1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thất tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LionkingBk, 09/03/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Có một chiều chủ nhật buồn tênh
    Anh không đến để một người trông ngóng
    Những viên sỏi tưởng rơi vào vô vọng
    KHuấy động thinh không, sóng sánh lòng người
    Đừng ngạc nhiên...
    Khi hôm sau em đón anh vẫn với nụ cười
    và nghe em nói những lời không thật.
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé người ơi đừng nhắc lại
    Buổi đầu tiên khi hai đứa yêu nhau
    Từ bây giờ cho đến mai sau
    Tôi không dám hờn ai chi cả
    Có gặp mặt cứ xem như xa lạ
    Dở dang rồi nhắc dĩ vãng làm chi
    Sau cơn mơ gán mộng lại làm gì
    Lòng hỏi mãi sao xa nhau quá sớm???
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 11/03/2005
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Thôi, iem nghỉ... Hôm nào iem post tiếp cho các bác đọc tiếp, he he... Buồn ngủ quá mẹ ơi... 5h sàng roài.
    Chào các bác, iem đi ngủ
  4. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Gởi các bạn bài thơ thất tình của Từ Kế Tường đọc cho vui...
    NHỮNG NGÀY MƯA SẼ TỚI

    Rồi những ngày mưa sẽ tới với anh
    Người đã xa xôi như gió trên cành
    Hàng me ấy nắng phai theo màu áo
    Con đường chiều mưa bụi trắng long lanh.
    Em theo mùa xuân một sớm phai tàn
    Như hoa kia vàng cánh chút ly tan
    Anh đâu biết mùi hương bay trong gió
    Sẽ hoá thành sương khói, chẳng âm vang.
    Những ngày mưa sẽ tới rất ngậm ngùi
    Khung cửa chiều quên khép lúc xa người
    Từ hôm ấy anh đâu về đóng cửa
    Để căn phòng vắng lặng đến chơi vơi.
    Con đường nhỏ chiếc lá gầy rụng xuống
    Nằm nhớ em vàng cả dấu chân xưa
    Tiếng họa mi hót bên chiều rất gượng
    Anh cũng nằm thắc thỏm dưới cơn mưa.
    Buồn như dế dưới hang mòn khóc bạn
    Giữa đêm vơi chợt thấy mảnh trăng kề
    Gió se se một mảng trời về sáng
    Thương cuộc tình sao đã quá nhiêu khê.
    Rồi những ngày mưa anh chẳng còn em
    Nửa giấc mơ tan đâu dễ gì tìm
    Đêm ngủ bỗng giật mình thương sợi tóc
    Trên vai người rớt lại phía trái tim.
    Rồi những ngày mưa như thế trong đời
    Bên tường nhà đừng hót họa mi ơi
    Chú dế nhỏ cũng thôi đừng khóc nữa
    Chỉ mình ta thôi đủ nhớ tơi bời.
    TỪ KẾ TƯỜNG
  5. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thích dịch ra nick của mình như vậy thì tùy bạn mình ko có ý kiến (có vẻ như bạn hơi có thành kiến với dân bách khoa thì phải ) .Mình ko muốn tranh luận với bạn về việc bạn là con cáo hay chùm nho !!! Cũng không bận tâm đến việc hoa hồng vàng là biểu tượng cho tình yêu say đắm hay là sự phản bội dù tạp chí bạn đưa ra có famous đến thế nào, hi vọng ko phải là "Lá cải magazine " ! Có lẽ bạn đã nhầm khi bước vào chủ đề này chăng khi nói rằng mình đã đang và được yêu hết mình ? Hay bạn ko muốn sẽ được yêu hết mình nữa ?
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Roài, em post thêm bài nữa (câu bài phát)
    Anh bảo em sao làm thơ sầu khổ
    CHắc yêu ai rồi tan vỡ hả em
    Em lắc đầu nghe hơi thở vào tim
    Thơ đâu phải là em mà thắc mắc
    Lần đầu tiên em dấu anh sự thật
    Người em yêu duy nhất chính là anh
    Thật đắng cay khi biết mộng chẳng lành
    Em tủi thân khi mối tình tuệt vọng
    Thơ em buồn vì tình em là mộng
    Là đau khổ là tê tái anh ơi
    Sao không sầu khi nhìn thấy người mình yêu
    Đang âu yếm lả lơi bên người khác
    Nhưng không bảo rằng anh là bội bạc
    Vì tình câm nên thác cũng câm
    Yêu một lần là chua xót muôn phần
    Ôi thần tượng, lạy van đừng đến nữa
    Thôi cố quên ai lệ đừng rơi nữa
    Cho tình yêu giấc ngủ mỗi đêm dài
    Chuyện thiên đàng chỉ đẹp nhất trong mơ
    Chuyện tình này cho vào giấc mộng.
    ST.
  7. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To LionkingBk,
    Bạn nói thế là hơi quá rồi. Tôi tham gia chủ đề của bạn một cách thiện chí. Tôi không biết mục đích của bạn khi lập ra chủ đề này là gi? Chỉ hiểu đơn giản làmọi người cùng sưu tầm thơ thất tình và Post lên đây thôi. Bạn mà đọc kỹ bài của tôi sẽ thấy đây cũng là một tâm trạng thất tình, thậm chí có gì đó rất....(híc không nghĩ được từ nào đắt để nói), ah... rất akay. Nếu những ai đang yêu không được tham dự thì bạn nên đặt lại là: Thơ thất tình của những người thất tình. Nếu tôi vào nhầm chủ đề thì rất sorry bạn. Chúc bạn vui vẻ!
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Up phát nào.

    Dẫu biết rằng có vật đổi sao rời
    Em vẫn tìm anh trong muôn ngàn cay đắng
    Dẫu biết rằng đường tình chia vạn nhánh
    Em vẫn một lòng ôm ấp bóng hình anh.
  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bài này đọc lâu lắm rồi,và chẳng hiểu tại sao nó lại in vào trí nhớ của mình đến thế.Hình như cũng có một thời.....
    Bởi vô duyên
    Bởi vô duyên nên cúi mặt buổi trưa
    Mặt trời đỏ thế làm sao mà đối diện
    Nên chỉ dám thả khát khao mình vào biển
    Sóng nhạt nhoà nên quên lãng ai hay?
    Bởi vô duyên nên lời nói gió bay
    Nụ cười loãng trong trăm nghìn thanh sắc
    Bởi vô duyên nên hững hờ ánh mắt
    Sóng nơi ta có rộn đến ai đâu?
  10. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khi giọt nắng đã tan dần trong mắt biếc
    Màn đêm về nuốt chửng cả không gian
    Sáng le lói một khoảng trời phía trước
    Chợt bùng lên muôn ngọn lửa sao băng .
    Đêm khuya vắng mờ mịt không trăng
    Ô kìa mắt ai đang nhìn về nơi xa thẳm
    Sáng le lói một vì sao nhỏ lắm
    Cháy bùng lên bởi ngọn lửa niềm tin .

Chia sẻ trang này