1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thất tình đây,thơ nóng hôi hổi vừa thổi vừa xem nào!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi huonghuyen`, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em chào hai bác lehongphu và bác cdtphuc
    hè hè ,đa tạ hai bác quá khen .Quả thực em ngượng lắm .Em cũng đã có ý định viết truyện bậy trên CTT (bác cdtphuc ạ ,lúc đầu em cứ tưởng bác bảo là em hâm mộ công nghệ thông tin ) .Nhưng vì thời gian không có nhiều ,còn phải chăm chỉ đun kinh nấu sử mà .Gã decu trên CTT là một tay nào đó ,không phải là em .Em chỉ phục Kinh Bính Lịch hay Binh Lịch Kính (tên lão này vừa khó đọc lại khó nhớ quá ) .Bọn còn lại thì đụi .Có bác chắc thực hành cao nhưng mô tả không ly kỳ lắm.Em may mắn lúc 19 tuổi đã .....nhìn thấy nên chắc sẽ viết hay hơn cho mà xem .Hè này em sẽ viết .Viết xong em sẽ thông báo cho các bác ,mong các bác vô thưởng thức và bình luận nhé r2)]
    Thôi anh em mình hoạn thơ tiếp nào hai bác
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  2. Cat_chim_new

    Cat_chim_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    -----
    Cho tham gia tý!
    --
    Em bỏ đi còn ta đứng khóc
    Đất dưới chân sụp đổ đến kinh người
    Ta hoá đá, ta thành chất lỏng
    Nữa khô cằn nữa nghi ngút bay hơi...
    --------
    ***************
    Êm êm buổi mới làm quen
    Xinh xinh cô gái dịu hiền bên ta
    Buồn thay cái phút lìa xa.
    Buồn như ta với hồn ta giã từ.(st)
  3. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu Mods định treo Trưởng lão tdna tới ngày nào đây. Hình như TTVNOL cũng chưa có định nghĩa nào rõ ràng về "lung tung" hay "linh tinh" thì phải. Làm cho bà con vẫn chưa được thưởng thức tiếp thơ + văn của Trưởng lão.
    Nhưng mà các truyện dạng như của Kinh Bích Lịch hay gì gì đó không rõ có được lưu hành trên TTVNOL này không nữa Trưởng lão ạ. Lại còn hệ thống "lọc" từ nó hay "convert" một số từ gì đó thành sao (*) lắm đấy. Nếu Trưởng lão có sáng tác được "Thiên Tiểu Thuyết Toàn Sao" nào mà lưu hành được thì cứ post lên nhé. Thiếu gì cách "chiếu" nhỉ. "Xung chiếu" không được thì "Tam hợp chiếu" chắc cũng phải được chứ nhỉ. Hì Hì.
    Chúc Trưởng lão sớm mãn hạn nhé.
    lehongphu@ttvnonline.com
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, không post hay quảng cáo chuyện bậy, trang Web *** ở trên này đâu nhé

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác ,
    Bác lehongphu yêu quý , bác khỏi lo ,em có một đống nick .Khoá cái này em có cái khác .Em mà yêu quý bác nào thì bác ấy tha hồ mà chết với em ,em mà đã vote thì các bác lên hàng chục sao (*) một lần luôn
    Kể ra cái nick tdna bị lock vĩnh viễn thì cũng hơi tiếc .Cám ơn bác cdtphuc ,bác thật là con người tốt bụng và qua cách nói chuyện của bác ,quả thực là em rất phục .Tính em kiêu ngạo nhưng bác nào giỏi là em biết ngay và hết sức kính phục .
    Các bác cũng nên cẩn thận ,chị admin dạo này hay bực mình lắm đấy .Con gái mà các bác .Em cũng quên mà tránh cái thời gian chị ấy rụng trứng ra ,thành thử ngớ ngẩn thế nào lại vô viết về ******** nên bị chị ấy cho lên rừng đốn củi luôn .
    Thôi để em làm bài thơ củ chuối tặng các bác nhé ,đọc xong mà các bác cười là quá tốt .Thơ em đọc mang lại niềm vui mà
    Ơi em admin
    Cô bé xinh xinh
    Sao nỡ vô tình
    Khóa anh linh tinh
    Anh quên tính thời gian rụng trứng
    Nên làm em rất đỗi bực mình
    Anh im lặng và lòng câm nín
    Mơ về em ,cô bé còn trinh
    Thế là hết đời kẻ si tình
    Trong chốc lát nằm trong ngục kính
    Vẫn yêu em ,cô bé admin
    Biết đâu đó trong ngày dài cực hình
    Anh lại yêu em ,cô bé admin

    Em đang cô đơn ,có chị gơn nào thương em thì kiss em cái
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    bác lehongphu có chút hứng thú với thơ quả trám ,tặng bác bài này đọc cho vui

    Ta
    Lang thang
    Trên sa mạc
    Như nỗi tuyệt vọng
    Chết khô bởi mặt trời
    Và em , ốc đảo xa xôi
    Như dòng nước mát xanh ảo ảnh
    Và ta chết , kẻ lang thang cùng quẫn
    Trong tình yêu bao la biển xanh tung sóng
    Chốc hoá thành sa mạc làm đơn côi những kẻ si tình
    -------------------------------------------------------------------------
    Chốc hoá thành sa mạc làm đơn côi những kẻ si tình
    Là tình yêu bao la biển xanh tung sóng
    Ôi chao kẻ lang thang cùng quẫn
    Đang đi tìm ảo ảnh nước xanh
    Ở nơi đâu ốc đảo xa vời
    Dưới mặt trời ác nghiệt
    Và rồi sẽ chết
    Trên sa mạc
    Một mình
    Ta

    Được sửa chữa bởi - tbm vào 01/06/2002 05:36
  7. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ Trưởng lão đã chiếu cố, xin mạn phép bỏ bớt 1 câu và trình bày cho ra dáng "quả trám" một cách tương đối cho đúng tinh thần của Trưởng lão, gọi là chút cố gắng để báo ơn tri ngộ.


    Ta
    Lang thang
    Trên sa mạc
    Như nỗi tuyệt vọng
    Chết khô bởi mặt trời
    Và em , ốc đảo xa xôi
    Như dòng nước mát xanh ảo ảnh
    Và ta chết , kẻ lang thang cùng quẫn
    Trong tình yêu bao la biển xanh tung sóng
    Chốc hoá thành sa mạc làm đơn côi những kẻ si tình
    Là tình yêu bao la biển xanh tung sóng
    Ôi chao kẻ lang thang cùng quẫn
    Đang đi tìm ảo ảnh nước xanh
    Ở nơi đâu ốc đảo xa vời
    Dưới mặt trời ác nghiệt
    Và rồi sẽ chết
    Trên sa mạc
    Một mình
    Ta

    (Trông có được không, thưa Trưởng lão + bà con?)
    Trưởng lão ạ, "Quả trám" là một dạng khá độc đáo và lạ mắt, nhưng hì hì...trình bày nó hơi...tốn tiền Net đấy (căn chỉnh hơi mất công và lâu mà, tại hạ lại rất yếu kém IT vì...có được học hành tử tế đâu!)
    Tại hạ xưa nay khâm phục nhất là thơ làm theo thể "Thuận nghịch độc", từ xưa tới giờ mới được đọc có 2 bài thơ theo thể "Thuận nghịch độc" này, nhưng giận nỗi vì đã lâu quá rùi, bây giờ chỉ còn nhớ được mỗi ...1,2 câu của 1 bài thôi!.
    Hương tiêu gác vắng nhặt ca oanh
    Bận mối sầu khêu, gợi khúc tranh

    ....(quên sạch rùi)....
    Khi đọc ngược lại thì 2 câu cuối cùng của bài đọc ngược là:
    Tranh khúc gợi khêu sầu mối bận
    Oanh ca nhặt vĩnh các tiêu hương

    Còn một bài nữa thì tệ hơn là chả nhớ nổi đủ một câu, chỉ nhớ trong bài đó có hai chữ Tây Hồ, khi đọc ngược thì sẽ thành Hồ Tây.
    Trưởng lão chắc biết thể thơ này chứ? Nếu bữa nào Trưởng lão có nhã hứng thì thử làm phát cho bà con thưởng thức chơi (Hè hè, nếu ghét tụi nào đó thì...gởi riêng cho tại hạ bằng PM/mail nhé, vì không lẽ làm thơ chỉ để cho...mình đọc!) Cám ơn trước & nhiều!
    lehongphu@ttvnonline.com
    Được sửa chữa bởi - lehongphu vào 02/06/2002 03:48
  8. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... chúc mừng bác tdna-tbm đã quay lại chốn cũ. Khiếp, bác bơm tớ lên mây thế kia thì làm sao mà tớ hạ đài nổi . Không khéo nhiều bậc tiền bối ở đây lại nhếch mép cười nhạt .
    Hà hà, cái bài thơ bác nhân chán cho cái nhân tình thế thái mà nổi hứng ứng tác đọc nghe cũng khoái lắm . Có điều tớ băn khoăn không hiểu bác cố tình viết sai "ngục kín" thành "ngục kính" hay là bác đang bị nằm sau một cái ngục bằng kính nào đó ở trời Tây .
    Mà này, mới vừa chia buồn (tiếp) với bác về cái nick haminh2 đã thấy lo cho cái nick này của bác rồi. Cái cô Ad xinh đẹp kia mà vào đây thì chắc bác lại phải kiếm nick mới thôi . Hic, tưởng thấy được những người đàn ông hào sảng, phóng khoáng, ai dè gặp phải các chị em thích hành động theo cảm tính thì tớ chịu thôi, không "vận động" giùm bác được đâu ạ.
    Còn cái bài thơ quả trám của bác thì hơi bị "độc" đấy. Không khéo bác và đại huynh lehongphu lại sáng tạo ra một trường phái mới đấy chứ. (Gớm, nghe bài của bác cứ tưởng bác mới bị một em Tây nào đó ...kick out )
    To lehongphu huynh: chà chà, đệ không ngờ huynh cũng "rành" cái CTT đó như vậy. Đến trưởng lão tdna nổi tiếng sành sỏi đây mà còn chưa nhớ nổi tên cái lão họ Kinh đó (đệ đã từng email "động viên" lão một lần ). Huynh quả là "kiến văn quảng bác" thật đấy!

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  9. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    To lehongphu huynh: Hic, vừa post xong thì lại gặp bài của huynh . Cách trình bày bài thơ "độc" đấy chứ . Đệ cũng hâm mộ cái thể loại thơ thuận nghịch độc đó lắm. Bác tdna có dịp cứ post lên cho bằng hữu thưởng thức, không cần e ngại lắm đâu (Bác còn nhiều nick thế cơ mà!).

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  10. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ:

    Ơi em admin
    Cô bé xinh xinh
    Sao nỡ vô tình
    Khóa anh linh tinh
    Anh quên tính thời gian rụng trứng
    Nên làm em rất đỗi bực mình
    Anh im lặng và lòng câm nín
    Mơ về em ,cô bé còn trinh
    Thế là hết đời kẻ si tình
    Trong chốc lát nằm trong ngục kính
    Vẫn yêu em ,cô bé admin
    Biết đâu đó trong ngày dài cực hình
    Anh lại yêu em ,cô bé admin
    [/QUOTE]
    To: Trưởng lão tdna/tbm
    - Quote lại có mạn phép Trưởng lão bolt vài từ cho cdtphuc hết vặn vẹo luôn.
    - Mới ủng hộ Trưởng lão một phát bên TLXin lỗi VTL. OK?
    To : cdtphuc đệ
    - Như vậy nó mới đinh tai (nhưng không "nhức óc" or inh ỏi), mấy "Ms"(or Mr?) nào đó có bực mình / "cay mũi" cũng khó mà kiếm chuyện để "chỉnh huấn" Trưởng lão được đấy cdtphuc đệ à, nó còn tỏ rõ được cái tài tình của Trưởng lão nữa đấy, vậy cũng có thể coi chuyện đó là đỉnh được chứ?
    - Theo ý ngu huynh thì thơ của Trưởng lão còn hay hơn nhiều so với nhiều bài thơ bên box "Thi ca", nó có ý tứ, vần điệu khiến người ta dễ nhớ + dễ hiểu hơn. Huynh có thử qua bên box "Thi ca" coi rồi, thảm lắm! => chuỗn luôn! Có tới 15 pages thật đấy, lật thử mấy pages mà thấy có khoảng...trên 50 topics không có ai "trả lời" rồi. Có topic thấy tên hơi...kỳ kỳ, thấy cũng có vài bài trả lời, vô đọc thử thì...có đúng bài đầu tiên tạm gọi là bài, bài thơ này thì thú thực là huynh có cảm giác rất...ừm ừm không biết tả thế nào nhỉ, thôi tạm nói theo kiểu quảng cáo trên TV là....rất yomost (không nhớ và cũng không hiểu nổi cái hay luôn). Mấy "bài" còn lại trong topic đó (TTVNOL gọi là "bài trả lời" í mà) thì...hì hì... very ngắn / super ngắn luôn, không biết có nên gọi là "bài" không nữa! Nếu có hứng thú thì coi thử:
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=81247
    - P.S: Coi Thiến, Thái (CTT.com) và Còn Hẻo (CH.com) không phải là không có những câu/từ đáng coi đâu. Có nhiều từ dùng hơi "bị" hay/"đắt" đấy. Đầu óc không có tạp niệm và đọc một cách khách quan vẫn thấy có những câu đáng học tập đó đệ à. Huynh đọc truyện/thơ (nhiều thể loại) cũng khá nhiều nhưng mỗi mỗi truyện/bài thơ có khi chỉ học được dăm ba câu hoặc vài ba từ "độc" thôi đó. Có những truyện có thể nhớ được khá nhiều (chi tiết, nhân vật,v.v...- nếu mình thích truyện đó) nhưng cũng có những loại truyện/thơ đọc xong thì quên luôn, may ra nhớ được vài câu hoặc vài từ mình ưng ý. Ngoài ra, vì yếu tố thời gian và ảnh hưởng bởi những việc khác trong cuộc sống mà có thể bị rơi rớt mất khá nhiều những gì mình đã được đọc/học/thu lượm được.
    Còn cái tên Kinh Bích Lịch mà huynh nhớ được (không biết có đúng không nữa) thì là vì Kinh giống họ Kinh Kha, Bích Lịch nghe gần giống lấy trong cái tên "Hỗn nguyên Phích Lịch thủ Thành Khôn" trong "Ỷ Thiên Đồ Long ký" (trong phim thì người thuyết minh tiếng miền Nam đọc là "Bích Lịch thủ" hay "Bích Lích thủ" gì đó). Vậy đó, huynh khoái Dã sử TQ và Truyện của KD mà.
    lehongphu@ttvnonline.com
    Được sửa chữa bởi - lehongphu vào 02/06/2002 04:17

Chia sẻ trang này