1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thất tình sưu tầm

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi xuka_miss_nobita, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Tình như áng mây trôi
    Biệt ly đã đến rồi
    Trao người câu từ tạ
    Ta về với đơn côi!
    Người quay gót chia xa
    Che ngấn lệ chan hoà
    Mắt nhìn nhau lần cuối
    Bao giờ sẽ phôi pha ​
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Dõi bước người đi
    Người đi qua nhẹ nhàng như gió thoảng
    Ta vội về nhặt vội chiếc lá rơi
    Chiều giăng mắc cụm mây mờ phiêu bạt
    Còn trong ta ngơ ngác một cuộc tình
    Nghìn hạt bụi bay đầy theo cơn gió
    Cuốn theo hình bóng cũ bước vội đi
    Ta căng mắt dõi nhìn theo bóng nhỏ
    Khuất dần xa con phố lá xanh rì
    Ta chợt ước làm gió ngàn bay mãi
    Để tìm về ký ức đẹp ngày xưa
    Mong được thấy giấc mơ đầu êm ái
    Và tìm quên bao cay đắng cũng vừa
    Thôi vậy nhé, người đi, ta ở lại!
    Biệt ly rồi vẫn giữ chút tình đau
    Người quay gót nhưng ta còn yêu mãi
    Đứng nhìn theo trong nắng nhạt phai màu ​
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    NGÃ PHẬT TỪ BI
    Tu là giây oan
    Nhân gian một cõi... quá... mịt mù
    Giận thói đen bạc... thôi... đi tu yên mình
    Bên chùa đào hố tôi chôn tình
    Tình bao nhiêu mối tự giận mình bấy nhiêu
    Ghét gì hai chữ thương yêu
    Thủy chung chẳng có như trêu ghẹo đời.
    Nhân quà tình cũng phải luân hồi.
    Cạo đầu lọn tóc cuối bồi hồi lại vương
    Sắc không thề hẹn có như không.
    Vô ưu vô nhiễm sao lòng nhẹ rung
    Trần ai bản ngã mông lung
    Hư vô bể khổ lạnh lùng đón đưa
    Cà sa một mảnh hỏi vừa chưa.
    Tay ôm bình bát chân ... cứ đưa chợ tình
    An nhiên tự tại nguyện anh bình
    Tụng kinh siêu độ cho tình thăng hoa
    Niết bàn cực lạc vẫn mờ xa
    Mượn thuyền bát nhã đưa ta về mình
    (Kiến An)​
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Sám Hối
    Chỉ vì muốn giải một lời nguyền
    Trong lòng tình tự dấu hằn lên
    Tình vô vọng, nào tròn uớc nguyện
    Nuơng thân cửa Phật để tìm quên
    nhưng
    Lạy Phật con đi mang niềm nhớ
    Khói nhang không quyện nổi lòng trần
    Chuông ngân chẳng độ hồn mê đắm
    Ta bà một chốn mãi xoay vần
    Lời yêu đong đưa đâu tiếng mõ
    Thư tình ai viết niệm thay kinh
    Tầng không chánh điện vuơng huơng sắc
    Nguyện ân tam bảo cúng duờng tình
    Hữu duyên thiền môn xa tục lụy
    Vô duyên cõi tạm đẫm buị hồng
    Ðêm về chùa vắng sầu nên tội
    Gửi áo cà sa trả nợ đời
    (Sưu tầm)​
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ta mất nhau rồi hỡi cố nhân
    Mới đây mà đã cuối đường trần
    Cuộc đời cách biệt
    Tình hai ngả
    Lệ buồn luyến tiếc
    Mộng lìa xa.
    Ta về ôm mảnh sầu kia
    Đếm mưa trên tóc đầm đìa lệ rơi
    Mười năm chất ngất một trời
    Mưa ngâu giăng mắc xa rời vòng tay
    Ngấn lệ thương vay
    Lá vàng rớt
    Tình mãi đắng cay
    Ai sẻ cùng..... ???​
  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nhìn trời chẳng chút mây
    Giận gió đẩy mây rung cả cây
    Đưa tay vẫy nhẹ vò làn gió
    Túm cổ gió rồi .... oánh nát thây!! ​
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cũng đành theo nắng tàn phai
    Như sông trôi mãi không quay trở về
    Lấp vùi thương nhớ đam mê
    Tháng ngày hờ hững ê chề đớn đau
    Giấu che đi những giọt sầu
    Gởi cho mây gió mộng đầu vỡ tan
    Ngỡ ngày dõi bước cố nhân
    Ðường trần ngăn cách, tình trần mong manh
    Mơ xưa ... thôi chắng được ... đành
    Ta đây, người đó cũng đành ... mất nhau !

  8. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mười Năm ...
    Mười năm ... tỉnh giấc mộng phù vân ,
    Hình bóng ngày xưa đã nhạt dần .
    Khe khẽ dư âm còn xót lại ,
    Nửa như xa vắng , nửa như gần .
    Mơ hồ thỏ thẻ tên hoa hạ ,
    Gọi nắng ban mai quyện gót chân .
    Kỷ niệm êm trôi vào dĩ vãng .
    Mười năm ... có một thoáng buâng khuâng .​
  9. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Gặp người con gái ngày xưa ấy
    Rồi thương rồi nhớ thế là Yêu
    Đố ai định nghĩa được chữ Cưa
    Có khó gì đâu một buổi trưa
    Hai đứa bên nhau tựa gốc dừa
    Chuyện to chuyện nhỏ thế là Cưa
    Đố ai định nghĩa được chữ Quen
    Có khó gì đâu một đoạn đường
    Hai đứa đi về chung một hướng
    Mắt liếc miệng cười thế là quen
    Đố ai định nghĩa được chữ Hôn
    Có khó gì đâu mà bồn chồn
    Hai đứa bên nhau ngồi sát lại
    Mắt nhắm môi kề thế là Hôn
  10. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bài này ứ phải thơ thất tình, đây này:
    Mơ ước tan rồi..hạnh phúc vẫn nổi trôi..
    Vẫn mãi xa em về một miền xa lắc''
    Em mải mê tìm..rồi mải mê cóp nhặt
    Biết đến bao giờ đong đầy được yêu thương?
    Rồi anh sẽ lại ra đi về phía cuối con đường...
    Nơi ấy...màu hoàng hôn còn dang dở
    Đem niềm tin như sao băng
    Vụt qua trên bầu trời bỏ ngỏ
    Lạc lõng giữa muôn vàn tinh tú lấp lánh maù.
    Thế nên...
    Em chẳng dám yêu thương đâu!
    Chẳng dám tin..chẳng dám mình hạnh phúc
    Chẳng dám mong ước mơ là có thật
    Chẳng dám là em để cháy cạn một đời!
    Chỉ mỏng manh như sương khói mà thôi!
    Chỉ nhẹ nhàng vương ban mai buổi sớm
    Chỉ đến bên người ..mong xua tan những ưu phiền lắng đọng
    Để người còn quên..một mai ngoảnh mặt ra đi!
    Thế nên..anh đừng yêu em mà chi..
    Đừng vì em vương sầu lên ánh mắt
    Hãy cứ để nắng òa về ...nghe tiếng cười trong vắt
    Để em được là niềm vui
    ...cháy đến cạn ...dẫu chỉ một lần!!!

Chia sẻ trang này