1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thất tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LionkingBk, 09/03/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái bác này phạm luật nhớ. Thơ thất tình cơ mà
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là thơ thất tình, bác ơi..
    Có một ngày hạnh phúc đã lên ngôi
    Và cũng chết khi thời gian chảy mãi
    Em chợt thấy tim mình như đứng lại
    Trong đớn đau bạc trắng những ngày dài
    Liệu có ai cùng bước trong ngày mai
    KHi nắng chảy tràn hoài đùa mê mải
    Làm em thấy muốn mình nhỏ bé lại
    Ẩn xót xa trong dòng lệ phôi phai
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 16/03/2005
  3. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hix, chip ơi, chip post toàn bài hay à, cảm ơn bạn nhiều lắm. Chả bao giờ đọc thơ trừ ngày xưa bắt buộc phải học trong sách GK mà bi giờ lại thấy rung rinh qué, hihi. Nhưng có thêm một yêu cầu được kô chip? Cho mình bít tác giả với tiêu đề các bài thơ với
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Oé, thế này thì làm khó tớ rùi. Tớ đặc biệt là sưu tầm thơ mà không bao giờ chịu nhớ tên tác giả cả, mà tiêu tề thì lại càng không. HÌ hì... Bỏ qua nhé
    Rất cám ơn vì lời khen ngợi của bạn.
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Gửi tặng một người....

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ có một người nào diễm phúc sau em
    Em biết rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua còn mấy ai giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vĩ lỡ đã nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ . Nhưng câu cuối hơi vấn đề đấy.
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    bài này có gọi là thơ thất tình không?
    Luyện tập
    Xin hãy cho tôi 1 giây nữa
    Để làm vơi nỗi nhớ người xưa
    Hạnh phúc đâu rồi còn rượu đắng?
    Mong là mộng ảo đến ban trưa.
    Tôi phải bắt đầu tập luyện thôi
    Hốt hoảng vì ai đã xa rồi
    Hưá với mắt mình đừng rơi lệ
    Lòng lại hỏi lòng có nên thôi?
    Mỗi ngày tập luyện tôi cũng quên
    Nơi thành thị ai không ở bên
    Thế giới hai người nay loại bỏ
    Khoảnh khắc năm nào lại trổi lên...
    Rừng tình rậm rạp phải không ai?
    Lạc bước đôi ta đã an bài
    Bảo rằng nắm chặt tay tìm lối
    Vậy mà giờ sao chỉ mỗi tôi?
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Thêm bài nữa mà tớ cực kỳ thích luôn

    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    Mà đêm về nước mắt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trong trăm ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
    Sống trên đời chẳng thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này...
    ... ừ, mai này đây ....
    Sẽ có người nâng em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin về phía trước
    Người ấy dù sau này biết nhịn, biết chiều,
    biết nâng em khi ngã...
    Người ấy dù sau này biết làm tất cả
    Nhưng em vẫn tiếc rằng...
    Đó chẳng phải là ANH.
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bạn gì ạ. (he he, spam bài tí)
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì đời là thế mà. Đùa thế thôi... người ta đọc được tưởng mình trách người ta thì chết.

Chia sẻ trang này