì ở đấy chưa nhỉ ? Tớ thỉnh thoảng cũng "mò" vào đấy , thấy có một cây bút lấy biệt hiệu là "dê cụ", không biết đấy có phải là "bút danh" của bác không?
    Còn nữa, tớ nói thẳng bác đừng buồn nhé! Tớ có xem thử mấy cái "cool link" của bác rồi ! Nhận xét của tớ là những site đó không thể gọi là ..."cool" được ! (Không biết có phải tại tớ không biết tiếng Hung nên không "khám phá" được những thứ hay ho khác bên trong không ? ). Nếu bác thực sự hứng thú về vấn đề này thì tớ có thể giới thiệu với bác một vài trang đặc sắc khác ! Nghệ thuật chính cống bác ạ !Tất nhiên là free và không cần cre*** card gì cả ! (Tuy nhiên đòi hỏi bác phải có tâm hồn thưởng thức "cao" một chút, nghĩa là phải "sành điệu" thì mới đánh giá được giá trị đích thực của nó (khác hẳn hàng chục ngàn site "tầm thường" khác ở trên mạng ! ).

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được sửa chữa bởi - cdtphuc vào 25/05/2002 03:04
  10. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh mới thất tình
    Anh về vò nát tấm hình của em
    Rồi down phim *** về xem
    Giật mình trông thấy .....dáng em yêu kiều
    Hê hê hê

Chia sẻ trang này