1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ... Thơ buồn...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi duyk6, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Thơ... Thơ buồn...

    Chết...

    Trái tim tôi héo khô..
    Để bầu trời man dại
    Để mắt đẫm ướt mi
    Để em vẫn thơ dại ...

    Rồi ngày mai tôi chết
    Đất cằn cỗi.. xác xơ
    Em gục đầu tuôn lệ
    Linh hồn tôi xót xa.




    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông...
    Ngày mùa Đông lạnh giá
    Em ngồi đếm lá rơi
    Trong lòng đầy chơi vơi
    Anh ôm tựa tóc mềm.
    Gió hiu hiu khẽ thổi
    Len lỏi vào hồn anh
    Em ngước mắt nhìn anh
    Sao mùa Đông lá rơi ?
    Vai kề vai... áp má
    Anh thầm thì trả lời..
    Mùa Đông lá sẽ rơi
    Để lộc Xuân đâm chồi
    Để tình yêu đơm hoa.
    Em cười trong tiếng gió
    Ước gì... mùa Đông qua.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Em có biết
    có lúc nào đó
    Anh vô tình bât chợt thấy em
    Đang ... ôm người em yêu
    Anh có thể... có thể chết vì nghen tức
    Người đã từng... em yêu
    Nay lại... trong vòng tay kẻ khác
    Làm anh... đau.. đau đớn vô cùng
    Chỉ muốn ... giết ... được... em...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Cát Ban Mai.
    Đêm dần tàn
    Ban mai rực rỡ
    Thuỷ chiều xuống
    Cát trắng xóa khắp nơi
    Biển dịu êm
    Tình tôi cuộn sóng
    Em bước đi trong cát
    Dấu chân em in trong tim tôi
    Lòng tôi chải dài trên cát
    Muốn theo em nhưng lại ngại ngùng
    Em dứng đó nhìn chân trời xa thẳm
    Có biết hồn tôi đang chạy theo em.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  5. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Em là ai?
    Hỡi cô gái của tôi
    1 lần nữa em làm tim tôi dung cảm
    Cả tâm hồn ngây ngất men say
    Ngay từ phút giây tôi gặp em
    Tôi muốn được gần bên em trò chuyện
    Để nhìn đôi mắt yêu kiều của em
    Trong như nước hồ thu xanh ngắt
    Sâu thẳm huyền bí đến lạ lùng
    Tôi ước mong chinh phục đôi mắt ấy
    Bằng cả trái tim cháy rực của đời mình.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  6. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Anh là kẻ si tình nhưng nhút nhát
    Biết mình yêu... mà chẳng dám nói
    Ngại ngùng khi sẽ được gặp em
    Anh sợ...
    sợ làm em thất vọng
    Gặp người mà chẳng phải người em yêu
    Anh sợ...
    sợ em từ chối...
    Càng sợ hơn khi em ngoảch làm ngơ.
    Rồi một ngày nào đó...
    Anh vĩnh biệt ra đi
    Anh hy vọng em ngồi lặng lẽ
    Ngẫm nghĩ lại những điều đã xẩy ra
    Rằng có thể chúng ta là 1 đôi
    Nhưng ông trời vô tình bỏ qua
    Làm anh ngậm ngùi trở thành kẻ vô duyên.
    Rồi anh chết... chết dần ... chết héo
    Linh hồn anh thất thểu dõi theo em
    Anh cầu mong cho em luôn được hạnh phúc
    Dù rằng trong sâu thẳm linh hồn
    anh chẳng vui.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  7. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó em yêu...
    Có những điều ta không thể ngờ tới
    Dù anh chưa bao giờ gặp em
    Nhưng trong sâu thẳm lòng mình
    Có điều gì đó khó nói
    Rằng anh đồng cảm với em
    Như hòa vào hồn thơ em đó
    Và anh...
    Cảm thấy em là người tri kỷ
    Cho cuộc đời anh thêm tươi sáng.
    Tâm hôn anh dang khô héo...
    Đoc lời em làm anh bừng tỉnh
    Rằng tự hỏi mình... có phải đang yêu?
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Em biết hay chăng?
    Tình yêu rất mong manh
    Như sợi tơ lòng
    Đên một lúc nào đó vô tình đứt
    Ta không hiểu tại sao lại thế
    Chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối không nguôi.
    Hồi đó... anh mơ màng về một tình yêu không thực
    Đẻ bây giờ lặng lễ âu sầu
    Ôm hận vào giấc ngủ ngàn thu.
    Anh hy vong... dù la mộng ảo
    Cũng để lại một điều gì đó trong em
    Dù nhỏ nhoi cũng làm anh vui suong.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tưng Tư
    Chiều nay lạnh, mây đen kéo tới
    Ngồi một mình trong quán cà phê
    Anh nhớ, nhớ những gì anh có
    Một phút thẫn thờ anh nhớ em.
    ...
    Từng giọt... từng giọt... cà phê đắng
    Thấm đượm mối tình anh có em.
    ...
    Gió lướt thổi nhẹ chiếc lá bay
    Mái hiên kia róc rách mưa rơi
    Em đâu rồi... em hỡi... em yêu
    Có nhớ anh, nhớ người yêu em.
    ...
    Từng hạt mưa có hình em đó
    Nhớ tới em, nhớ cả trời yêu.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  10. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    .........................
    Dưới sân trường lá vàng rơi úa
    Kỷ niệm đó đxa xa dần tôi
    Thời học trò tung tăng cắp sách
    Còn đâu nữa như chiếc lá rơi.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...

Chia sẻ trang này