1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thất tình sưu tầm

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi xuka_miss_nobita, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chưa trọn kiếp này hẹn kiếp sau ,
    Gió đưa hương cũ nhói tim đau .
    Ai làm con nước xoay dòng chảy ?
    Tình hận khôn nguôi đến bạc đầu .​
  2. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ một mình trong gác vắng,
    Ôm sầu quạnh quẽ gởi gió trăng,
    Ngọn nến chập chờn như muốn tắt,
    Còn hơn tình ấy, @Ai biết chăng ?​
  3. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn gác lạnh vẫn ngóng trông
    Tin người xa vắng có về không
    Hay là cứ để @Ai hoài mộng
    Nên để [nick]Ngáo[/nick] buồn lạnh mùa đông. ​
  4. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tình buồn nên vẫn đứng xa trông...
    Nhiều lần tự hỏi đến hay không
    Sợ rằng đi mãi trong tình mộng...
    Lạnh lẽo một mình với gió đông.​
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi quên niềm thương nỗi nhớ
    Bỏ quên rồi câu thơ của ngày xưa
    Tình lạnh lùng như gió giữa mây mưa
    Buồn gác lạnh lòng mùa đông ở lại!
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nặng nợ ! nên mình fải liêu xiêu !
    Tình tang thất thểu đứt dây diều
    Biết hay ? Tình trao, nào phải nợ
    Ai trách đâu người, chỉ bởi Yêu !! ​
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa hai bờ một bến Tương
    Chung dòng chung nước chẳng chung đường
    Anh nơi giang vĩ đau lòng nhớ
    Em chốn giang đầu nát dạ thương
    Uống cạn nguồn sông sầu bất tận
    Lau khô ngấn lệ khổ miên trường
    Cùng ôm trọn khối tình vô vọng
    Vĩnh viễn chia lìa để vấn vương​
  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Con đường còn đó em ơi
    Mà người xưa đã xa rồi còn đâu !?
    Con đường sớm tối có nhau
    Bây giờ cây đã thay màu lá xanh
    Bây giờ chỉ có mình anh
    Cùng con đường nhỏ tạo thành thời gian...
  9. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    (Tho khong dau)
    The la anh khong tro ve trong ngay em sang tuoi,
    Mua ha con cao, dot chay nhung chum hoa tiec nuoi,
    Em khep minh o nhung noi lam xua....
    Ngay em 20 tuoi, ong troi ban tang cho 1 con mua,
    De thay minh... tan di nhu giot nuoc.
    Em biet, ong troi co quyen ban co nguoi ta hanh phuc...
    Nhung cung co the lay di bat cu luc nao...
    Tai sao khong the nhu 1 giac chiem bao?
    Khi tinh day khon thay minh dang do?
    Tai sao cu phai lanh nguyen de roi nhan ve toan manh vo?
    Co bao gio anh song that voi minh khong?
    The la tin va yeu lai tro ve coi cat bui hu khong...
    Em khep lai 1 thoi thieng lieng nhat,
    De song khac minh di 1 chut..
    Biet dau se chang day dut nhu bay gio...
    Em co anh de roi, chi con lai... nhung bai tho
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Tương tư nên giống chàng khùng ( cái vần gì ác dzị nè )
    Ngơ ngơ ngẩn ngẩn vô cùng thảm thương
    Ước gì nàng nói tiếng thương
    Đèo cao anh cũng tìm đường vòng qua ​

Chia sẻ trang này