1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thiếu nhi! Một thời để nhớ!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thơ thiếu nhi! Một thời để nhớ!

    Người ta làm thơ, tớ cũng đú. Nhưng mà tớ không làm thơ, mà tớ nhắc lại những bài thơ thiếu nhi ngày xưa. Những bài mà tớ đã thuộc làu. Một thời quá khứ, đẹp đẽ và hồn nhiên.
    Bài thứ nhất: Bài này là bài thơ của Xmác Sac được dịch lại trong tập thơ: CHú chuột ngốc nghếch
    Hành lý

    Một bà khách ngồi kê khai hành lý
    Vali
    Hộp véc ni
    Tràng kỉ
    Bức tranh
    Chiếc túi xanh
    Cuộn thép tròn
    Và kèm theo là một con chó con
    Trong ga, ông phòng thuế
    Đưa cho bà chiếc vé
    Và một tờ giấy vàng
    Ghi những thứ bà mang
    Đúng như bà kê khai trong hành lý
    Vali
    Hộp véc ni
    Tràng kỉ
    Bức tranh
    Chiếc túi xanh
    Cuộn thép tròn
    Và kèm theo là một con chó con.

    Người ta cho tất cả
    Lên chiếc xe ba gác
    Rồi cho thẳng vào ga
    Rồi đẩy thẳng lên toa
    Tất cả những gì có trong hành lý
    Vali
    Hộp véc ni
    Tràng kỉ
    Bức tranh
    Chiếc túi xanh
    Cuộn thép tròn
    Và kèm theo là một con chó con

    Nhưng còi kêu tàu giật
    Chó con lao xuống đất
    Rồi đến ga Tiếng Vang
    Người ta thấy mất hàng
    Và nháo lên đi kiểm tra hành lý:
    Vali
    Hộp véc ni
    Tràng kỉ
    Bức tranh
    Chiếc túi xanh
    Cuộn thép tròn
    Thế còn đâu? Mất đâu con chó con

    Thế rồi ngay lúc ấy
    Bên toa xe bỗng thấy
    Một con chó xồm to
    Xù lông đứng co ro
    Người ta bắt, cho luôn vào hành lý
    Vali
    Hộp véc ni
    Tràng kỉ
    Bức tranh
    Chiếc túi xanh
    Cuộn thép tròn
    Và chó xồm thay cho chó con

    Và cuối cùng
    Qua rất nhiều ga xép
    Tàu đến ga Kiep
    Anh công nhân nhà ga
    Mang áo số mười ba
    Dỡ khỏi toa những gì có trong hành lý
    Vali
    Hộp véc ni
    Tràng kỉ
    Bức tranh
    Chiếc túi xanh
    Cuộn thép tròn
    Và kèm theo là một con chó con
    Và chó chó con mới sủa to hết cỡ
    Và bà khách mới kêu to dễ sợ
    Thế này là thế nào
    Định ăn cướp hay sao
    Các người nhầm không lẽ
    Chó của tôi mà thế?

    Anh công nhân mỉm cười
    Khuôn mặt trông rất tươi
    Nói bà khách đang nổi điên trước mắt
    Đây có đủ đây, những gì ghi trong hành lý:
    Vali
    Hộp véc ni
    Tràng kỉ
    Bức tranh
    Chiếc túi xanh
    Cuộn thép tròn
    Và kèm theo là một con chó con
    Nhưng thưa bà
    Qua một chặng đường dài
    Có thể
    Chó của bà
    Đã lớn lên như thế!




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng
    Gửi tặng cô: người thầy thực sự đầu tiên của em
    Em biết rằng những buổi sớm mai
    Cô đến lớp vì chúng em tất cả
    Và trước đó là một bữa ăn lót dạ
    Rất đơn sơ cô chẳng đủ ấm lòng
    EM biết rằng có những đêm đông
    Cô thức trắng cùng trang giáo án
    Áo sơn vai làm sao cô đủ ấm
    Nếu trong lòng không dạt dào tình thương
    Em lớn lên trong tổ ấm tình thương
    Với cha mẹ và thầy cô dìu dắt
    Để mai sau trên con đường tiến bước
    Em không quên hình bóng thầy cô !!!
    Gửi tặng cô những gì em và nhóm bạn lớp 7E ngày ấy đã được cô dạy ... giờ đây chúng em : thằng Minh. cái Tú, cái Giang, thằng Thanh nữa mỗi đứa một trường nhưng chác là lâu lắm rồi chúng em chưa có dịp ngồi nghe cô kể những mẩu chuyện đời thường của cô ... lâu rồi không được nghe cô nói về những bài học đạo đức như ngày xưa ấy ... chúng em dù đi đâu vẫn nhớ rằng cô của ngày ấy ... người đã uốn nắn chúng em những bước chập chững vào đời ...

    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  3. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bài thơ tôi đọc từ hồi còn nhỏ, chỉ nhớ tập thơ có tên là "Chú thỏ bay vào hội", không biết có ai có không, chỉ nhớ 1đoạn thơ trong 1 bài thơ quên mất tên (nếu có ai còn tập thơ này thì cho mượn nhé. Hồi dọn nhà thì bị mất rồi. Trong đó có rất nhiều bài thơ hay như bài thơ của chú Luke, ngày xưa thì thuộc chứ bây giờ quên sạch rồi):
    Lợn bà một tạ
    Vịt bà bốn cân
    Qua lại ngoài sân
    Luôn mồm quác quác
    Đánh diêm nghe soạt
    Lửa bếp bùng to
    Khụt khịt bà ho
    Bà đun bà nấu
    Bà trộn bà khuấy
    Bà múc, bà khuân
    Bà đấm vào lưng
    Chà đau lưng quá......
  4. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đi ra đồng , một đêm tối không trăng không sao
    Hôm nay tôi đi ra đồng , một đêm tối không trăng không sao,
    Trên cây cao cao cành gió đưa vi vu
    Trên cây cao cao cành gió đưa vi vu , hình như có bóng người đi ....
    Răng ba nhe dài như cái đinh ba tong , răng ba nhe dài như cái đinh ba tong ...
    Trời ơi sợ quá ,
    Tôi lăn ra đồng tôi kêu tôi khóc bu tôi ,
    Tôi lăn ra đồng tôi kêu tôi khóc bu tôi ,
    Bu tôi ra ngay , ngay mắng tôi , con trai
    bu tôi ra ngay ,ngay mắng tôi con trai mà sao nhát thế hở con .
    He he he , đây là bài hát mà hồi bé em học lóm được ảu chị em , có bác nào biết hát bài này không he :))


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một bài nữa của Xmac Sac nhé!
    Bài này cũng quái.... Lucky bị mất quyển thơ đó rùi, nên nhớ được bài nào thì đưa lên thui, tiếc thật.
    Ka_mupmip:
    Ka_mupmip không bao giờ đi thẳng
    Đố ai biết vì sao?
    Vì ông ta lúc nào
    Cũng đi theo chiều mũi chỉ
    Mà mũi ông ta thì hết ý
    Vừa dài vừa cong
    Nên suốt đời ông ta cứ đi vòng



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng chỉ nhớ có 1 đoạn thôi:
    ............
    Vốt-ka nói ngay
    Mẹ lái tàu hoả
    Là hay hơn cả
    Một mình mẹ tớ
    Lái hai toa tàu
    Nhi-na nhẹ nhàng
    Mẹ làm thợ may
    Lẽ nào chẳng tốt
    Áo quần các cậu
    Ai may cho nào
    .............
    Trời ơi,có ai còn nhớ bài này trong tập thơ nào không? Mất rồi thấy tiếc quá,hichic. Nhớ có 1 đoạn tí ti vậy, thế mà ngày xưa mình học thuộc làu làu, rõ chán.
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tham gia với vậy ... thấy box mình đâu cũng có thơ ...
    Đây là cái bài cực kì có mục đích ... em làm ngày nhỏ xíu tặng bà nội em .. chuối và siêu ngắn ...
    Dù sao cũng để nhớ ...
    Bà em đã già
    Tuổi đã bẩy ba (73)
    Lưng bà không thẳng
    Nhưng ngồi ung dung (choáng )
    Bà em nhìn thoáng
    Tóc đã bạc phơ
    Mai sau - Bây giờ
    Em yêu bà lắm !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    hehehe, có bài thơ tình này hay dã man!
    Nhớ anh!
    Mặt trời lủng lẳng
    Em nằm thẳng cẳng
    Trên chiếc giường tây
    Em cầm cây bút
    Chấm chấm mút mút
    Viết thư cho anh
    "Hỡi anh thân yêu
    Từ ngày anh đi
    ở nhà vắng vẻ
    Con chó nó đẻ
    Nó đẻ 4 con
    Mặt nó tròn tròn
    Giống anh như đúc"
    :D :D :D
    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 01/10/2003
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hị hị! Thơ thiếu nhi cơ mà đại ca??? Đại ca ngày xưa có làm thơ thì post lên cho mọi người đọc. Chứ bài này của đại ca chả thấy " thiếu nhi" tí nào!!!!!!!!
    Thêm một bài nữa nhé:
    CON GÀ
    Con gà cục ta cục tác
    Một sáng đẹp trời tháng Hai
    Cứ thế cục ta cục tác
    Cục ta rồi cục tác hoài
    Con gà cục ta cục tác
    Một sáng đẹp trời tháng Tư
    Cứ thế cục ta cục tác
    Trong xoong cho đến chín dừ!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    ĐÚ theo đệ tử, post lên đây bài thơ đầu tiên của Lucky làm nhé.
    Bài này làm năm lớp 2

    Không đề

    Một chiều thu mát mẻ
    Em đang ngồi tập vẽ
    Gió rì rào khe khẽ
    Trong mảnh vườn nhà em
    Em mở cửa nhìn xem
    Thấy bầu trời thoáng đãng
    Và không một gợn mây
    Mặt trời đang toả sáng ( Miêu tả kĩ thật,)
    Gió vẫn thổi nhẹ nhàng
    Cho không gian thoáng mát
    Bầu trời xanh mầu nhạt
    Trông đượm vẻ mỏng manh
    Dưới mặt nước long lanh
    Soi bóng những ánh vàng
    Em chờ đợi ngày tháng
    Chờ đợi những chiều thu....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này