1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thất tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LionkingBk, 09/03/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Dẫu biết rằng có vật đổi sao dời
    Em vẫn tìm anh trong muôn vàn cay đắng
    Dẫu biết rằng đường tình chia vạn nhánh
    Em vẫn một lòng ôm ấp bóng hình anh.
  2. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  3. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Giữa biển cả tình yêu anh người lái thuyền cô độc
    Giữa sa mạc cuộc đời anh người lữ khách độc hành
    Bỗng một ngày cơn gió hạnh phúc ùa đến rất nhanh
    Khi chợt tỉnh anh mới hay chỉ là giấc mơ ,ảo ảnh .
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Sao em căm thù anh???
    Dù anh không có lỗi
    Chỉ mình em nông nổi
    Ngông cuồng trong tình yêu
    Em đi qua bao nhiêu
    Lời cầu xin và cả lời oán trách
    Nhưng...
    Con đường đến tim anh
    Mãi chỉ là khoảng cách
    Em gồng mình mà chẳng thể vượt qua
    Rồi thời gian sẽ qua, sẽ xa
    Em đi bên người con trai khác
    Nhưng trái tim một lần lầm lac
    Lại dẫn đường đưa em đến với anh
    Hạnh phúc là gì...
    khi em chẳng có anh...
    khi em sống với nỗi lòng khép chặt
    Và anh vui với người con gái khác
    Tha thứ...
    Giận hờn...
    Nhưng chẳng thể trách anh.
    ST.
  6. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần bạn biết sưu tầm những bài thơ hay đến như vậy đã chứng tỏ là bạn rất yêu thơ và giàu cảm xúc .Dù hai chúng ta ko cùng lứa tuổi hay không cùng một vị trí địa lý thì tôi biết là em cũng đã từng rơi vào tâm trạng đó .
    Đây là hòm thư của tôi .Rất hân hạnh được làm quen .
    vovina@gmail.com
    Rất hân hạnh được làm quen .
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chữ nhớ anh ơi lời có thiệt??
    Hay chỉ đùa, chỉ giả thiết mà thôi
    Hay anh đang suy nghĩ đến một người
    Đã hằn in trong vùng trời ngày ấy
    Để rồi nay anh tưởng rằng anh thấy
    Dáng ai về qua trang giấy bài thơ
    Cho anh yêu những dòng chữ vu vơ
    Rồi bảo rằng: "Anh nhớ em nhiều lắm"
    Em hỏi lòng tại sao hoài đo đắn
    Để chuốt buồn, để lo lắng nghĩ suy
    Rồi nào đâu làm nên được chuyện gì
    Chỉ thêm phiền, vành mi thêm ngấn lệ
    Yêu đã khó, quên lại càng không dễ
    Cớ căn gì gieo nhớ để vấn vương
    Giận thật nhiều... Vậy có phải đã thương???
    Thôi lại rồi ... lạc về đường lối cũ
    Cũng như anh con tim khờ đã giữ
    Âm thầm thương một chữ "nhớ" kia rồi
    Nhưng chỉ khác, khác ở một điều thôi
    Rằng cùng từ... nhưng không cùng định nghĩa
    Trong tự điển của anh "nhớ" rất lạ
    KHông rõ ràng như một cả trời mơ
    Còn tự điển của em "nhớ" không mờ
    Chỉ một người... và một người duy nhất.
    ST.
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 11/03/2005
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã quá khen.
    Có lẽ... bạn không sai khi nghĩ rằng mình đã từng rơi vào tâm trạng đó.
    Cảm xúc thật mà...cho nên ST được những bài như vậy thôi. Sự thực là mình cũng rất yêu thơ...
  9. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To: Chúa tể của muông thú Bách Khoa(lionkingBk)
    Chẳng biết dịch ra tiếng Việt nick của bạn như thế có chuẩn với ý tác giả không nhỉ?
    Bạn đã nhầm khi cho rằng Hoa vàng là biểu tượng của sự phản bội. Ngược lại hoa hồng vàng lại là tượng trưng cho một tình yêu say đắm (theo tin của một tạp chí very famous). Tôi lấy nick này có một ý nghĩa riêng, gắn với những kỷ niệm của một thời đã qua.
    Một vấn đề nữa muốn reply lại với bạn, tôi chưa từng là con cáo mà cũng chẳng phải là chùm nho. Có lẽ tôi là người may mắn vì chưa từng rơi vào tâm trạng của con cáo hay chùm nho mà bạn đề cập đế bởi tôi đã và đang yêu và được yêu hết mình.
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Tất cả sẽ dừng tất cả sẽ đi qua
    Rồi sẽ quên như mọi cơn mưa khác
    Mưa vốn vẫn làm mọi điều phai nhạt
    Nước mắt luôn là điểm cuối của tình yêu.

Chia sẻ trang này