1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thất tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LionkingBk, 09/03/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là không biết các bác có thích đọc nữa không nhở?? Để em post tiếp, không thì thôi, em phắn.
  2. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tiễn người yêu đi lấy chồng
    ....
    Em đẹp gái và tài năng
    Bây giờ vẫn có khối chàng đam mê
    ....
    Anh bằng lòng để phân chia
    Cho em ra biển trở về mênh mông
    ....
    Em đi cho rộng đường yêu
    Anh về mái lá túp lều ngày xưa
    Thả lòng mình với gió mưa
    Câu thơ gối nhịp đò đưa quê nhà
    Những gì qua
    Là sẽ qua
    Cầu cho em được mái nhà bình yên
    (Trích)
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tiễn người yêu đi lấy chồng thì phải có quà này bác ạ:
    Đã biết ngày mai em lấy chồng
    3 năm thề hẹn vậy đi tong
    Anh về mài săc con dao nhọn
    Tìm kẻ yêu em xin cỗ lòng
    Tim tim gan lá lách trao em hết
    Để lễ vu quy nấu cháo lòng.
  4. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai ấy lấy chồng
    Trời ơi vợ tớ có mừng không ?
    Chắc là nó sẽ mừng lắm đấy
    Bởi hết nỗi lo ...... vợ mất chồng !!!
    Khà khà
  5. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em trở về với niềm vui giải thoát
    Trút bỏ gông xiềng đeo đẳng bấy lâu nay
    Anh trở về nuốt nước mắt đắng cay
    Sao lại nói lời yêu vội vàng đến thế ?
    Khi đã yêu anh biết mình không thể
    Cất ở trong lòng anh không làm được em ơi !
    Biết làm sao chuyện đã xảy ra rồi
    Xem như anh đã lầm đường lạc lối .
    Anh nhận hết sai lầm và tội lỗi
    Bởi vì anh em đã mệt mỏi quá rồi
    Ừ thôi vậy thả thuyền nước cuốn trôi
    Để một mai em cập bờ hạnh phúc .
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Anh đến như ngọn lửa
    Đốt cháy em nồng nàn
    Rồi để mặc tiêu tan
    Anh bỏ đi lặng lẽ...
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là rất tình hình... cái bác Lion gì gì đấy con trai BK mà xuất khẩu thành thơ thế thì em đã bảo rồi, em hơi bị phục bác đấy, thế mà bác cứ kiêu không chịu nhận em làm học trò là thế Lào nhở???
  8. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hix đọc thấy buồn nghê.
    Trách là phải em ạ.Cái thằng đúng là chẳng ra gì không biết trân trọng tình cảm của em thật là đáng trách......
  9. gomutoukei

    gomutoukei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân chỉ một phút thôi.
    Con tàu đã chạy tiếng còi đã xa.
    Chậm nhìn nụ đã thành hoa.
    Một thời vĩnh viễn đã qua một thời.
    Còn tôi chỉ chậm nửa lời......
  10. sawasdee

    sawasdee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Cửa bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    Sắc cầu vồng lấp lánh phía trời xa
    Em sẽ chờ như lúa đợi nắng tháng ba
    Như cây cải đơm bông đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ thủa trước
    Trở lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt
    Có phải miếng trầu đợi trầu dập mới cay
    Dẫu chẳng được hẹn hò em cứ đợi cứ say
    Ngâu có xa nhau Ngâu có ngày gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyên nhau cũng có chiều quan tái
    Em cứ đợi cứ chờ dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.
    (Đoàn Thị Lam Luyến)

Chia sẻ trang này