1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Thiền của Nhật Nguyệt Tuệ Tâm-Đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dollrex, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thơ Thiền của Nhật Nguyệt Tuệ Tâm-Đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm

    CON ĐƯỜNG TÔI CHỌN

    Ăn thì ít, hít thì nhiều
    Ngủ chẳng bao nhiêu, toàn ngồi nhắm mắt
    Thế gian đi khắp, gặp cả thần linh
    Ma quỷ hiện hình, chưa bao giờ sợ
    Trả xong nghiệp nợ, lòng thấy lâng lâng
    Vượt mọi khó khăn, lên đường hành thiện.























    SỐ PHẬN

    Số phận này do ai tạo ra
    Quả nay như thế bởi vì hoa
    Nào ai biết được hoa ngày ấy
    Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh, tím, lơ

    Chắc hẳn ngày xưa tội rõ nhiều
    Nên nay đời mới lắm phiêu diêu
    Hỏi ai, ai chỉ ... Trời cao lắm!
    Ngẩng mặt trông lên đã xế chiều

    Khởi tâm tu luyện dẫu muộn màng
    Nào ngờ gặp phải trái cùng ngang
    Ô hay! Làm thiện sao khó vậy!
    Thiên hạ trông ta một lão Gàn

    Hãy gieo giống tốt để mùa sau
    Mong cho đời giảm bớt khổ đau
    Cứ tin như thế, tin như thế
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều.
    20/9/Giáp Thân






    A & B

    Ai cầu tài và Ai cầu danh
    Hỏi vì sao... Đời cứ mãi loanh quanh!
    Tu lên... Tu xuống... Tu tu mãi!
    Nhìn lại xem ra mộng chẳng thành

    Không cầu tài mà chẳng cầu danh
    Góp một phần tạo thêm màu xanh
    Xanh trời, xanh biển, xanh vũ trụ
    Xanh cả đường tu, xanh ước mơ.




    TAM TỔ TẶNG THƠ

    Núi cao trúc ẩn mây che phủ
    Rồng thiêng kiếp nạn dưới âm u
    Rút gươm chém xuống xua đêm tối
    Kết mạch non sông rực sáng ngời.

    (Sư Tổ Pháp Loà)








    Thiên thu nay đã thoả ước nguyền
    Gươm thiêng trao trọn với niềm tin
    Định pháp vô minh ta truyền lại
    Cho con giữ mãi một đức tin.

    (Sư Tổ Trần Nhân Tông)









    Đời đạo song tu mấy kiếp người
    Gieo niềm hạnh phúc đã bao nơi
    Vui mà hành thiện... Tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện... Con thiện tâm.

    (Sư Tổ Huyền Quang)






    THẦY TẶNG THƠ

    Ơn Cha, nghĩa Mẹ, công Thầy
    Nguyệt Quang Tử đã từ đây trưởng thành
    Ánh dương soi tỏ công danh
    Cứu dân, giúp nước tiếng lành vang xa.

    Thầy Chu Văn An - 26/5/Ất Dậu
















    Được dollrex sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 21/07/2007
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng đệ tử của ngài Tuệ Tâm!! Thật vui vì bạn đã xuất hiện trên diễn đàn. Đúng là hữu duyên!! Hi vọng mình sẽ luôn thấy bạn post bài, ặc ặc..
  3. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ thắc mắc vì 2 chữ "ặc ặc", mãi mà không biết nên hiểu theo hướng nào. Tuy nhiên cũng rất cảm ơn lời chào mừng!
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc là câu cửa miệng của tớ thôi, tớ quen nói những câu vô nghĩa, không có ý gì hết, ặc ặc..
    Cảm ơn rồi thì ráng mà ở lại Box, cấm chạy mất!!
  5. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn dollrex ,
    Đồng cảm với những bài thơ của bạn vừa đưa lên, mong được làm quen cùng bạn.
    Nếu có thể xin bạn cho biết Nguyệt Quang Tử là ai vậy?
  6. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin mạn phép được đưa thơ lên hết rồi mới trả lời câu hỏi của bạn nha !
  7. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    THẦY DẠY
    Đến hôm nay, đời đã mở sang trang
    Thang bậc ấy e nhiều điều xáo trộn
    Mọi ham muốn của cuộc đời trần tục
    Sự ghét ghen đố kị giữa đời thường
    Nếu có nghe, có thấy phải nhún nhường
    Như chẳng thấy và chẳng nghe gì cả
    Là tấm gương để những người thiên hạ
    Khi nhìn vào không vết ố nghe con
    Có bấy nhiêu, hãy giữ trọn lòng
    Niềm tin ấy đặt vào con nhiều lắm!
    (Thầy Nguyễn Trãi -26/5/Ất Dậu)
    Được dollrex sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 21/07/2007
  8. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ BÁT CỔ THI
    8/4/Ất Dậu​
    Tớ rất tâm đắc với chùm thơ này của Sư phụ
    Bài thứ nhất
    Cổ tháp Tinh Phi đứng giữa trời
    Sao Sa ngày ấy sáng muôn nơi
    Tam Vương - nhất kính xuyên trần thế
    Giải yếm buông trôi - ấm vạn người.​
    Bài thơ này viết về Tinh phi cổ tháp ở linh địa Côn Sơn, nơi thờ Bà chúa Sao Sa. Bà chúa Sao Sa là người tài đức, tuy là phận nữ nhưng vì quá giỏi nên vẫn được làm quan qua 3 triều vua. Do những cống hiến của Bà cho dân, cho nước nên khi về nghỉ, nhà vua đã ban cho Bà một điều mong muốn sẽ được toại nguyện. Bà đã xin rằng cho thả trôi giải yếm của Bà theo dòng sông, từ chỗ thả trôi đến chỗ dừng lại thì toàn bộ dân vùng đó sẽ được miễn thuế. Thế là một vùng dân cư rộng lớn đã mang ơn đức của Bà.
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt Quang Tử có phải là vợ của Nhật Quang Tử không vậy bạn ơi ? hihi
  10. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ 2:
    Cổ Bích ông Tiều ẩn nơi đây
    Phượng hoàng đứng đó với trời mây
    Sớ dâng thất trảm lòng chưa trọn
    Vạn năm còn với nước non này

    Bài thơ viết về thày Chu Văn An - người thày của muôn đời. Khi thầy dâng sớ thất trảm nhưng vua không nghe theo, đã từ quan về Côn Sơn ở ẩn, sống cuộc đời một ông tiều phu. Nơi thầy ở có tên Tiều Ẩn Cổ Bích.

Chia sẻ trang này