1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    hay quá nhỉ!
    Lâu rồi không qua nhà mình mà thấy vẫn sôi nổi như ngày xưa nhỉ!
    Tặng các bạn vài câu nho nhỏ gọi là thơ của Việt Nam vào tiết trời thu nha!
    Thu và em
    Mùa thu và cúc vàng tươi
    Anh ngồi thơ thẩn nhớ người anh yêu
    Đã qua đi hết những điều
    Tháng ngày bươn trải muôn chiều nắng mưa
    Qua rồi câu hát xa đưa
    Ru em ngon giấc những trưa nắng hè
    Qua rồi câu hất rặm "the"
    Thu xưa em hát, anh nghe say lòng!
    24th-Sep-07
    NVH
    P/S:
    "rặm the": Câu hát rặm nhẹ nhàng, không phải "the thé" đâu nha!
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/10/05F5F08C/


    Thu và hoa cúc
    Cúc nở thu đã về chưa ?
    Hoa tươi lá héo đường xưa thu gầy.
    Lá tàn cúc vẫn còn hương.
    Thu đi ai nhớ lệ vương hoa sầu .
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới gặp anh Hạnh, vẫn nhớ những bài viết lãng mạn của anh gắn với những tâm sự nhẹ nhàng cho "cô em gái". Dạo này không thấy anh Hạnh "tâm sự" nữa, chắc tìm được chốn bình yên trong am cư sĩ há
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Co em gái nhỏ của Hanh114212 đâu rồi vậy cà, hay cô đã bỏ xóm lên chùa rồi?
    Mùa thu nên nắng rất trong
    Ai đem tình cũ ra hong nắng vàng
    Khoan em, sao bước vội vàng
    Dầu sao anh đã chiều sang mất rồi
    Nhớ thương à nhớ thương ơi
    Một chiều gắt gió tả tơi một chiều.

  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Thu !!!
    [​IMG]
    Một chút thu dịu vợi
    Hương cốm thoáng nhẹ bay
    Nhà ai cúc nở sớm ?
    Cho Em tay trong tay ..
    Mùa thu vàng hoa cải
    Làm biêc biếc chiều dâng
    Làm mây bay bảng lảng
    Chớm một màu thu sang
    Nhìn chiếc lá vàng rơi
    Em nghe mùa thu tới
    Trên vạn đường mong đợi
    Em vẫn còn xa xôi ..
    Em như môt dòng sông
    Anh là ngàn con sóng
    Em như mùa gió lộng
    Thoáng một chiều long đong..
    Em đếm lá rơi rơi ?
    Giữa chiếu nhiều gió thổi
    Về đâu đây lá hỡi
    Khi tuổi đời cạn vơi ?..
    Lathu - trưa 25/09/2007
  6. huylq1

    huylq1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hay wa'', tiếp tục phát huy nhé anh em
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    hihi thế gương mặt ở trong Album ảnh không phải là của "anh" Hạnh mà của em gái "anh " Hạnh hả
  8. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thu kỷ niệm
    Cỏ may rộn bước đường em
    Mong manh cỏ sánh long lanh ánh nhìn
    Anh nhặt lá chải lối êm
    Em ngây ngất ước trọn đời có anh
    Thu mướt lá ánh trên cành
    Vàng hoa cúc nở, dịu dàng nắng mai
    Buồn thương cho kiếp đông dài
    Căm căm lối hẹp, ngõ dài vắng tanh
    Thu mang em đến bên anh
    Đông mang giá lạnh một chiều anh đi.
    ( chả hiểu sao em khoái cái hình này nhứt các bác à ).
    Cóc nào mà cóc chẳng kêu
    Thơ nào mà chẳng không hay nếu vần
    Cố là nên.
    Khó gì đâu
    Miễn là tâm hướng một phương với tình.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow, lan dau tien duoc doc thơ của Mommy .
    Gái texas làm thơ hay và ... ngang tàng cowboy, à quên, cow girl nha ...
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    @all:oOh, cảm ơn mọi người. Dạo này mình bận quá nên cũng chả có thời gian post. Thỉnh thoảng ghé qua một lát thôi.
    @ Nhím: Không có ở trong am cư sĩ đâu, chỉ ở trong am ếch thui Nhím ah
    @Linhkhue: Album nào ấy nhể???

Chia sẻ trang này