1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thất tình sưu tầm

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi xuka_miss_nobita, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
    Để undo những gì đã xảy ra
    Ngay cả những lập trình viên quốc tế
    Còn có thể mắc lỗi nữa là ...
    Gá như anh có thể ấn Ctrl + Z
    Một lần, chỉ đúng một lần thôi
    Anh sẽ debug cái lỗi lầm đáng ghét
    Em sẽ hiểu anh chẳng phải thằng tồi.
    Gá như anh có thể ấn Ctrl + Z
    Thì giờ này anh đã ở bên em
    Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
    Những con virus tràn ngập trái tim.
    Nhưng anh không thể ấn Ctrl + Z
    Trong phần mềm có tên gọi Tình Yêu
    Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
    Và tất nhiên, anh chưa muốn xa em.
    Hãy hiểu cho lòng anh em nhé
    Và xin em, hãy mở rộng lòng em
    Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
    Anh sẽ viết lên đó dòng tên anh.
    http://d3net.net/camxuc/Ctrl+Z.htm
  2. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  3. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    [Thất Tình
    [Tôi vét hồn tôi dưới biển tình
    Ném vào trong cái cõi điêu linh
    Mông lung tôi thấy hồn trao đảo
    Chìm những ưu tư đắm thất tình

    Lần này chắc chắn là thơ thất tình rùi!
    Được goldendream_3112 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 07/10/2005
  4. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim
    Thời gian trôi vội vã
    Kéo người xa nhớ thương
    Còn chăng chút vấn vương?
    Với cố hương xưa cũ
    Lòng ta dâng xoáy lũ
    Mưa ngập nước tràn mi
    Thôi là thế chia ly
    Người đi xa kẻ ở
    Người tìm quên bỏ nhớ
    Ta nhớ chẳng thể quên
    Hình người giữ trong tim
    Quên người tim ngừng đập!
  5. thaiduckhai

    thaiduckhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tất cả xa rồi chỉ còn lại trời xanh
    Lặng lẽ âm thầm trong ta lại trở về chiếm chỗ
    Mây lảng bảng trôi lá bên đường thu đổ
    Màu vàng rơi như sắc áo hoàng cung!
    Em đã cho tôi giận hờn và những nhớ nhung
    Giờ em lại mang của tôi đi hết
    Trời xanh ơi, xin nói lời chia biệt
    còn trong tôi một khoảng trống vô thần!.
    TDK
  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ nắng rưng rưng vạt mông lung
    Ngỡ mưa giăng mãi vệt tơ chùng
    Ngỡ biển muôn trùng gieo ngăn cách
    Ngỡ lòng đã dứt tiếng nhớ nhung
    Như màu nắng rơi trĩu vũng chiều
    Như gió ơ thờ trải cô liêu
    Như bụi trời vương theo khóe mắt
    Như xót nửa hồn ... ngỡ dấu yêu !​
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Che mặt nhìn đời, có sầu vơi ?
    Mắt buồn sương khói, mắt buồn ơi
    Tình kia đã chết nghìn Thu ấy
    Ðâu khúc nhạc lòng tiễn về nơi ? ​
  8. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Những chặng đường quen .. ta đi xuôi
    Lạnh quá không ai nói ... ai cười...
    Chiều như hoang mộ người du mục
    Chút gió bụi hồng vương mắt thôi. ​
  9. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Một mình lạc lối vòng thơ cũ
    Bỗng muốn nghe lời ru nhớ thương
    Để vơi nỗi buồn cùng làn gió
    Đốt thêm nắng hạ xóa mây mù
    Chỉ là mộng thôi, mộng bình thường
    Của những kẻ nhớ, nhớ tưởng thương
    Giấc mộng huyền ảo, lung linh sắc
    Giấc mộng vỡ oà , còn vấn vương ???​
  10. vuongsonnhi

    vuongsonnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    (Trích sau khi xem một bộ phim Trung Quốc)
    Ngày tháng cũ mịt mờ như trong mộng
    Người thân yêu xa mãi tận chân trời
    Thế gian này phản phúc biết bao nhiêu
    Sao người nỡ quên đi tất cả
    Tình yêu đầu ngây thơ chân thạt
    Có thể nào sống lạo với ta
    Như biển sâu tình khiến ta đau khổ
    Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
    Đời cô tịch là điều căng go nhất
    Hoa nở xuân về mà người đã ra đi
    Để tim ta vấn vương bụi trần thế.

Chia sẻ trang này