1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO ALL!
    Thơ thơ ... thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư, ở đây nè các Bác!
    Thân Ái!
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi bộ vào nhà máy, ngang qua một con sông. Nhìn dòng nước chảy em thở dài làm bài thơ
    Sông Đen nặng Phù Sa
    Cuốn theo đám rác nhà
    Nilon trôi cùng Lá
    Vỏ chuối nổi cùng Hoa
  3. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin phép thêm một chút "thẩn" bằng một khảo dị khác, bài này dịch quá "thoát ý" luôn:
    Roi tre vun vút vung ra
    Lũ lạc đà với lũ la chạy cuồng
    Mụ Trời đánh một hồi chuông
    Phở gà húp vội, hóc xương mấy lần

  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với Anh chàng Song Tuong này mất thôi ...đã nói ngòi bút của Bác làm đảo diên ...thế sự ..
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Levant57 xin gọi Songtuong bằng BÀ (hay Ông đây? Thích chọn chức danh nào thì chọn)
    Sau đây là một khảo dị khác:
    Gió làm cây trúc tả tơi
    Tiếng chuông to tướng ông Trơi (Trời) hết hồn
    Chẳng làm lã chã mưa tuôn
    Canh gà mắc nghẹn khúc xương lùng bùng
    Bộ Xương (sương) trông thật to đùng
    Mờ mờ nhân ảnh mịt mùng hồ Tây.

    Levant ăn theo:
    Anh đi đó ai về đây
    Cánh buồm grey cánh grey cánh buồm

    Quả này thì Songtuong lại phải gọi levant bằng...CỤ
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 16/08/2007
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0

    anh Th. vội quá nên làm thơ lục bát nhưng type thiếu 1 từ...
    là bạn bè, a. Th cho phép sửa lại vần thơ trên...
    " Anh đi ai đó về đây? "
    Bạc lòng bạc dạ là thầy bạc... lông
    ( bí vận quá nên gieo...đại, anh Th thông cảm nhe!!! )
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Xin phép thêm một chút "thẩn" bằng một khảo dị khác, bài này dịch quá "thoát ý" luôn:
    Roi tre vun vút vung ra
    Lũ lạc đà với lũ la chạy cuồng
    Mụ Trời đánh một hồi chuông
    Phở gà húp vội, hóc xương mấy lần

    [/quote]
    Levant57 xin gọi Songtuong bằng BÀ (hay Ông đây? Thích chọn chức danh nào thì chọn)
    Sau đây là một khảo dị khác:
    Gió làm cây trúc tả tơi
    Tiếng chuông to tướng ông Trơi (Trời) hết hồn
    Chẳng làm lã chã mưa tuôn
    Canh gà mắc nghẹn khúc xương lùng bùng
    Bộ Xương (sương) trông thật to đùng
    Mờ mờ nhân ảnh mịt mùng hồ Tây.

    Levant ăn theo:
    Anh đi đó ai về đây
    Cánh buồm grey cánh grey cánh buồm

    Quả này thì Songtuong lại phải gọi levant bằng...CỤ
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 16/08/2007
    [/quote]
    Cho Lá Thu viết 1 bài khảo dị đi vì thấy vui quá hà :
    Gió đưa cành trúc lao xao
    Tiếng chuông văng vẳng thao thao gọi mời
    Mụ trời trông mặt bắt lời
    Đầu xuôi đuôi lọt ,xương thời mắc quai ?
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu thẩn thơ một tí hìhì
    Tình cờ gặp lại em
    Sau nhiều năm xa cách
    Hai đứa cùng nghỉ chung nhà khách
    Phòng liền kề, chỉ cách vách ngăn
    Em bên anh thật gần, thật gần
    Mà thật là xa ...
    Anh muốn bung cửa qua
    Khi đêm về khuya, bốn bề tĩnh lặng.
    Em cũng không ngủ đặng
    Nửa như cầu mong
    Nửa như không mong
    Tiếng bước chân quen...

    Rồi trăn trở thâu đêm
    Một người nằm chờ
    Một người đứng đợi...
    Vẫn không dám vượt qua ranh giới
    Thánh thiện và Đam mê
    Như ngày xưa không đi trọn lời thề
    Mối tình si tuổi trẻ.
    Chuyện tình cảm, mọi cái đều có thể !...
    (st)
    Tình là gió bay quá
    Thoảng một mùa mưa buồn man mác
    Quen nhau trong một chiều nắng nhạt
    Rồi chia tay vào một chiều mưa
    Phải chăng tình nồng ấm của ngày xưa
    Nay không còn tìm thấy trong tình mới
    Bởi yêu tình đầu đậm sâu đến thế
    Hỏi tình sau còn bẽn lẽn thẹn thùng
    Rồi tình cờ gặp lại ngày xưa
    Trong câu chuyện một người xa lạ
    Trong ánh nắng trong từng nhành lá
    Trong cái nhìn xa vắng buổi chiều mưa
    ...
  9. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cảnh Cáo
    Yêu em con mắt long lanh
    Anh mang sóng biếc vỗ tràn cát êm
    Em đừng có thấy anh yên
    Đem lòng phụ sóng theo chân với người
    Anh nói trước, Em nhớ lời
    Đừng để đến lúc bão lên mới chùn

    [​IMG]
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    CHỢ CHIỀU
    Chợ chiều nhiều bán ít mua
    Mấy cô hàng nước buôn dưa cả ngày
    Ông hàng dép thím hàng giày
    Ngả nghiêng trong quán mà say giấc nồng
    Từ khi em đi lấy chồng
    Tình anh như thể ở trong chợ chiều

    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 13/09/2007

Chia sẻ trang này