1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Thiền

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phothuongdan, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , xin lỗi các bác , em chưa có thời gian đọc hết , nhưng thôi kệ cứ nói mấy câu . Xem ra chủ đề này khoái đấy !
    Thực ra thơ Thiền không phải cứ do nhà sư làm , mà chỉ thơ có tính Thiền . Tính Thiền nằm ở cái hư không , cái gần gũi thiên nhiên .
    Thôi để em về nhà xem lại mấy bài thơ rồi sẽ hầu các bác . Bây giờ đang ở hàng , hơi bất tiện .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  2. blue_woman

    blue_woman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Tôi không định cãi nhau với các bác về thơ Thiền làm gì.Ngoài tầm của tôi mà.(Vả lại ông Khổng cũng từng bảo Biết thì bảo là biết,Không biết thì bảo là không biết...) Trong địa hạt này bản cô nương quả thật là một tay gà mờ.
    Chỉ xin cung cấp các bác một bản dịch bài thơ của Mãn Giác thiền sư (Bài này không có tên đâu thưa các bác,cái tên của nó là do các sư phụ nghiên cứu về Hán văn Lý Trần tạm đặt như vậy thôi...)Bản dịch này là của bác TTA (một nhà thư pháp Huế):
    Xuân đi đóa đóa hoa rơi
    Xuân về đóa đóa hoa tươi thắm màu
    Việc đời trước mắt qua mau
    Tuổi già đã đến trên đầu thế a
    Xuân tàn chớ bảo không hoa
    Đêm qua sân trước mai hoa một cành
    (Thơ Mãn Giác thiền sư
    Triều Tâm Ảnh dịch)
    Bất tri vi bất tri !

    Blue Woman

Chia sẻ trang này