1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thornbird nhận xét hay quá ... còn 1 ý nữa chị cũng rất thích là ... đôi mắt biết nói, và là lời nói thật nhất .
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc .........thơ "tuỳnh" trong ....."sổ" của Pearl nè
    Nghĩ gì không em ơi
    Khi chiều rơi trước ngõ
    Con chim én xa bầy
    Trăng vẫn hoài ?.. chưa tỏ !
    Hay gì không em ơi
    Đằng Đông mặt trời mọc
    Mây lẫn vào trong tóc
    Vờ ?.. nỗi nhớ không tên.
    Biết gì không em ơi
    Cả đời dấu chấm hỏi
    Gió bao giờ ngưng ?.. thổi
    Anh sẽ ngừng ?.. nhớ em.
    28th May 2002
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 23/05/2005
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc .........thơ "tuỳnh" trong ....."sổ" của Pearl nè
    Nghĩ gì không em ơi
    Khi chiều rơi trước ngõ
    Con chim én xa bầy
    Trăng vẫn hoài ?.. chưa tỏ !
    Hay gì không em ơi
    Đằng Đông mặt trời mọc
    Mây lẫn vào trong tóc
    Vờ ?.. nỗi nhớ không tên.
    Biết gì không em ơi
    Cả đời dấu chấm hỏi
    Gió bao giờ ngưng ?.. thổi
    Anh sẽ ngừng ?.. nhớ em.
    28th May 2002
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 23/05/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thư thất "tuỳnh" !
    Ta yêu nhau mùa hạ
    Chia tay nhau mùa thu (*)
    Tình chết trong sương mù
    Em bỏ anh em đi
    Không một tiếng chia ly
    Anh âm thầm cay đắng
    Hồn chìm trong hoang vắng
    Tình là thế, sao em ?
    (*) tại quen có 1 tháng thôi mà ...
    (Tác giả : vô danh ... ai mà biết chứ ! )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 24/05/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thư thất "tuỳnh" !
    Ta yêu nhau mùa hạ
    Chia tay nhau mùa thu (*)
    Tình chết trong sương mù
    Em bỏ anh em đi
    Không một tiếng chia ly
    Anh âm thầm cay đắng
    Hồn chìm trong hoang vắng
    Tình là thế, sao em ?
    (*) tại quen có 1 tháng thôi mà ...
    (Tác giả : vô danh ... ai mà biết chứ ! )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 24/05/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tặng các cô bé ?.. đang yêu
    05/2002
    Cười lên đi, cô bé
    Nghe chuyện cổ thời nay
    Người ta đi với ?.. bạn
    Cô bé buồn, ai hay !
    Cười lên đi, cô bé
    Nhìn vào gương mà xem
    Mãi chưa thôi sụt sịt
    Nước mắt dài mi em.
    Cười lên đi, cô bé
    Ngắm đôi bạn dễ thương
    Ừ, đẹp đôi thật nhỉ ?!
    Cô bé ?.. ngừng soi gương
    -----------------------------------------------------
    Tặng các cô nương ?.. thất tình và hổng dám yêu tiếp ???. - nhưng không khuyến khích các cô thế đâu à nha
    05/2002
    Mai,
    Em sẽ đi về chốn ấy
    Nơi mình đã trót gặp nhau
    Khó lắm phải không anh
    Ngày gặp lại:
    Biển, sóng vẫn rì rầm
    Hai trái tim không còn chung nhịp đập.
    Em đi tìm em trên cát
    Sóng đánh dạt rồi
    Còn có dịp thứ hai ?!
    Những chóp nhọn của lâu đài
    Vẫn hiên ngang cùng gió biển
    Con ốc nhỏ rụt đầu
    Xem người ta xây nhà trên bãi cát.
    ---------------------------------------------------------
    Tặng các cô gái đang chìm trong ?.. đau khổ
    24/05/2002​
    Gió thổi
    Cây oằn mình
    Bụi thốc
    Mắt đăm chiêu
    Nghe chiều rơi
    Đổ vỡ
    Liêu xiêu ?..
    Chiếc lá xanh lìa cành
    Nghe tim mình quặn thắt
    Vết đứt hãy còn tươi
    Như con trai lần đầu ngậm cát
    Đêm vây lấy cuộc đời
    Em có mãi cô đơn ?!
    Chất ngọc kia có từ bao đau khổ
    Chia tay những ngậm ngùi ???. Em kịp đứng lên
    Pearl ..... thơ thẩn, nhưng không .....lẩn thẩn, hihi, hihi
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tặng các cô bé ?.. đang yêu
    05/2002
    Cười lên đi, cô bé
    Nghe chuyện cổ thời nay
    Người ta đi với ?.. bạn
    Cô bé buồn, ai hay !
    Cười lên đi, cô bé
    Nhìn vào gương mà xem
    Mãi chưa thôi sụt sịt
    Nước mắt dài mi em.
    Cười lên đi, cô bé
    Ngắm đôi bạn dễ thương
    Ừ, đẹp đôi thật nhỉ ?!
    Cô bé ?.. ngừng soi gương
    -----------------------------------------------------
    Tặng các cô nương ?.. thất tình và hổng dám yêu tiếp ???. - nhưng không khuyến khích các cô thế đâu à nha
    05/2002
    Mai,
    Em sẽ đi về chốn ấy
    Nơi mình đã trót gặp nhau
    Khó lắm phải không anh
    Ngày gặp lại:
    Biển, sóng vẫn rì rầm
    Hai trái tim không còn chung nhịp đập.
    Em đi tìm em trên cát
    Sóng đánh dạt rồi
    Còn có dịp thứ hai ?!
    Những chóp nhọn của lâu đài
    Vẫn hiên ngang cùng gió biển
    Con ốc nhỏ rụt đầu
    Xem người ta xây nhà trên bãi cát.
    ---------------------------------------------------------
    Tặng các cô gái đang chìm trong ?.. đau khổ
    24/05/2002​
    Gió thổi
    Cây oằn mình
    Bụi thốc
    Mắt đăm chiêu
    Nghe chiều rơi
    Đổ vỡ
    Liêu xiêu ?..
    Chiếc lá xanh lìa cành
    Nghe tim mình quặn thắt
    Vết đứt hãy còn tươi
    Như con trai lần đầu ngậm cát
    Đêm vây lấy cuộc đời
    Em có mãi cô đơn ?!
    Chất ngọc kia có từ bao đau khổ
    Chia tay những ngậm ngùi ???. Em kịp đứng lên
    Pearl ..... thơ thẩn, nhưng không .....lẩn thẩn, hihi, hihi
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hê...hê....ê.....hê....e...e.ee..ê.
    Hay thật đấy!!!
    Dân engineer chúng ta, không ngờ lại có những dòng thơ rất hay, trữ tình và thêm chút lãng mạn riêng của engineer.
    Mời các bạn ghé qua Box Thi ca:
    http://www.ttvnol.com/thica.ttvn trong đó có nhiều thơ hay và trữ tình ra phết.
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hê...hê....ê.....hê....e...e.ee..ê.
    Hay thật đấy!!!
    Dân engineer chúng ta, không ngờ lại có những dòng thơ rất hay, trữ tình và thêm chút lãng mạn riêng của engineer.
    Mời các bạn ghé qua Box Thi ca:
    http://www.ttvnol.com/thica.ttvn trong đó có nhiều thơ hay và trữ tình ra phết.
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    May mà cái cô Pearl này theo nghiệp kỹ sư đấy nhỉ, chứ cô ấy theo nghiệp văn chương, thơ phú thì chắc là khả năng tiềm ẩn của người kỹ sư không được bộc lộ , còn là người kỹ sư thì lúc giải trí để cân bằng, văn thơ nó vẫn tuôn được rào rào. Mà văn thơ cũng cần năng khiếu lắm nhỉ, chứ bảo tớ "rặn" mấy bài thơ con cóc, tớ chào thua. Ngay đến như "đồng chí" Vladimia Ilich Lenin (lãnh tụ cách mạng tháng 10 Nga, ko biết viết tên đồng chí có chính xác không?, không khéo đồng chí lại nguyền rủa thế hệ sau như mình, he he),"đồng chí" ấy nói rằng " Cả đời đồng chí không viết nổi 2 câu thơ " nên bạn nào có khả năng làm thơ là rất đáng tự hào đấy nhé.

Chia sẻ trang này