1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Góp tí:
    Gió lang thang suốt đêm
    Sóng rong ruổi vỗ vào bờ nào đó
    Cửa tâm tư để ngỏ
    Bên bờ nào dành cho hồn tôi?
    Sau đây là thơ siêu thực dành cho nàng là kỹ sư:
    Nàng ngồi bên khung cửa
    Mơ mộng xa xôi trong một chiều vàng xập xệ
    Và cái khung của cũng xập xệ không kém
    Bỗng tiếng rao thịt bò khô ồm ồm của ai
    Kéo nàng về thực tại và mở van hệ tiêu hoá của nàng
    để nước miếng chảy xuống thành hàng,
    Nàng vẫn bên khung cửa
    Chiều hết ánh vàng, mưa mù mịt giăng ngang lối đi dầy mảnh bóng đèn vỡ
    Cùng đinh ôc, ê cu làm nàng liên tưởng tới những đĩa ốc luộc cay sè,
    Mớ dây điện loằng ngoằng trên cây cột đèn kia làm nàng mơ về một tô bún cá
    Và chẳng ma nào qua lại cả
    Gió lạnh về dưỡn dẹo mấy mảnh lá bánh bay...
    Nàng thèm ăn món mắm tôm chưng...
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay mới thấy cái tài làm thơ lẻ của Nhím nha Nhím . Hay kinh hồn à
    Còn thơ của bác levant57 thì ..... mang tính hiện thực rất cao, đấy tính tượng hình, tượng ..... mùi ( có cái gọi là tượng mùi hông ta ), nói chung là rất đập vào mặt - à không - rất là đập vào mắt những người thích mấy gánh hàng rong như mình ( chỉ thích gánh hàng rong chứ chưa chắc thích ăn hàng rong à nha, hihi
    Mình lại "bon chen" để tạm thời làm gián đoạn tâm hồn ..... ăn uống của cả nhà sau khi đọc thơ bác levant57 nhé !

    -----------------------------------------------------
    Bài hát này là nhạc nền của games Final Fantasy VIII.
    Mình thì không chơi games rồi, nhưng có lời bài hát và ca khúc thì ?.. lại muốn dịch một ít thơ để cũng có cái gọi là thơ tình yêu với thế gian, hihi
    Dịch xong rồi thấy ?.. sao lạ hoắc à ! Thôi thì ?..

    [​IMG]
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 24/08/2005
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy các bạn à!
    Đàn kiến tự nhiên kéo đầy đến bàn làm việc, đuổi không thèm đi!
    Bực mình cho vài câu:
    Con kiến bò, con kiến chạy
    Đàn kiến bò, đàn kiến chạy
    Nối đuôi nhau, loanh quanh chạy
    Kiến tìm mồi tha về tổ
    Các bạn có thể tiếp đi dược chứ!
    Thơ thẩn, thẫn thờ mà

  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bị lỗi nên tớ xóa nha
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 26/08/2005
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay bài thơ này của tác giả Trần Hòa Bình được lan truyền trên Internet dù cũng không phải thơ mới.
    Thấy vui vui, chép lên cho cả nhà đọc lại hen
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình nợ các cô bạn gái bài ?oBớt một?. Viết thế nào đây ta ?!
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Khảo dị ca dao:
    Hôm qua anh đến chơi nhà
    Thấy mẹ nằm phản thấy cha nằm giường
    Thấy em nằm đất anh thương
    Anh đi mua gỗ đóng hòm cho em
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 27/08/2005
  7. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vạc em không làm thơ được, chỉ biết .....viết tiểu thuyết thôi, kekeke
    Em nói giỡn chơi đó nha đừng có la em
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình như đã ... muôn năm còn ở đó,
    Em như hoa đầu cuối xuống nghẹn ngào,
    Ta như cỏ còn Em là sương lạnh,
    ....!!!
    ĐẠO THƠ! ​
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 01/09/2005
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mới đọc xong cuốn "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm". Là Nhật ký không viết văn vẻ mang tính văn học nhưng mang biết bao nhiều điều, hiểu được hơn tại sao những người lính trong chiến tranh lại sống như thế? mang một lý tưởng được như thế, và nhiều điều nữa. Gặp cô Thùy Trâm như gặp lại một Paven trong "Thép đã tôi thế đấy", một Actor trong "Ruồi Trâu". Và đã thấy mình đã có bao nhiêu anh hùng như thế, sống như thế và hy sinh như thế.
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nhím con là một người yêu và tôn thờ Chủ Nghĩa Anh Hùng ...
    Nhưng phải cẩn thận đến khía cạnh tuyên truyền của các câu chuyện như đã nêu trên. Ta đã thấy là trong bất cứ cuộc chiến nào cũng có những người ( cho dù bên này hay bên kia) tìm cách khai thác hình ảnh của những "gương" anh hùng nhằm phục vụ cho những ý đồ chính trị hay gì đó, nói chung là không được trong sáng lắm. Thậm chí họ có thể còn bịa ra hoặc nói thêm nói bớt vào ...
    Gần đây nhất là các báo Mỹ và nhất là LâuNằm Góc (Bộ Quốc Phòng Mỹ) tìm cách anh hùng hoá 1 cô lính Mỹ bị quân Irak bắt và sau được giải cứu; họ tuyên truyền là cô đã bắn đến viên đạn cuối cùng và bị bắt chứ không đầu hàng, và khi bị bắt cô đã bị tra lính Irak tra tấn dã man v.v.. nhưng sau này khi trở về Mỹ cô ta đã nói toạc ra sự thật, là lúc giao chiến, cô ta có lẽ vì sợ quá nên chả bắn ra được viên đạn nào, và đã đầu hàng và được đối xử rất tốt. Qua đó Cô ta lên án Lầu Năm Góc đã bóp méo câu truyện nhằm ý đồ tuyên truyền cho 1 cuộc chiến mà càng ngày người ta càng thấy rõ sự vô nghĩa của nó và ý đồ xâm lăng của các thế lực trong nghành dầu khí
    Tớ không có ý nói là đã không có người đã hy sinh anh dũng, nhưng ở đời có 1 sự thật, là người quân tử luôn được lãnh 1 phát đạn ... bắn từ sau lưng
    Nói về Chủ Nghĩa anh hùng, theo tớ thì nó chỉ mang lại hiệu quả một cách nhất thời và những người khai thác cái CN này phải rất cẩn thận vì nó như con dao hai lưỡi.
    Ta hãy nhìn kỹ thái độ của con người ta trong thế giới các nước Tư Bản chẳng hạn, tớ thấy họ có đếm xỉa gì đến các tấm gương anh hùng trong cuộc sống hàng ngày? Họ có xem ra gì giới lãnh đạo Cty nơi họ đang làm, hay nói ngay đến lãnh đạo đất nước của họ thì họ cũng có xem ra gì ? Nhưng trong công việc hàng ngày họ vẫn làm việc nghiêm chỉnh, vì sao ? Vì quyền lợi thiết thực của chính họ
    Là 1 nhà lãnh đạo giỏi thì người ta cũng hiểu là các chính sách như nêu gương hay động viên, v.v... gì đó thì về lâu dài cũng phải kèm theo những thứ "cụ thể" 1 tí, kiểu chính sách củ cà rốt và cây gậy, là cho ăn nhưng không làm tử tế là ăn gậy ngay thì như thế mới bền lâu được, còn mà cứ bảo người ta chịu khó nhịn đói dài dài vì lý tưởng gì đó thì ...hỏng . Ta thấy rõ điều này sau ngày GP, tớ không nói thêm làm gì ...

Chia sẻ trang này