1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    "...Nước mắt muà Thu...lấy lu mà hứng ..."
    Chao ôi nhà dột hay sao mà nước mưa nước mắt rồi cả nước mũi đầm đià lai láng thế này ...
    Này tớ kịch liệt lên án cái thứ tình cảm Uỷ Mị và Tiêu Cực như thế này nhé . Gì mà chỉ thấy than với khóc, chả thấy thể hiện tinh thần và ý trí Tiến Công Cách Mạng gì cả
    Cứ tình cảm kiểu "Tắt Đèn" như thế này thi cho sớm " ôm bu chó chạy vào trong đêm " nhé....đúng là văn hoá đồi truỵ ...*********
    tên pearl, tác giả của các sản phẩm đồi truỵ ...làm bản tự kiểm
    tên mommy đăng rao sản phẩm đồi truỵ ...làm bản tự kiểm
    tên sp, đồng loã của tên mommy đăng rao sản phẩm đồi truỵ ...làm bản tự kiểm
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Dzạ, trước khi làm "bản tự kiểm", em xin đính chính là hổng phải chị Mommy post bài em viết, mà là Nhím nhầm nên ....Nhím post mà thành chị Mommy post như Nhím đã nói á !
    Còn về phần em, em cũng làm bản tự kiểm.............Nhưng cho em hỏi, em hổng thấy trong "bản luận tội và ra quyết định" của anh Halai cấm ...........ướt át trong bản tự kiểm .
    Dzậy em viết ....tự kiểm .......ướt át được hông ?! Hả ?! Được hả ?! Okie, vậy để em chạy đi lấy cuốn tập 200 trang viết liền .................
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Dzạ, trước khi làm "bản tự kiểm", em xin đính chính là hổng phải chị Mommy post bài em viết, mà là Nhím nhầm nên ....Nhím post mà thành chị Mommy post như Nhím đã nói á !
    Còn về phần em, em cũng làm bản tự kiểm.............Nhưng cho em hỏi, em hổng thấy trong "bản luận tội và ra quyết định" của anh Halai cấm ...........ướt át trong bản tự kiểm .
    Dzậy em viết ....tự kiểm .......ướt át được hông ?! Hả ?! Được hả ?! Okie, vậy để em chạy đi lấy cuốn tập 200 trang viết liền .................
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao không? Sao phải là mong ước hả Pearl?
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao không? Sao phải là mong ước hả Pearl?
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Ướt át tình iu chân chính với Đ ... và Sự Nhiệp đấu tranh của giai cấp Công Nông thì được chứ, cứ thành thật mà tự kiểm rồi nộp , Trên sẽ xem xét
    Nhưng cũng đừng ướt quá kẻo mang bán ve chai bị chê là giấy ẩm, cân "nặng nước", phải bán rẻ không đủ xìn mua mồi nhậu
  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Ướt át tình iu chân chính với Đ ... và Sự Nhiệp đấu tranh của giai cấp Công Nông thì được chứ, cứ thành thật mà tự kiểm rồi nộp , Trên sẽ xem xét
    Nhưng cũng đừng ướt quá kẻo mang bán ve chai bị chê là giấy ẩm, cân "nặng nước", phải bán rẻ không đủ xìn mua mồi nhậu
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl xin post bài thơ của ...bạn Pearl

    Nếu mỗi ngày trôi qua vô vị
    Không niềm vui, không tiếng thở dài
    Mặt trời vẫn hướng đông mà mọc
    Tôi mơ gì cho một sớm mai?
    Một ngày trôi qua tôi chẳng chờ ai
    Chẳng đợi nữa một hồi chuông điện thoại
    Những lá thư gửi đi không cần hồi âm lại
    Chiều lại ra đi nhường chỗ đêm dài
    Một ngày trôi qua trên những bờ vai
    Những đôi mắt chỉ nhìn về phía trước
    Những con người đang hít thở, kiếm tiền và bắt chước
    Những trái tim không còn thổn thức buồn vui
    Một ngày trôi qua như giấc ngủ vùi
    Những tôi và anh chúi đầu vào công việc
    Lắm lúc quên cả tên mình vì stress
    Ôi ! Thiên đường công nghiệp hay ho
    Một ngày trôi qua cùng những lát thịt bò
    Người ta băm nát ra và gọi là fast-food
    Thì giờ của tôi được băm thành từng phút
    Ngôn ngữ của tôi là " Xin lỗi - Cảm ơn "
    Một ngày trôi qua cùng với nỗi cô đơn
    Trên hành tinh sáu tỷ hơn đồng loại
    Tôi muốn tìm bạn trai, anh muốn tìm bạn gái
    Phải trèo vào Internet gửi e-mail
    Một ngày trôi qua trái đất vẫn quay theo
    Anh cười khóc với thị trường chứng khóan
    Tôi buồn vui với kế toán, lập trình
    Những nụ cười bằng tư duy, những nước mắt đo bằng byte ...
    Một ngày đi qua người ta ngắm nhìn ai ?
    Những Bill Gates đang kiếm tiền bạc tỷ
    Những bức chân dung mỉm cười hoan hỉ
    Những vĩ nhân đáng yêu của thời đại kim tiền
    Một ngày đi qua có thể sẽ bình yên
    Có thể giông bão theo El Nino về gầm thét
    Núi lửa có thể phun, nước hung dữ thành cái chết
    Trong cơn hãi hùng, cát bụi sẽ bằng nhau
    Một ngày đi qua trên quả địa cầu
    Anh đừng hỏi tôi vì sao buồn thế
    Tôi ước gì tôi mãi là đứa trẻ
    Để không buồn cho cuộc sống quanh tôi ...
    Hoa cúc trắng

    Một ánh lửa cho đi sẽ là 1 ánh lửa lan toả, một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại.
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 21/05/2005
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl xin post bài thơ của ...bạn Pearl

    Nếu mỗi ngày trôi qua vô vị
    Không niềm vui, không tiếng thở dài
    Mặt trời vẫn hướng đông mà mọc
    Tôi mơ gì cho một sớm mai?
    Một ngày trôi qua tôi chẳng chờ ai
    Chẳng đợi nữa một hồi chuông điện thoại
    Những lá thư gửi đi không cần hồi âm lại
    Chiều lại ra đi nhường chỗ đêm dài
    Một ngày trôi qua trên những bờ vai
    Những đôi mắt chỉ nhìn về phía trước
    Những con người đang hít thở, kiếm tiền và bắt chước
    Những trái tim không còn thổn thức buồn vui
    Một ngày trôi qua như giấc ngủ vùi
    Những tôi và anh chúi đầu vào công việc
    Lắm lúc quên cả tên mình vì stress
    Ôi ! Thiên đường công nghiệp hay ho
    Một ngày trôi qua cùng những lát thịt bò
    Người ta băm nát ra và gọi là fast-food
    Thì giờ của tôi được băm thành từng phút
    Ngôn ngữ của tôi là " Xin lỗi - Cảm ơn "
    Một ngày trôi qua cùng với nỗi cô đơn
    Trên hành tinh sáu tỷ hơn đồng loại
    Tôi muốn tìm bạn trai, anh muốn tìm bạn gái
    Phải trèo vào Internet gửi e-mail
    Một ngày trôi qua trái đất vẫn quay theo
    Anh cười khóc với thị trường chứng khóan
    Tôi buồn vui với kế toán, lập trình
    Những nụ cười bằng tư duy, những nước mắt đo bằng byte ...
    Một ngày đi qua người ta ngắm nhìn ai ?
    Những Bill Gates đang kiếm tiền bạc tỷ
    Những bức chân dung mỉm cười hoan hỉ
    Những vĩ nhân đáng yêu của thời đại kim tiền
    Một ngày đi qua có thể sẽ bình yên
    Có thể giông bão theo El Nino về gầm thét
    Núi lửa có thể phun, nước hung dữ thành cái chết
    Trong cơn hãi hùng, cát bụi sẽ bằng nhau
    Một ngày đi qua trên quả địa cầu
    Anh đừng hỏi tôi vì sao buồn thế
    Tôi ước gì tôi mãi là đứa trẻ
    Để không buồn cho cuộc sống quanh tôi ...
    Hoa cúc trắng

    Một ánh lửa cho đi sẽ là 1 ánh lửa lan toả, một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại.
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 21/05/2005
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Pearl xin post tiếp bài thơ họa bài thơ trước nha
    Vì không biết làm sao để trình bày 2 bài vào hai cột của một table nên Pearl đành .......bài trước bài sau hén
    Nếu mỗi ngày đều đầy ý nghĩa
    Đầy ắp niềm vui - không thiếu tiếng thở dài
    Phía trời Tây ánh dương nào có mọc
    Vạn vật bình thường đón nắng sớm mai.
    Ngày rồi đêm tôi chờ tôi trở lại
    Tiếng chuông cửa reng cũng hốt hoảng - giật mình
    Nói chi đến nửa hồi chuông điện thoại
    Giấc ngủ trở mình sánh bước với bình minh.
    Ngày qua đi trong kiếp nhân sinh
    Anh và tôi đều tiến lên phía trước
    Một bước thoái lui cũng là nhân là vượt
    Lẽ giản đơn mấy ai học được trong đời.
    Chân lý như ánh sáng chói ngời
    Ta dụi mắt nghe chừng bực bội
    Sự giả dối là hoàng hôn rực rỡ
    Khiến vạn vật tầm thường bỗng chốc xênh xang.
    Ngày qua ngày với những nỗi đa mang
    Tình yêu chết khi đi cùng dối trá
    Sự thật đôi khi cũng dễ dàng vấp ngã
    Chẳng cứu sống được tình yêu như thuở ban đầu.
    Ai trong lòng cũng khắc khoải lo âu
    Tôi vẫn nên nhận ra điều dở của người mình yêu dấu
    Em trầm ngâm vì cái hay của kẻ mình không ưa lắm vậy
    Yêu ghét ?" ghét yêu là như thế đó mà.
    Ngày qua ngày trái đất vẫn quay
    Mặt trời đứng bóng rồi sẽ xế
    Trăng tròn ?" trăng khuyết là lệ
    Vật gì thịnh lắm thì suy.
    Ngày lại ngày bao câu nói qua đi
    Lời trái ý tất có điều hợp lý ?
    Câu nói chiều lòng ắt dễ nghe dễ nhận
    Vô lý ẩn bên trong - thiện ác khôn lường?
    Ngày lại ngày bao nỗi vấn vương
    Có những chiều mưa buồn giăng trắng lối
    Nhưng ai bảo ngày nắng chỉ toàn là vui cười hớn hở?
    Nắng trong mưa ?" mưa trong nắng - bình thường.
    Ngày cuốn đi bao kỷ niệm yêu thương
    Đêm trả lại vui buồn thời niên thiếu
    Sớm tinh mơ daisy vàng nũng nịu
    Hoa trong vườn nhà ?" hoa nở trong tim.
    Hoa xương rồng
    Một loài hoa mong manh, chìm dần trong mưa buồn ...

Chia sẻ trang này