1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Thiền của Nhật Nguyệt Tuệ Tâm-Đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dollrex, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết thầy tớ khi nào thế? Vì sao ko thể liên lạc được?
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    XIN MỜI ĐỌC THƠ THIỀN
    Không (20/03/2008)
    Tự do
    Thân vốn không
    Cảnh vốn không
    Không vọng tưởng
    Ngộ tâm không
    Ngôn thực không
    Ý thực không
    Thuyết pháp không
    Nhập chơn không
    Rừng Trúc/. . . . .
    Cảm ứng từ bài thơ trên:

    Chân không

    Thân vốn không mà có
    Cảnh vốn không mà đồng
    Không vọng tưởng vọng không
    Ngộ tâm không không ngộ
    Ý thực không chân không
    Thuyết pháp không không thuyết
    Nhập chơn không "Ông" nhập ?

    Hai Lúa/
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    RONG CHặI
    Lang thang chỏng 'ỏn chỏng vỏằ
    Tỏưn cạng rong chặĂi nhỏưn biỏt
    Quên 'i nhỏằng sau nhỏằng trặỏằ>c
    Tỏằ tỏĂi nhặ ngàn gió say
    Ngày nào còn 'ỏằâng bên 'Ây
    Hành thÂm soi mơnh 'ỏÊnh quĂn
    Mỏằ?m cặỏằi nhỏƠt nguyên vô tĂc
    Thênh thênh khúc nhỏĂc 'ặỏằng mÂy
  4. traiviet_nghe

    traiviet_nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Bạn biết thầy tớ khi nào thế? Vì sao ko thể liên lạc được?
    [/quote]
    Tôi đã được ông dẫn tập một vài bài KC, ngày đó ông thường hai đi với một anh tên là Sơn, mà tôi thi tính chủ quan, chỉ lưu số DT của ông thôi.
    Còn những vần thơ đó thì ông cho tôi xem từ bản thảo viết tay, tại nhà riêng của ông.
    Thế nhé, nếu bác Dollrex gặp ông thì cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé, nhà tôi ở NT-C Giấy.
  5. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Học trò quý Thầy nên đưa thơ của Thầy lên mạng, tuy vậy làm sao học trò đã có đủ trình độ để giải thích thơ. Hôm nay NQT vào mạng để chia sẻ cùng mọi người.
    Có bạn nói rằng thơ này không phải thơ Thiền, chẳng lẽ "ThơThiền" phải là những bài thơ đọc lên ai cũng khen hay ( vì người viết nổi tiếng quá) nhưng thực ra những người hiểu được thấu đáo thì rất ít . Thơ như thế này thì có phải là thơ thiền không ?
    ĐƯỜNG TU
    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận,
    Nhắm mắt thẳng lưng miệng ngậm tâm trong.
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui hạnh phúc san bằng khổ đau.
    Việc thứ nhất, làm mau:
    Buông bỏ...
    Việc thứ hai:
    Sáng tỏ tâm mê.
    Việc thứ ba:
    Trí tuệ thu về.
    Một trang trắng mở ra chờ đợi...
    Muốn Thiền...Thiền phải có duyên.
    Muốn tu, muốn luyện phải chuyên Tâm này.
    Tâm thẳng không cần ăn chay,
    Mặc dù ăn mặn...Tâm này vẫn trong.
    Người ta lễ Bắc, lễ Đông...
    Tôi không đi được tu tâm tại nhà.
    Thứ nhất là:
    Tu tại gia,
    Thứ hai:
    Tu chợ.
    Thứ ba:
    Tu Chùa.
    Đường tu vạn tám, ngàn tư,
    Thiền là rời bỏ ưu tư đời trần.
    Tu vì Vạn vật chúng sinh.
    Con đường ngắn nhất đến gần Lương tri.
    NQT
  6. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thầy NQT mượn nick khác à Thầy?
  7. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối NQT đang ngồi thiền...Tình cảm đối với Cha tràn ngập, nhớ Cha da diết, các tứ thơ ập đến...Vùng dậy lấy bút chép lại ngay.
    CHA ƠI
    Cha ở đâu ? Mẹ ở đâu ?
    Hương thơm con vẫn nguyện cầu Cha ơi!
    Sáng ra ngửa mặt lên trời,
    Biết rằng Cha-Mẹ ở nơi Thiền đài.
    Con còn biết có những ai,
    Dõi theo từng bước nhi hài dưới đây.
    Ơn Cha, nghĩa Mẹ, công Thầy,
    Lấy gì báo đáp, chẳng ngày nào quyên.
    Góp phần làm sạch nhân gian,
    Khi về dâng đóa sen thơm lên Người.
    Viết xong, NQT vào trước bàn thờ thắp hương khấn Cha rồi đọc bài thơ này.
    Phật Tổ Thích Ca ngồi đài sen bay về...
    Một tay xoa đầu NQT, một tay cầm lấy tờ giấy có ghi bài thơ rồi bay đi.
    Vui mà hành thiện, tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện, con thiện tâm
  8. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có một hôm sau khi làm việc với PB, NQT có hỏi PB một câu nhưng Cụ không trả lời mà chỉ cười rồi đi luôn. NQT quyết đuổi theo để hỏi cho bằng được nhưng lúc đó NQT chưa có khả năng đi nhanh bằng Cụ, cho nên khoảng cách cứ xa dần rồi bóng Cụ khuất hẳn...
    Hôm sau đột nhiên NQT cảm thấy không gian vắng lặng khác thường, kiểm tra lại thì thấy các Cụ đi đâu hết cả. NQT nói với học trò:
    - Chị Tuyết ạ, hình như các Cụ đi đâu hết cả rồi, tôi không thấy có ai cả.
    - Đúng đấy Thầy ạ, con cũng chẳng trông thấy Cụ nào.
    Không biết nguyên nhân vì sao. Buồn quá làm thơ vậy.
    CẢ NHÀ ĐI VẮNG
    Cha đi đâu ? Mẹ đi đâu ?
    Bà ơi ! Có biết nguyện cầu của con.
    Phật Bà đi...Chẳng lối mòn,
    Bơ vơ ở lại mình con dưới trần.
    Không gian trống vắng vô ngần,
    Mắt tròn ngóng Mẹ sầu ngân đọng đầy.
    Trầm luân bể khổ là đây,
    Mình con bơi lặn biết ngày nào ra.
    Thế nào là lúc vắng Cha,
    Vắng Bà, vắng Mẹ...
    Cả nhà trống không!
    Mình con nước mắt lưng tròng,
    Hận thay những lúc...
    con không vâng lời.
  9. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/12/BT
    Nhận được thông tin có 4 người lạ đột nhập Thiên hà Xanh, trong đó có 2 người lính và 2 người là lính đặc nhiệm.
    NQT lệnh cho người của ta đuổi bắt ngay nhưng sau 3 ngày người của ta không thể nào tiếp cận với họ được.Chúng ta chỉ nghe thấy tiếng họ nói mà không nhìn thấy họ !....
    Các Cụ cho biết,những người này là người của Thiên hà Bóng Tối,người của thiên hà này rất giỏi phép biến hình.
    Chiều ngày 25/12 NQT nói vọng vào không gian:
    - Tôi muốn gặp mặt những người đến từ Thiên hà Bóng Tối để đàm đạo.
    Có tiếng nói vọng về:
    - Không tin.
    -Tôi thông báo để các Ông biết:
    1/ Để chứng minh sự trung thực, chúng tôi sẽ cho rút ngay lực lượng truy đuổi và hứa sẽ đàm phán trung thực.
    2/ Cửa thông giữa hai thiên hà đã đóng, các Ông không thể tự trở về được nữa.
    Một lúc sau họ trả lời:
    - Chúng tôi đồng ý tiếp xúc nhưng chúng tôi chỉ có thể hiện hình vào buổi tối được.
    Hai bên thống nhất 7h tối hôm đó sẽ gặp nhau.
    Đến 7h10p thì hai bên gặp nhau nhưng bên kia chỉ đến có ba người,một lính và hai người khác là lính đặc nhiệm.
    NQT hỏi:
    - Vì sao các Ông lại đến đây phá chúng tôi.
    - Thực ra chúng tôi không có ý định xâm nhập Thiên hà Xanh.Chúng tôi đang đuổi bắt một tên lính, nó là kẻ phạm tội ở Thiên hà Bóng Tối vì nó có âm mưu giết hại 800 người ở đó.Khi đuổi đến gần cửa thì đúng lúc cửa mở nên nó thoát ra vì vậy chúng tôi buộc phải đuổi theo.Chúng tôi vừa vào Thiên hà Xanh đã bị các Ông đánh ngay mà không hỏi gì cả nên chúng tôi buộc phải chống lại.
    - Như vậy là chúng ta đã hiểu lầm nhau rồi.Bây giờ chúng tôi coi các Ông là khách và sẽ giúp cacvs Ông bắt tội phạm.
    - Sau khi bắt được tội phạm chúng tôi đề nghị các Ông giúp chúng tôi quay trở lại Thiên hà Bóng Tối.
    - Điều này tôi không dám hứa ngay nhưng tôi tin là làm được.
    Sau khi tìm hiểu kỹ về nhau, hai bên thống nhất:
    1/ Thiên hà Bóng Tối giúp:
    * Dạy cho Huyền Thân,Thiên Kim Hổ,Phục Long,Phi Long,Toàn Tâm và cả NQT thuật biến hình.
    * Cung cấp tần số sóng của người Thiên hà Bóng Tối phát ra để giúp ta theo dõi khi có người Thiên Hà Bóng Tối đột nhập Thiên hà Xanh.
    2/ Thiên hà Xanh giúp:
    * Dạy võ thuật.
    * Cử người giúp bắt tội phạm.
    * Xin bề trên tạo điều kiện đưa người của THBT trở về.
    ?????
    Sau khi việc học hành luyện tập đã có kết quả khá tốt mà việc bắt tội phạm vẫn không làm được.
    NQT đành phải mời Nhất ngôn Cửu Huyền Vương.Khi nghe NQT trình bày xong,Cụ cười và?
    + Giơ tay chộp một cái, tên tội phạm đã nằm trong tay Cụ.
    + Hẹn ngày cho mở cửa Thiên hà để mọi người về.
    Trước khi chia tay NQT đã tặng bạn một số ?oDạ minh châu? ,môt số sách dạy võ công.Khi NQT đề nghị PB tặng bạn một ít ?oNước Cam lồ? PB cười rồi nói:
    - Họ có cả một hồ nước Cam lồ rồi.
    Tiễn bạn đi rồi NQT nghĩ: ?oNếu vừa qua mà ta không gặp họ để đàm phán và kiên quyết đuổi bắt họ?thì chắc chắn không bắt được họ vì ta không có phép biến hình.Họ không có đường về tức là họ bị dồn vào đường cùng?Nếu bị bức bách quá mà họ phá thì sao ??.
    Từ những xuy nghĩ ấy NQT đã làm bài thơ sau:
    QUYỀN NĂNG
    Dông bão ầm ầm,trúc vẫn xanh.
    Đức tin luôn giữ,sáng lung linh.
    Tình thương mới thực quyền năng lớn.
    Để mãi Thiên hà Xanh vẫn xanh.
    ??????.
    Một thời gian sau Thiên hà Bóng Tối gửi về tặng NQT một bình nước Cam lồ, đây là loại nước Cam lồ đậm đặc được lấy từ hồ Cam lồ của họ.Bình nước này dùng không bao giờ hết vì nó luôn luôn được bổ xung nước từ hồ.



  10. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Viếng LÊ VĂN ĐỊNH
    Nguyệt Quang Tử về đây viếng Định,
    Chén rượu đầy vơi, người uống đâu rồi.
    Có xá chi...Ta hẹn lại với Người,
    Về bên ấy...Anh em mình đoàn tụ.
    *
    Điều đáng nói là: Ta cùng một Mẹ,
    Ở đời trần chưa được biết về nhau.
    Định ra đi đâu có tới bến sầu.
    Vừa kịp lúc ba anh em hợp lực.
    Ghi chú : LVĐ chính là Nhật Gấu Tử

Chia sẻ trang này