1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Lời tình tự một bóng Ma.
    "..............
    Mùi lá cỏ còn nguyên sơ,
    Nơi Rừng Thiêng ta dật dờ;
    Bầu trời đêm mờ sắc máu,
    Ta tìm nhau trong ... mơ!
    ..............."

    Đạo Thơ ... Ma!,
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    12 - August - 2004 , - có một bài thơ ra lò trong tiết trời xam xám của một ngày mưa nhẹ - trong giờ làm việc
    [​IMG]
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 12/08/2005
  3. mexichlo

    mexichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy bài Đôi bàn tay của Má, mình nhớ mẹ.
    Thỉnh thoảng trên các Yahoo messenger status, thay vì đề những câu rất vô nghĩa, hoặc cưa cẩm các anh giai, thì MXL lại đề tặng mẹ, "Vì con muốn mãi là niềm tự hào của mẹ".
    Lúc buồn lại trở về dụi vào lòng mẹ âu yếm...
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Một hôm trời ..... xanh trong , Pearl nảy ra ý làm thơ từ cái tứ của những bài thơ, bài nhạc khác. Thế là ....., lục trong trí nhớ, lại hát bài Chiều vắng - nhạc Nguyễn Tôn Nghiêm, rồi cũng ..... viết ra thơ dựa trên câu "em ngồi bên khung cửa" trong bài hát ấy .
    Cửa sổ nhà mấy ai có vị trí thích hợp để ngồi "nhìn xuống phố mưa bay", để ngắm "ngõ vắng hoa vàng rơi, chim về nơi mái ấm ...." đâu, và cũng chẳng có chấn song đã đi vào thơ vào nhạc: ?oEm đứng bên song buồn .....? ( bài "Giọt nước mắt ngà ")
    Thôi đành tưởng tượng vậy
    Em ngồi bên khung cửa
    Nghe tiếng lá rì rào
    Mây ở trên cao quá
    Có thấy trời xanh xao ?!
    Em ngồi bên khung cửa
    Phố xá đón thu sang
    Mây giăng mờ khắp lối
    Đèn đêm leo lét vàng
    Em ngồi bên khung cửa
    Xôn xao mùa xuân hiền
    Chim về nơi mái ấm
    Từ Thức tìm cõi tiên !
    Rồi ba trăm năm lẻ
    Lang thang chốn phiêu bồng
    Có biết nơi phố cũ
    Lục bình trôi trên sông ?!
    Trải ba trăm năm nữa
    Bên khung cửa em ngồi
    Ai chờ - ai ?" có biết ?!
    Lạc lối đành chia phôi.
    Chủ nhật, 14/07/2002
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Cứ như một lời vỗ về đứa con xa nhà chưa có ý định về bên cha mẹ - vẫn còn mãi rong ruổi trên con đường công danh ???.
    Nhưng ?.. là một chút tôi trong đó mà
    Giữa dòng đời tấp nập, người ta thấy mình lẻ loi
    Giữa trưa ?" còn ta với bóng - lại thấy ?.. không lẻ loi.
    Đừng lạc nhau giữa đời, bóng nhé
    Sài Gòn, 1999
    Về đi em giữa mùa chim báo bão
    Khói bếp ngẩn ngơ ngả bóng cây già
    Nét chiều tàn vu vơ trong mắt mẹ
    Cả một đời oằn quang gánh lo toan
    Về đi em khi bình minh ló dạng
    Bếp lửa nhỏ nhoi bên mái tranh nghèo
    Con chim két líu lo: ?ochào cha ạ !?
    Cọ vẽ ngậm ngùi, cha chực đánh rơi.
    Về đi em để được gần cha mẹ
    Cho bóng đêm không phủ ước mơ hồng
    Sống như thế và sẻ chia như thế
    Giữa cuộc đời không lạc lõng, em nghe !
    (Tuổi 20 nên viết gì cũng rất "sách vở" - ít chất "đời" ?! )
    Cuối tuần an lành ..........
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi bên khung cửa
    Mắt em dáo dác nhòm
    Mũi em hênh hếch hửi
    Hàng quà đi qua lại
    Em không chừa cái nào
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Dạ, vô cùng "hoan hỉ" vì có người nhào dzô họa thơ con nhái của Ngọc.
    Vì thế, Ngọc cũng xin .... có thêm ....đôi CHỤC dòng ..... "đáp lễ"

    Em ngồi bên khung cửa
    Mắt em dáo dác ?odòm?
    Hàng quà rong qua lại
    Ôi sao mà thơm thơm ( chỗ này là cái mũi làm việc đây , hihi

    Em ngồi bên khung cửa
    Xôn xao người ăn hàng
    Đồ ăn đang bốc khói
    Bì cuốn ?.. đậu phọng rang

    Em ?.. trèo qua khung cửa
    Ghé thăm từng gian hàng
    Tim run lên từng nhịp
    Chẳng món nào không ngon

    Trải qua nhiều món lạ
    Em đây muốn về nhà
    Than ôi ăn nhiều quá
    Lạc lối trèo ?..( cửa) không qua
    Hihi, hìhì
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 22/08/2005
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 22/08/2005
    [/quote]
    Nè thơ
    Em ngồi bên khung cửa
    Tay em gãi sồn sột
    Hết chân rồi đến hông
    Càng gãi lại càng ngứa
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Kkhông dzám quote lại thơ Halai luôn.
    Đầu hàng vô điều kiện cái sự ..... "gãi sột soạt ....." của Halai rồi
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đối cái mắt được hông?
    Anh đứng bên khung cửa
    Mặt dán vào vách tường
    Pearl lang thang trên đường
    Anh đang nhìn Pearl đấy
    (Anh: Halai)
    Đố anh Halai và Pearl tại sao mặt anh halai dán vào vách tường mà nhìn thấy Pearl đang đi trên đường
    (Sorry anh , Nhím lấy thơ con ễnh ương họa lại rồi) chạy thôi, đói pụng rồi

Chia sẻ trang này