1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Ông Văn Kha
    Đi La Đa
    Đến trường ta
    Nói ba hoa
    Ăn thịt gà
    Bọn chúng ta
    Khổ bỏ cha
    Hát bản tình ca
    Ăn rau muống già
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè :
    Bọn chúng ta
    Khổ bỏ cha
    Hát bản tình ca
    Ăn rau muống già

    Uống nước trà
    Cười hà hà (?!?! )
    Rồi cười khà khà
    Bảo: "ái chà chà"
    Rau muống ngon lắm đa
    Haha
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ăn rau muống là khổ á ? Rau muống ở đây tới $1.99 /lb lận đó, on sale dữ lắm thì cũng phải 99 cents/lb, còn gà nguyên con Walmart lúc nào cũng có 67 cents/lb à
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đố các bác ai đang ở dưới giếng đó
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Khổ ạ, em nói là rau muống già đấy chứ, em có nói đến rau muống non đâu, còn gà là em nói đến con gà tre nuôi chạy rong ngoài trời ăn con giun con rết chứ em có nói đến cái thứ gà mỹ chích hóc môn tăng trưởng đâu ...
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi! Chắc chắn là "Tui và Bác Halai1998" phải không Halai1998?
    CHÚC CẢ NHÀ GIÁNG SINH VUI VẺ!
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bình thường bác nói em hổng hiểu mấy nhưng câu này thì hiểu , chị Mommy hén!!! hehhehhêê. Ngọc ơi! Tiêu Ngọc roài! Nhím hổng có binh Ngọc đâu à nha!
    hihi, Nô-en nhà mình vui quá!!! vui quá!!!
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trời đất !!!!! Bác Lan và Halai bị quẳng dưới giếng à ?!
    Thế mà "em" hổng có biết", em lỡ đổ nước luộc gà tây xuống dưới roài
    (Chạy lại, dòm dòm xuống giếng): ôi bác Lan và Halai ơi, xuống giếng mà còn ngâm t..h..ơ..ơ..ơ..ơ..ơ ............ hở ?! Trả tiền bản quyền đây nào !!!!!, để N còn mua bó rau muống già và con gà tre về làm bữa mini-tiệc mời cả nhà xơi
    Tèng teng teng téng teng teng tèng ..............
    Vui quá !
    Lạnh quá !
    (Nói gì thì nói, không quên cái dzụ bản quyền được đâu à nhà, grr, grr !!!!!
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 24/12/2005
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    (Halai sửa trên ảnh gốc nên ảnh trong bài gửi trước cũng bị đổi luôn rồi kìa !!)
    Ôi ! Dzui quá ! Cuối cùng cũng có người chịu đọc thơ con !!!!! (chắc cũng thuộc luôn 2 câu là ít !!!!! )
    "Ngọc ơi, tối rồi, đi lên đi ...... Ở dưới hoài dzậy. Tới lượt Halai tui xuống giếng rồi (tới ca rồi).
    Hehe, hehe
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 24/12/2005

Chia sẻ trang này