1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Thiền của Nhật Nguyệt Tuệ Tâm-Đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dollrex, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay nhưng mình ngoại đạo ko thể hiểu hết được!
  2. yahoo_yahoo

    yahoo_yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài rất hay . Nghe rất chất
  3. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khen của mọi người!
  4. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ BÁT CỔ THI
    Sáng tác ngày 8/4/Ất Dậu

    Cổ tháp Tinh Phi đứng giữa trời
    Sao Sa ngày ấy sáng muôn nơi
    Tam Vương - nhất kính xuyên trần thế
    Giải yếm buông trôi - ấm vạn người.
    Cổ Bích ông Tiều ẩn nơi đây
    Phượng hoàng đứng đó với trời mây
    Sớ dâng thất trảm lòng chưa trọn
    Vạn năm còn với nước non này.
    Cổ Lĩnh Dược Viên một vườn cây
    Ung dung dạo bước ngắm trời mây
    Vuốt râu cười khẩy trông phương Bắc
    Ái quốc trung quân một kiếp người.
    Cổ Tự Huyền Thiên thông vẫn xanh
    Chênh vênh sườn núi, điểu nghe kinh
    Lan xa tiếng mõ khua rừng vắng
    Hay lòng Tam tổ độ chúng sinh!
    Cổ Chai Long Động sáng lung linh
    Hoa sen giếng ngọc tự ví mình
    Trạng nguyên lưỡng quốc lừng danh tiếng
    Tinh tuệ trời Nam được chứng minh.
    Cổ Trạch về thăm Quốc trượng đi
    Thôi thôi chuyện cũ kể làm chi
    Thiên văn Địa lí lòng thông tỏ
    Trải chiếu ngồi đây uống rượu khì!
    Cổ Loan rực rỡ rùa vàng
    Cùng sinh cùng tử rõ ràng cả năm
    Mẫu nghi: Hai bóng trăng rằm
    Ba chàng Đại tướng ngự hàng Đại vương.
    Cổ Thành linh khí tụ Phao Sơn
    Về xin Cao Lỗ đại vương nỏ thần
    Bỗng nghe ngựa Gióng dừng chân
    Nhận ra Phù Đổng Thiên Vương đã về.

    Được dollrex sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 24/09/2007
  5. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    3/ Dược Viên Cổ Lĩnh - vườn thuốc của Đại vương Trần Hưng Đạo
    4/ Huyền Thiên Cổ Tự - nơi Tam Tổ Trúc Lâm tu luyện
    5/ Long Động Cổ Chai - nơi ở ẩn của lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi
    6/ Thượng Tể Cổ Trạch - nơi thờ người phụ trách phong thuỷ, địa lí của toàn bộ đất nước
    7/ Kim Quy Cổ Loan - nơi thờ 5 anh em họ Vương, sinh và tử cùng nhau, lập được rất nhiều công trạng cho đất nước
    8/ Phao Sơn Cổ Thành - nơi thờ Cao Lỗ Đại Vương, có một kiếp chính là Phù Đổng Thiên Vương

    Sự tích Bát Cổ đã để lại cho tớ rất nhiều cảm xúc, về những câu chuyện vừa lịch sử, vừa tâm linh, thần thánh nhưng tất cả đều có thật. Chính Bát Cổ đã tạo nên linh hồn cho linh địa Côn Sơn. Mọi người về Côn Sơn nếu có điều kiện hãy đi đến 8 ngôi đền theo thứ tự của các bài thơ nhé! Chắc chắn mọi người sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị!
    Được dollrex sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 25/09/2007
  6. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ thấy câu hỏi này của bạn, tớ đã rất ngạc nhiên, không hiểu sao bạn lại hỏi như thế ? Và quyết định không trả lời. :D . Nhưng hôm nay tự dưng tớ coi lại topic, lại muốn post mấy câu phúc đáp, chắc bạn cũng chẳng theo dõi topic này nữa...
    Nhật là Dương, Nguyệt là Âm nên có khả năng họ là vợ chồng, đúng ko? Nhưng tớ trả lời luôn là không phải! Họ là con của Nhật Nguyệt Thần, do Nhật, Nguyệt sinh ra và nuôi dưỡng... Âm, Dương đâu có khi nào tách biệt, phải ko?
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Âu cũng là cái lẽ âm dương ấy ! nên tớ mới liên tưởng đến.
    đúng thật Nhật Nguyệt cũng như Vợ Chồng vậy, không thể tách rời, khà khà.
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có dịp về Côn Sơn vài lần, có nghe nói nhiều về trận đồ ngũ hành của Ngũ Nhạc Long Thần, nay lại được biết đến Bát quái ở Côn Sơn, đáng tiếc là chưa được lĩnh hội, mới đi được có 4 nơi, đáng tiếc ! ôi thật đáng tiếc !
    8 câu chuyện thật là có nhiều ý nghĩa, nhưng sao mình thấy tập thơ này khắc khỏai một chút đượm buồn và hòai cổ ? Phải chăng là con cháu thời này chưa ai tiếp nối được truyền thống cha ông ?
  9. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cũng một phần như thế bạn ạ! À,mà Bát Cổ khác với Bát Quái,khác xa về nguồn gốc xuất xứ. Câu chuyện về Bát Cổ có rất nhiều người không biết và không biết rõ, ngay như ở Kim Quy Cổ Loan mấy bác trông đền còn không biết tên đền là như thế. Bởi vậy mà thầy tớ làm chùm thơ này với ý định là trong vài câu thơ ngắn gọn để gửi gắm tới mọi người câu chuyện về 8 vị thần trong tâm linh Việt Nam.
  10. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới leo lên Long Đình 1 lần, nơi thờ Ngũ Nhạc Thần Vương chứ cũng chưa tập trận Ngũ Nhạc bao giờ, cũng còn chưa nghe nói.:D.Cái để lại ấn tượng trong tớ là đêm hôm đấy cả đoàn ngủ trên Long Đình, đắp chiếu thay chăn, muỗi Côn Sơn cũng hiền, ko đốt. Trăng sao trên trời như đang trong một trận chiến đấu...lúc thì lặn đi mất tăm, lúc lại chiếu sáng rực rỡ, năng lượng toả ra vô hạn.

Chia sẻ trang này