1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    " Chợ chiều" được lấy từ cảm hứng nào vậy anh. Với những hình ảnh của anh về chợ chiều chỉ có những vùng quê còn nặng mùi bùn. Thơ rất vần nhưng em o tìm thấy thần, Có thể khẳng định giá trị của 2 câu cuối...nhưng chưa đủ lôi cuốn.
    Nhưng cái chất " nông dân " trong anh cũng khá ấn tượng đấy. Giúp em đặt tiêu đề cho bài thơ này nhé:
    Bẻ cúc vạch ngang tay với văn
    Dang chân, huê váy hứng thơ tình
    Anh bước tới, em giật mình
    Giúp em phơi hộ tấm màn tình yêu
    Anh đứng, ngắm liêu xiêu
    Vung xô hắt nước " Ứ thèm yêu đâu".
    1194
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Bác này giám liều mạng nói xỏ ai đây
    Em cũng có ít thơ đây, nhưng em không có ý xỏ ai đâu nhé
    Tình tình nước mắm pha
    Nửa lít pha thành 3
    Có nhạt cứ thêm muối
    Thêm màu loè thiên Hạ

    Tình tình nước mắm pha
    Nửa lít pha thành 3
    Chai trắng ***g nhãn đỏ
    "Làm Đẹp" loè người qua
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 14/09/2007
  3. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này thật là.................
    " Không biết làm thơ
    Cố làm chi.
    Qua đây xem chị tạc mấy bài
    Nếu yêu, về nhà xin bố mẹ
    Cắp tráp đến nhà chị dạy cho"

    1194
  4. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ăn mòn tình yêu của chúng ta....
    Phải chi con nước biết tìm
    Phải chi chim liệng nhắn dùm buồn nâu
    Anh lạc bước, biết tìm đâu
    Em như sóng vỡ theo bờ lại ra
    Anh cát trắng đợi vời xa
    Chờ mong sóng cũ thiết tha tìm về
    Biết là quên, biết là quên
    Ngậm ngùi anh lại tìm vui dã tràng
    Cô đơn tình đã dở dang
    Em về bên ấy cố chiều người dưng
    ....................................
    .............................
    Hạt muối anh chia đôi, hạt đường anh mút cả
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bình ngô đại cáo..
    Linh khuê
    Từng nghe :
    Việc yên box cốt ở thành viên .
    Mod công tâm lòng người chung sức
    Như box ta từ ngày thành lập .
    Đã sóng gió nghiêng ngả nhiều phen
    Các forum , các box đã chia
    Khắp nơi khắp chốn dùng chung tiếng Việt .
    Từ Hoá học , Vật lý , Toán học , bao thành viên cùng tụ họp về đây.
    Dưới lá cờ Thêm Bạn Bớt Thù _ Câu Lạc Bộ Kỹ sư .
    Cùng Các Mod diệt gian trừ ác
    Tuy đôi lúc có ý khác nhau,
    Song người tài box nào cũng có .
    Thành viên:
    Bác Lan0303 hiểu biết đủ ngành .
    Thuyennau lãng mạn lại còn văn thơ .
    Thuyenxaxu chỉ thích lênh đênh
    Bao năm lựa chọn vẫn chưa tìm được bến đỗ .
    Chị Momy giỏi việc nước đảm việc nhà .
    Kể chuyện bé yêu ai ai đều khoái
    Familypear thi thoảng tản văn
    Ví như gió thoảng mây trôi
    Vẫn thấy hoa thơm từng câu từng chữ
    Bé Nhím con mà bàn chuyện hơn thua
    Trong cái được thua ..người không kẻ biết .
    Trong cái hơn thua có kẻ cười người khóc
    Đâu phải chăng là Ý đạo Tình người ?
    Anh Hailai một lời nhiều ý không thành có
    Tramanh nhí nhảnh lại cứ ngỡ có thành không .
    Lathu rụng đâu tiếc ngày ngắn .
    Chung tay góp nhặt bàn cờ đổi thay .
    Songtuong nước chảy về đâu .
    Mang bao buồn nhớ tiếc thương cho người
    Một chút tai quái đã lâu
    Dẫu biết -Trai anh hùng khó qua ải mỹ nhân .
    Nên trai anh hùng vẫn mềm lòng vì tình nhi nữ
    Nightladyhp người đàn bà của đêm
    Toả hương thơm ngát .chỉ có người thương mới hiểu
    Songbienvn thông báo tuyển chồng .
    Dẫu biết đùa vui ,mà ai ai vẫn hy vọng.
    Bao năm vẫn thế chỉ từng đó người
    Dù cho xa vắng lòng người còn đây .
    Việc xưa xem xét nay chứng cứ còn ghi.
    Nhân họ Hoàng tâm sự phiền hà
    Để trong box có người không tin được
    Giặc bên ngoài không bằng nội bộ lục đục
    Lại viết lời gian dối đã lâu .
    Để thành viên cùng khóc cùng cười .
    Với những chuyện tình đậm mầu tư bản .
    Dối trời lừa người đủ muôn ngàn kế
    Thế mà lại vẫn thích ba hoa
    Ta đây:
    Người Hà nội trọng nhân nghĩa
    Không thù lớn nên vẫn đội trời chung
    Nghe lời gian dối lòng đã lâu.
    Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy ngày trời ..tý nữa ốm.
    Ngày ngày ra vào box , há phải một hai sớm tối.
    Quên ăn vì giận,lấy phở thay cơm.
    Ngẫm từ trước đến nay, lẽ đời vẫn thế .
    Những trằn trọc trong cơn say tỉnh .
    Chỉ băn khoăn một nỗi hồ đồ.
    Ván cờ đã liệu đường đi
    Lại lo đến lúc hổ chàng sa cơ .
    Tuấn kiệt dẫu như sao buổi sớm,
    Nhân tài có như lá rụng mùa thu.
    Gái thuyền quyên đâu đã gặp trai anh hùng.
    Nên chuyện đời mới hợp tan- tan hợp.
    Trọn hay :
    Đem chân thành để thắng giả dối
    Đem thương yêu để thắng bạc đời
    Lấy lòng người bằng tấm chân tình .
    Dẫu cho ý kiến mỗi người một người một khác
    Một chữ Khuê toả sáng một chữ Tình.
    Box ta từ đây vững bền
    Thành viên từ đây đổi mới
    Càn khôn bĩ rồi lại thái
    Nhật nguyệt hối rồi lại Minh

    Muôn thuở nền thái bình vững chắc
    Âu cũng nhờ các thành viên chung tay xây đắp
    Xa gần bá cáo,
    Ai nấy đều hay.

    Linhkhue
    Playchuon ạ ..hihi các Bác đi dép vào nhé, mới đuổi được em cho đỡ đau chân .. dự luận lắm chông gai mà
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 15/09/2007
  6. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Linhkhue! nightlady không biết bàn luận gì thêm cho bài viết của LK, , với mọi người không biết thế nào với nightlady thì quả là tuyệt cú mèo, Vinh dự được là nhân vật trong tác phẩm của LK. LK xứng đáng được nhận
    và XXX của tất cả thành viên Nam kỹ sư.
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi Hoa tận 35 bông mình nhận ..hihi những cái XXXX nhờ các Bác Nam trong Box kỹ sư về XXXX với bạn gái , với vợ mình nhé ...XXXX hộ em ạ
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hic, sau một ngày vất vả ở xứ người bi giờ mới có time để vô box thấy bài Cáo của LK hay quá. Anh vote cho LK năm lần, mỗi lần 01 sao, như vậy thành 5 sao đó nhen. Ngoài ra tặng hoa nữa, một bông nhé, he
  9. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài "Bình cao đại ngố" của Linhkhue thật công phu và ý nghĩa, tác... giả hẳn phải nhăn trán bóp đầu, lo âu mất ngủ, tốn khá nhiều kalo, mắt "đảo như rang lạc" để có được sự quan sát này...
    Để ghi nhận cống hiến vất vả của Linhkhue, ST gắn "lên lon" Vote cho Khuê 5 sao...
    Nhân tiện, với lòng quý mến sẵn có, cộng thêm những gì mà Linhkhue đã làm cho bạn bè, xin có món quà nhỏ tặng riêng cho Khuê:
    + ...
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 18/09/2007
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh SOng Tuong khéo thế lại tặng Linhkhue 3 hoa hồng .Hoa hồng nào mà chả có gai - hoa càng rưc rỡ gai càng nhọn ..nhưng chảy máu tay vì gai hoa hồng âu cũng diều bình thường nhỉ !
    La chia bớt 1 hoa của Khuê nhé ! còn 1 hoa tặng cho cả nhà -cho 1 ngày mới nắng về và hoa hồng tràn ngập tình yêu thương ..như vốn dĩ tính kiệm lời của nó

    Lá đã tự ý lấy đí :
    -1 hoa cho Lá ( không ai cho mà quá tự tiện nhỉ !)
    -1 hoa Lá chia lai hết ca nhà
    -1 hoa cho em gái Linh Khue ha.
    Anh Song Tuong thật nhiều tình cảm cứ gom hết hoa tạng Linhkhue thế này ....! eo ôi bao nhiêu người kiện..!!!!
    Lá mong muốn cả nhà vui và đoàn kết nha - giờ Lá lại họp đây bibi.....

Chia sẻ trang này