1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chờ ai vậy "má Hậu Giang"?
    hay chưa có kẻ đưa nàng về dinh?
    nhưng em đã có bé xinh,
    vậy ra em có "mối tình đơn côi"!
    lâu lâu chọt "bà má hậu giang" một cái...! Rồi
    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 21/09/2007
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chờ ai vậy "má Hậu Giang"?
    hay chưa có kẻ đưa nàng về dinh?
    nhưng em đã có bé xinh,
    vậy ra em có "mối tình đơn côi"!
    lâu lâu chọt "bà má hậu giang" một cái...! Rồi
    [/QUOTE]
    Hello Lyenson, Giang hồ dừng bước nơi mô rồi? bữa nào tôi vào trỏng ta lai rai chút chơi nhen?
    Tặng Lyenson một đoản khúc giang hồ đây:
    Má sắp nhỏ anh đâu dám bạc tình
    Đời anh còn dở cuộc trường chinh
    Gíang hồ anh chưa nguôi bước tiếp
    Cho tới đời anh hết tang tình.
    He............
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hổng phải đâu anh Sơn ơi ...
    Ngỡ mình đang ở trong mơ
    Nên em dáo dác mong chờ ... tình yêu.
    Bỗng đâu lợn khóc, con kêu
    Ngẩn ngơ tiếc nuối, tình yêu mất rồi ...
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Con thơ trở dạ ....kêu trời
    Mẹ ơi !mẹ hỡi Mẹ đừng là thơ!
    Ngày mai trời nổi mây mưa
    Câu thơ có cánh ..lại thưa ...lên trời !
    P/S : em trêu chị chút mà ....chị dễ thương ghê ...có thể cuối năm em sang bên ấy công tác ..gặp chị không nhỉ Mommy ? Lá thích cái duyên ngầm lặn vào trong của Mommy đấy ...dường như nhũng dòng sông như cuộc đời vẫn trôi..nhưng những cái bắt tay đồng cảm , thì lại rất gần như một lần sông ghé bến trước khi ra biển vậy !
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sao Tr lại mơ ban ngày?
    Tình yêu ngày cũ đến nay mất rồi!
    Chút tình còn được nhiêu thôi,
    Mong em hảy giử! ...thôi rồi...ngày xưa
    Hồi đó ta còn tắm mưa,
    anh còn thơ trẻ, em chưa lấy chồng
    bây giờ con bế con bồng
    Em ở bên ấy nhưng lòng vấn vương...
    dù gì còn một chử thương!
    Em đi trăm hướng mười phương vẩn về
    Anh xin giử vẹn câu thề,
    Chừng nào hết nước, em về với anh!
    nghe mùi chưa!
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ông trời ở chốn cao sang
    Có đâu thấu hiểu nhân gian khóc cười!
    Khóc cho số kiếp con người
    Cười chôn khắc khoải, cho vơi tháng ngày
    P/S: Gặp chị Lá sẽ thất vọng nhiều đó, suy nghĩ kỹ đi nhe. Lá thường ctác ở TP nào bên đây vậy? Nếu có may mắn gặp gỡ chị sẽ dẫn em tới coi mắt Thuyền ( tối nay chắc Thuyền mất ngủ he he)
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tấm lòng người mênh mông bát ngát
    Chút tình xưa tỏa mát song thưa
    Chỉ mong thôi, một chữ thương
    Thuyền quyên phận gái mãi vương vấn lòng ...
    Hu hu hu, hết ... bia rồi anh Thanh ơi!
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự...Tình mang
    Hỡi tình...hỡi nợ trót mang
    Hỡi người quân tử đa đoan phương nào ?
    Phải chi nên nghĩa tào kháng
    Em đâu mang phận dở dang một đời.
    Hu...hu..huuuuuuuuuuuu
    PS : Lâu we'' cộng việc dạo này bận không vô đây thường xuyên được. Mí Anh, Chị và chiến hửu khoẻ chứ ???
    Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé !
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    He Lâu không thấy NGUOIDUNG, tưỏng là đã bỏ cuộc chơi để đi lấy vợ rồi.
    Chúng anh và chúng chị vẫn khoẻ, chúng nó cũng khoẻ.
  10. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Một đời phận dỡ dang rồi
    Đa đoan em quyết "tào khang" đôi ba chàng.
    Người ta một bước sang ngang
    Em năm bảy bước, em sang hơn người
    @@@ Cảm ơn Thuật. Cũng chúc em cuối tuần vui nhé!

Chia sẻ trang này