1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thấy "Chị Ngọc vừa mad vừa sâu" có vẻ giống một tứ thơ còn thiếu. Anh xin nối cho đủ để vừa một tứ:
    Chị Ngọc vùa mad vừa sâu
    Vừa đi chợ lại còn vừa ăn kem
    Vừa ăn rồi lại vừa thèm
    Tiền ma (má) đi chợ...e hèm hết bay.

    Mà hay thật, cái phó từ vừa quả là độc đáo.
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ........................
    Hết tiền thì hỏi thì vay
    Ăn cho sạch chợ, bái bai cô (bán) hàng
    Hehe, hehe
    (Đang busy, tí nữa lại vào làm tiếp )
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Anh núp trong bụi lau
    Mắt tròn anh lén rình
    Bên ao ai "Ồm ộp" ...
    Ngêu ngao mấy câu thơ
    Anh núp trong bụi lau
    Tay thò cái cần câu
    Cóc Ngọc mau mau cắn
    Mang về anh xào rau
    [​IMG]
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 30/12/2005
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trời trời, sao lên box kysu.ttvn này mình có nhiều vai thế nhỉ ?!
    Này thì là cơm nguội
    Này thì là heo mọi (ý lộn, heo Ngọc )
    Này thì là khoai ế
    Này thì là cóc(ghẻ)
    Thế này thì sang năm mới chắc sẽ còn là KÈO, là CỘT, là SỘT SOẠT, là .....
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    trong truyen cổ tích, con cóc thuong là một nàng công chúa tuyệt xinh đẹp ! Hôn con cóc một cái là cóc hóa thân thành tuyệt đẹp liền !
    Em Ngọc của box kỹ sư, coi chừng đó nha quí vị ! hihih Ai dám nói với em Ngọc một lời yêu trên NET, coi chừng em Ngọc hoá thân ra là một nàng tuyệt vời ... trên mọi phuong diện, nguoi tuyệt vời thật ở ngoài đời đó nha ! hihih

  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Con cóc là cậu ông trời
    Ai mà đánh nó thì trời "woánh" cho
    Grrr
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Halai nè, tớ nghĩ là đằng ấy chắc cũng biết loài cóc có đôi mắt to luôn "trố" ra khi nhìn thứ nọ thứ kia phải hông ?!
    Cả nhà cũng biết rồi đấy, mắt N nhỏ xíu xiu đến nỗi chẳng ai lọt được vào mắt xanh (xanh thiệt, xanh như mắt tiểu hổ )
    Giả sử Halai là cái anh trong bài thơ của Halai, thì, dòm kỹ bức tranh nha, mắt Halai to dễ sợ cả nhà ha, to như mắt ..... ếch (cóc) dzậy, hè hè
  8. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai "Ếch" mới làm thơ
    Để người "Trố mắt" thẫn thờ...buông câu?
    Ấy không, anh ấy bắc cầu! (Cầu Kiều chứ không phải Cầu Cân nha)
    Đón nàng "Ếch" giải nỗi sầu trăm năm...
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, chết rồi, mới là "cóc" ghẻ bây chừ thành "ếch" roài; đã thế lại còn bị đem đi "giải nỗi sầu trăm năm....." nữa, chắc bị "lên thớt làm món ếch xào lăn" ăn xả xui cuối năm còn gì ?!
    Huhu, huhu
    Cúm gà nên nhà nhà chuyển sang ăn thịt gà đồng (ếch) đây mà !!!!!
  10. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết! để người đẹp giận rồi...
    Tôi xin sửa lại. Hi hi...
    Thấy Ếch "Ồm ộp" bên ao
    "Trố mắt" rón rén qua rào ... thả câu
    Ếch lườm, Ếch chẳng cắn đâu
    Ếch đợi Hoàng Tử thật lâu ... đón mình.

Chia sẻ trang này