1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh Songtuong77 trả em con chích choè đây ..hic tặng rồi mà lại lấy lại à ...ai đời lại thế ....dỗi
    Để em về em dạy nó nói tiếng Việt nha
    Chích choè ba hoa
    Ba hoa đâu phải chích choè
    Vậy mà mang tiếng người cười kẻ chê
    Xót thương thay phận kiếp loài
    Chẳng có áo đẹp , tiếc hoài giọng ca
    Đã không đẹp như chim Thiên đường
    Lại mang giọng hát kém loài Sơn ca
    Chẳng như chim Nhạn báo xuân .
    Tự do như cánh Hải âu cùng thuyền .
    Kiếp đời chỉ có vài ngày .
    Vẫn hót vài tiếng trao người mua vui .
    Để rồi mang tiếng vào thân .
    Ta đây vẫn chỉ ba hoa chích choè
    Khổ thân..thương thế
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 18/09/2007
  2. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khuê... Nín nào... anh đền cho con "không phải cò" khác đây... con này xinh hơn nhé, lại được các bạn ai cũng quý, ai cũng thương này :
    [​IMG]
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chim tôi muốn làm loài bồ câu trắng
    Nếu là hoa tôi muốn làm một đoá hướng dương
    Hihi ...anh Songtuong hoài bão hơn người ha

    Nhưng mà có mỗi một con thôi nó cô đơn thế anh
    Chim câu hạnh phúc phải có hai con ..loài vật chung tình khiến con người đáng phải xấu hổ .
    Mà lạ ghê một con dẫu chết con kia ở vậy cô đơn một mình .
    Đã thế lúc một con cái chỉ sinh có được một cặp Trống - Mái
    Thật đẹp biết bao , bao nhiêu điều đáng quý ta học hỏi từ sự vật xung quanh mình
    [​IMG]
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 18/09/2007
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo chúng em làm thơ không vần, nhưng chúng em là dân KThuật mà, viết còn mắc lỗi chính tả nữa là ....chúng em làm thơ lõm bõm thế thôi cho vui ấy mà
    Đây em mới sáng tác bài thớ, bác đọc cho vui ạ
    Chị Chích Choè khoe tình sâu
    Cô Cá Sấu khóc tình sầu
    Con Trâu già vành tai lắng
    Nó thích nghe chuyện đâu đâu
    hehehehehhehehehehehehhehehe
  5. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bác Halai này! Đọc thơ bác thấy vui vui... vì nhiều lần thấy bóng hình mình trong đó, đuợc lọt vào mắt xanh của bác chắc chẳng dễ...
    Tôi là dân kỹ sư nhưng không thích viết về kỹ thuật lại thích nói chuyện văn thơ, xã hội, thêm chút thời luận, suy tư... Tự nghĩ, ít nhất cũng như một cách xả stress trong công việc, và cũng chỉ dám chuyện trò trong những Topic "đâu đâu"... Tôi thật áy náy vì đã khiến bác không hài lòng...
    Tôi ít tìm kiến thức chuyên môn trên Diễn đàn, nhưng rất thích thú khi đọc những ý kiến, học hỏi những kiến thức bổ ích của các bác trong box Kỹ sư đây, đặc biệt là bác Lan vừa nhiệt tình, gần gũi, vừa có kiến thức rất sâu rộng.
    Hy vọng sẽ được đọc nhiều bài viết bổ ích của bác Halai, tôi sẽ cố gắng để đỡ làm phiền bác. Chúc bác và gia đình vui vẻ, thành đạt!
    Songtuong.
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mommy ngồi ngắm mưa ngâu
    Hỏi bao giờ Ấy ... "đâu đâu" hở trời?
    Bao giờ cá lội trên trời
    Chim bay dưới nước, mommy thôi ngóng chờ
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trời Mommy làm thơ rồi kìa. Cố lên nào, tặng hoa nè . Cho uống cả beer nữa. Ba ly cối cho có nhiều thi hứng nhé
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Công của em đấy bác nhé, em không làm thơ thì đố mà cậy họng cô ấy ra
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh Hailai một lời nhiều ý không thành có
    Vẫn nhớ trong bài Bình Ngô Đại Cáo em viết , đúng là anh Hailai một lời nhiều ý không thành có ..
    Hihi đến lúc Nhiều lời lại có thành không đó anh
    Mommy ngồi ngắm mưa ngâu
    Hỏi bao giờ Ấy ... "đâu đâu" hở trời?
    Bao giờ cá lội trên trời
    Chim bay dưới nước, mommy thôi ngóng chờ
    ............
    Trời thương nên có mưa ngâu
    Để cho Thiếp nói vài câu với chàng
    Khi nào con cá leo cây
    Mặt trời chuyển hướng ..Ấy đây ...Ấy có chờ

  10. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    E hèm ... Vẫn còn đang đợi nè, Halai nói chuyện "đâu đâu" thêm chút nữa nè ...
    Sao trời vẫn đổ mưa ngâu
    Sao hoài hổng thấy Ấy "đâu đâu" vậy cà?
    Ấy ơi, Ấy hỡi, xin đừng mà ...
    Để em hóa đá, làm con ma đợi chờ.
    @ Anh Thanh: Cảm ơn anh Anh tử tế quá, cho em uống tới ba ly cối beer hic ... ợ ... em ngủm cần câu gồi nè. Em chỉ cần nửa ly là đã lên tới ... thiên đàng

Chia sẻ trang này