1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ... Thơ buồn...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi duyk6, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tìm Thiên Thai
    ...
    Theo năm tháng cây dần khô
    Lá mải héo tàn, hùa theo ký ức
    Anh mong chờ em mòn sức
    Kỉ niềm rồi cũng đến lúc nhạt phai..
    Sông buồn chẩy về thiên thai
    Mưa đêm ngớt hạt ban mai rực hồng
    Sẻ nhỏ hớt hải trong ***g
    Mắt lệ rơi ướt.. sổ ***g chim bay.
    Bầu trời rực rỡ men say
    Bao la bát ngát cỏ may rợp trời
    Chim tung cánh đi tìm lời
    Hỏi người có biết ở đời.. thiên thai.
    ...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Lời thú tội...
    ...
    Mùa Đông già cỗi sắp sang ngang
    Mùa Hè tươi trẻ đang bước tới
    Tuổi trẻ năng động đầy phời phới
    Hướng tới tình yêu tránh tuổi già..
    Em đang ở độ tuổi trăng ngà
    Anh ở chiều bóng xế mùa Thu
    Anh thả tình.. cách diều vi vu
    Viết đôi lời nhờ gió đem đi.
    Nhớ đêm Xuân khóc ướt bờ mi
    Em khẽ thầm nhỏ vào tai anh
    Dù năm tháng có qua nhanh
    Anh đừng bảo mình là già nhé.
    Anh ước gì anh có thể bé..
    Anh sẽ chạy ngay sang bên nhà
    Rủ em đi ngắm dải ngân hà..
    Và bảo mình chẳng bao giờ già đâu.
    Lời thú tội có muộn không em?
    ...

    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...

Chia sẻ trang này