1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thiếu nhi! Một thời để nhớ!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo em

    Cô giáo em hiền như cô Tấm
    Giọng cô đầm ấm như lời mẹ ru
    Cô giáo đưa mùa thu
    Đến với những quả vàng chín mọng
    Một mùa thu hi vọng
    Tiếng chim ca ríu rít sân trường!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một bài nữa trong chương trình lớp 2 hay 3 gì đó,Lucky rất thích và rất hay vẽ lại cái tranh minh hoạ của nó.
    Bút chì xanh đỏ
    Bút chì xanh đỏ
    Em gọt hai dầu
    Em thử hai màu
    Xanh tươi, đỏ thắm
    Em vẽ làng xóm
    Tre xanh lúa xanh
    Sông máng lượn quanh
    Một dòng xanh mát
    Trời mây bát ngát
    Xanh ngắt mùa thu
    Xanh màu ước mơ
    Em quay đầu đỏ
    Vẽ nhà em ở
    Mái ngói đỏ tươi
    Trường học trên đồi
    Em tô đỏ thắm
    Cây gạo đầu xóm
    Hoa nở chói ngời
    A! Nắng lên rồi
    Mặt trời đỏ chót
    Lá cờ Tổ quốc
    Bay giữa trời xanh
    Chị ơi bức tranh
    Quê ta đẹp quá!
    Còn một bài cũng thích nhưng lâu quên rồi.... Ai nhớ thì viết lại hộ với
    Cái trống trường em
    Mùa hè cũng nghỉ
    Suốt ba tháng hè
    Trống nằm ngẫm nghĩ....
    Gì nữa ấy...



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hay hỏi đâu đâu
    Là con chó vện
    Hay chăng dây điện,
    Là chú nhện con
    Ăn no quay tròn
    Là cối xay lúa
    Mồm thở ra gió
    Là cái quạt bàn
    Không ăn cỏ non
    Là con trâu sắt
    Mồm phun nước bạc
    Là chiếc máy bơm
    Dùng miệng thôi cơm
    Là cua là cáy
    Bắn tàu Mỹ cháy
    Là khẩu súng trường
    Người em yê thương
    Là chú bộ đội
    Chăm ngoan học giỏi
    Là bạn thiếu nhi
    Ngu xuẩn nhất nhì
    Là Tổng thống Mỹ
    (hihi! Riêng câu cuối bây giờ mà nói thế Mỹ nó nện chết)
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM
    Cái trống trường em
    Mùa hè cũng nghỉ
    Suốt ba tháng liền
    Trống nằm ngẫm nghỉ
    Buồn không hả trống
    Trong những ngày hè
    Bọn mình đi vắng
    Chỉ còn tiếng ve
    Cái trống lặng im
    Nghiêng đầu trên giá
    Chắc thấy chúng em
    Nó mừng vui quá
    Kìa trống đang gọi
    Tùng! Tùng! Tùng!
    Vào năm học mới
    Giọng vang tưng bừng.
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đám ma bác Giun
    Bác Giun đào đất suốt ngày
    Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà
    Họ hàng nhà kiến kéo ra
    Kiến con đi trước, kiến già theo sau
    Cầm hương kiến Đất bạc đầu
    Khóc than kiến Cánh khoác màu áo tang
    Kiến Lửa đốt đuốc đỏ làng
    Kiến Kim chống gậy, kiến Càng nặng vai
    Đám ma đưa đến là dài
    Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà
    Kiến Đen uống rượu la đà
    Bao nhiêu kiến Gió bay ra chia buồn..
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chú bò tìm bạn
    Mặt trời khuất bụi tre
    Buổi chiều về nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    Bò chào: "Kìa anh bạn..
    Lại gặp anh ở đây."
    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò cười toét miệng
    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoài trước nhìn sau
    Ậm ò tìm gọi mãi...
    __________________
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đi làm
    Từ sáng sớm
    Dậy thổi cơm
    Mua thịt cá
    Em kề má
    Được mẹ thơm
    Ôi mẹ ơi
    Con yêu mẹ lắm
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    có người dạy thiếu nhi, thuộc cả bào của thiếu nhi để mà post hay là mượn quyển sách để type vào ấy nhỉ!!!??? Nhưng mà hay thật, bao nhiêu thơ ngày trước mình học chỉ muốn nhơ lại để ... thay lời, dễ thay lời cực bà con ạ. Cám ơn Đại ca
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Lêu lêu mới có 16 năm thôi mà bạn hiền quên nhanh thế!!! Bài thơ phải được trình bày thế này này, thể thơ tự do mà:
    Cô giáo em

    Cô giáo em
    Hiền như cô Tấm
    Giọng cô đầm ấm
    Như lời mẹ ru
    Cô giáo đưa mùa thu
    Đến với những quả vàng chín mọng
    Một mùa thu hi vọng
    Tiếng chim ca ríu rít sân trường.
    Năm lớp 4 tớ thích bài này, bây giờ đọc lên vẫn thấy bừng bừng trong từng tế bào nghe điêu điêu, nhưng mà thật, thề!
    Việt Nam đất nước ta ơi
    Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
    Cánh cò bay lả rập rờ
    Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.
    Quê hương biết mấy thân yêu
    Bao nhiêu người đã chịu nhiều thương đau
    Mặt người vất vả in sâu
    Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
    Đất nghèo nuôi những anh hùng
    Chìm trong máu chảy lại cùng đứng lên
    Đạp quân thù xuống đất đen
    Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa..​
  10. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài Mẹ vắng nhà ngày bão lắm.
    Ai thuộc thì post lên hộ với !

Chia sẻ trang này