1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thất tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LionkingBk, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thơ thất tình

    Nỗi nhớ vô bờ
    Nỗi nhớ vô bờ không thể nào mang em quay trở lại
    Kỉ niệm ngày nào khi hai ta còn cười đùa quấn quýt ở bên nhau
    Làm sao được khi tình yêu chỉ đến từ một hướng
    Còn lại riêng mình ta ngậm cười chôn nỗi nhớ ở trong tim
    Trời ngừng gió cỏ cây đứng im lìm
    Sông ngừng chảy nước không còn gợn sóng
    Nuối tiếc được gì khi chiều tàn khuất bóng
    Chỉ còn ta với nỗi nhớ khắc khoải đến vô bờ .
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Em biết anh đã từng yêu ai
    Và người đó đã làm anh đau khổ
    Trái tim anh vết thương còn máu rỏ
    Lẽ nào bây giờ anh lại dành cho em???
  3. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ai trút lá vàng ?
    Mùa đông lạnh lẽo cây bàng chơ vơ
    Mình ta ngơ ngẩn thẫn thờ
    Bao nhiêu kỉ niệm bây giờ còn đâu ?
    Hết ngày dài rồi lại đến đêm thâu
    Không nguôi nỗi nhớ âu sầu trong tim
    Tìm em như thể tìm kim
    Chìm sâu đáy bể biết tìm nơi đâu ?

  4. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ chân thậtKhi yêu em anh mới tập làm thơ
    Những vần thơ không hay nhưng chân thật
    Suốt cả tuần từ thứ hai đến chủ nhật
    Suốt cả ngày từ không giờ sáng đến hai bốn giờ đêm !
    Anh nhớ lắm những giây phút êm đềm
    Em nở nụ cười cả trời đêm thành rực sáng
    Ôi em làm anh choáng váng !
    Mối tình đầu thứ 9 của anh .........
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Em đã biết mình khác nhau nhiều quá
    Nên cam đành trả lại trái tim nhau.
  6. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Góp với các bác bài thơ tôi thuộc từ hồi còn mặc áo dài trắng đến trường:
    Không đề
    Không có anh muôn hoa vẫn nở
    Không có anh vạn sự vẫn bình thường
    Không có anh tôi vẫn có người thương
    Anh đừng tưởng anh là người duy nhất.
    Mỗi lần đọc bài thơ này tôi lại liên tưởng ngay đến câu chuyện: " Con cáo và chùm nho xanh", chẳng hiểu người làm ra bài thơ này có ý nghĩ như vậy không nhỉ?
  7. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn HOA VÀNG (yellow flower ) có cách suy nghĩ độc đáo thật .Hình như tôi đã một lần được ở đâu đó rằng hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội ? Không hiểu bạn đã từng là chùm nho hay đã từng là con cáo vậy ?
  8. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Gửi chíp chíp :
    Nếu con người có hơn một trái tim
    Lỡ hỏng cái này đã có ngay cái khác
    Thì tình yêu và tình người sẽ khác
    Không còn nỗi buồn và hạnh phúc nữa đâu em.
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Anh đã nói: "Em là người duy nhất"
    Suốt đời này anh chỉ có em thôi
    Em đâu biết rằng những lời nói xa xôi
    Lại lặng lẽ anh gửi vào trong gió
    Tại vì anh cũng chỉ như cơn gió
    Thoáng qua em_chút cỏ dại mong manh
    Chỉ đem lại chút bóng mát bên anh
    Còn tim chết bên lề thương nhớ
    Em lại âm thầm với muôn đời kiếp cỏ
    Với trái tim bé nhỏ đã vỡ tan
    Gió thổi chưa khô những giọt nước mắt tràn
    Rồi gió lại rời xa em vĩnh viễn
    Anh là gió nên suốt đời mải miết
    Chẳng bao giờ ở lại với cỏ đâu
    Những lời yêu làm vỡ trái tim đau
    Mà chẳng thể ở bên em suốt kiếp.
    ST.
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày hạnh phúc đã lên ngôi
    Và cũng chết khi thời gian chảy mãi
    Em chợt thấy tim mình như đứng lại
    Trong đớn đau bạc trắng những ngày dài
    Liệu có ai cùng bước trong ngày mai
    KHi nắng chảy tràn hoài đùa mê mải
    Làm em thấy muốn mình nhỏ bé lại
    Ẩn xót xa trong dòng lệ phôi phai.
    ST.

Chia sẻ trang này