1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hông phải tại Thuyền lạc đề trong cái thread của Thornbird nha ... Tại đi theo con vạc một chân thui á !
    Chuyện này có thiệt, thiệt 100% ! Thuyền đi ăn lẩu dê ở gần một khu toàn là bán dê không thôi . Trên đường từ phi truong TSN về lại quận 1, gần gần phi truong á !
    Cô bán quán mời chào : "Anh ăn thử vú dê quán em đi . Vú thật 100% ! Có điều giá hơi đắt 1 tí"
    Tại là đệ tử thuong xuyen các báo tin tuc VN trên mạng, nghe nói vụ vú dê giả nhiều rồi nên Thuyền lập tức căn vặn ngay : "Vú có thiệt hông đó ! Sao anh nghe bảo là toàn vú .. heo không mà !"
    Cô bán quán trợn mắt nói ngay : "Cái anh này ngộ nhỉ ! Vú heo thì nó nhèo nhèo ra không đó anh à . Toàn mỡ thôi . Còn vú dê, vú thiệt nó chắc nịt và nhỏ xíu như trái chanh thôi anh ! Quán em mỗi ngày chỉ có một hay hai cái vú để dành cho khách ... đàng hoàng như anh thôi !"
    Rồi cô ta liếc qua liếc lại, nói nhỏ hạ giọng , vú giả là vú ... bự kinh lắm anh à ! (hình như cô ta nguời Bắc thì phải)
    ihihihi Thật tình, lúc đó, Thuyền có thể trêu ghẹo cô ta tiếp nữa . Nhưng lạ đất lạ cái, lỡ ông chồng cô ta ở đâu xông ra, mặt mày đỏ ké vì đang nhậu, chắc Thuyền tui chạy hông kịp quá .
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG GIAN - THỜI GIAN
    Viết cho chị ??..​

    Chiều.
    Lá tre khô xào xạc
    Vạt áo nhòa bông cúc trắng xinh
    Chị thẫn thơ đếm chút nắng quanh mình
    Em quay bước - bụi vương vào mắt ?!
    Đêm.
    Thằn lằn sầu chanh chách
    Tường vôi mờ - ngọn nến lung linh
    Khúc hát diêu bông ai thoáng giật mình ?!
    Chiếc gàu sòng bơ vơ vỡ nát.
    Hừng đông

    Pearl ......... nắng chiều
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG GIAN - THỜI GIAN
    Viết cho chị ??..​

    Chiều.
    Lá tre khô xào xạc
    Vạt áo nhòa bông cúc trắng xinh
    Chị thẫn thơ đếm chút nắng quanh mình
    Em quay bước - bụi vương vào mắt ?!
    Đêm.
    Thằn lằn sầu chanh chách
    Tường vôi mờ - ngọn nến lung linh
    Khúc hát diêu bông ai thoáng giật mình ?!
    Chiếc gàu sòng bơ vơ vỡ nát.
    Hừng đông

    Pearl ......... nắng chiều
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chạy ra biển, trời vừa hửng sáng, nhìn đám mây trên trời có vân giống hình sóng cát mà mình nhìn thấy trên mặt cát và dưới lòng biển, lại có cảm giác đất trời sao mà giống nhau thế, chỉ khác là cái trên đầu mình, cái dưới chân mình. Lại nhớ đến bài viết của Pearl cách đây 5 năm mà mình và nhiều bạn rất thích.
    Trời và Đất!​
    Trời tháng bảy ngoài kia cứ ráo hoảnh dù đã gầm gừ suốt buổi. Chẳng bói ra giọt nước nào dù đang vào mùa mưa. Kể cũng lạ phải không ? ông Trời sao mà keo kiệt với bản thân ông ấy thế ! Mưa cho mát Đất , mát Trời mà! Ông chỉ buồn mà không nhỏ một giọt nước (mắt) nào cho thế gian . Ông phải biết rằng mỗi giọt nước rơi rồisẽ lại về với ông thôi mà .Vậy thì tiếc chi mà không gửi nó cho trần thế , ít ra ông cũng nhẹ đi được mấy ký lô , và mi ?" nhon tạm thời đấy ông ạ!
    Hôm rồi , Đất buồn dữ lắm. Bao nhiêu thứ tốt , xấu trên đời này , do Trời sinh ra , nhưng tất cả chỉ về với Đất , vùi sâu trong lòng Đất. Đất chẳng kham nổi chuyện của thế gian , Đất giận Trời bỏ mặc mình , có mấy giọt mưa đâu mà cũng keo kiệt chứ. Trời cứ lúc này , lúc khác làm Đất lúc buồn , lúc vui. Nhưng bây giờ thì Đất đủ hiểu biết rồi . Trời là trời , mà Đất là đất , cách nhau một đường chân trời nhưng xa vời vợi , thế thôi. Mai, Đất lại về với những thứ đời thường của trần gian .Trời cứ ở đó mà ôm khư khư mấy giọt nước đi nhé ! Có bao nhiêu là mạch nước ngầm chảy trong lòng Đất đấy thôi . Can cớ chi phải nhờ Trời làm mát , chính Đất có thể tự giúp mình mà !
    Thôi Đất đi đây . Tạm biệt Trời nhé !
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chạy ra biển, trời vừa hửng sáng, nhìn đám mây trên trời có vân giống hình sóng cát mà mình nhìn thấy trên mặt cát và dưới lòng biển, lại có cảm giác đất trời sao mà giống nhau thế, chỉ khác là cái trên đầu mình, cái dưới chân mình. Lại nhớ đến bài viết của Pearl cách đây 5 năm mà mình và nhiều bạn rất thích.
    Trời và Đất!​
    Trời tháng bảy ngoài kia cứ ráo hoảnh dù đã gầm gừ suốt buổi. Chẳng bói ra giọt nước nào dù đang vào mùa mưa. Kể cũng lạ phải không ? ông Trời sao mà keo kiệt với bản thân ông ấy thế ! Mưa cho mát Đất , mát Trời mà! Ông chỉ buồn mà không nhỏ một giọt nước (mắt) nào cho thế gian . Ông phải biết rằng mỗi giọt nước rơi rồisẽ lại về với ông thôi mà .Vậy thì tiếc chi mà không gửi nó cho trần thế , ít ra ông cũng nhẹ đi được mấy ký lô , và mi ?" nhon tạm thời đấy ông ạ!
    Hôm rồi , Đất buồn dữ lắm. Bao nhiêu thứ tốt , xấu trên đời này , do Trời sinh ra , nhưng tất cả chỉ về với Đất , vùi sâu trong lòng Đất. Đất chẳng kham nổi chuyện của thế gian , Đất giận Trời bỏ mặc mình , có mấy giọt mưa đâu mà cũng keo kiệt chứ. Trời cứ lúc này , lúc khác làm Đất lúc buồn , lúc vui. Nhưng bây giờ thì Đất đủ hiểu biết rồi . Trời là trời , mà Đất là đất , cách nhau một đường chân trời nhưng xa vời vợi , thế thôi. Mai, Đất lại về với những thứ đời thường của trần gian .Trời cứ ở đó mà ôm khư khư mấy giọt nước đi nhé ! Có bao nhiêu là mạch nước ngầm chảy trong lòng Đất đấy thôi . Can cớ chi phải nhờ Trời làm mát , chính Đất có thể tự giúp mình mà !
    Thôi Đất đi đây . Tạm biệt Trời nhé !
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tháng 7 cách đây 3 năm, tờ báo tuần san mình hay đọc có một mục mới: mục dịch thơ tiếng Anh. Hì hì, lúc ấy mình đã ?.. 23.5 tuổi rồi nhưng vẫn còn đọc MỰC TÍM-tuần san của tuổi mới lớn . Thiệt ra cũng bị chọc nhiều lắm, vì già rồi mà còn ?ođeo? MỰC TÍM . Mình chỉ cười: ờ, lý ra phải MỰC TÀU chứ Mực Tím gì nữa .
    Chỉ là mua theo thói quen thôi mà .
    Mục dịch thơ này thu hút mình thật, vì nó đánh trúng cái ?othói? của mình: muốn ?oviết ?o thơ nhưng không ?ođẻ? ra được ý tưởng, hì hì . Thêm nữa, dịch thì sẽ học được thêm tiếng Anh vậy .
    Thế là mình cặm cụi ?odịch thơ?. Bài thơ đầu tiên là bài thơ về Mẹ
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thấy mấy cô em thơ văn tuyệt vời quá, nên Thuyền ... Thuyền ... hihi Thuyền "tức cảnh" rồi sửa thơ thiên hạ đăng, để minh họa thêm cái màu tím của Pearl ! kekeke
    Trời mưa không lớn lắm
    Nhưng đủ ướt đôi đầu
    Mực tím không tím lắm
    nhưng đủ giết đời nhau
    Ngày xưa ăn khoai tây, anh rất yêu màu tím
    Ngày nay ăn cơm chiên, anh cũng còn yêu màu tím
    Ngày mai ăn phở tái, anh cũng vẫn yêu màu tím
    Trời ơi, màu tím là màu của nhung nhớ, của ngàn sầu nhung nhớ mà ....
    Cho anh mượn một ngàn sầu nhung nhớ
    Anh trả lại ngàn mốt kiếp đi hoang
    Làm kẻ lãng du, anh nợ ngập thiên đàng
    Quen chạy trốn, mỗi khi tình gõ cửa ....

    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 02/07/2005
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Từ độ trăng non ngủ mái lầu
    Sóng nhỏ vô tình với biển sâu
    Khung trời tím ngắt màu nhung nhớ
    Ngày tháng bay bay ... lạc phiếm sầu !
    Trang thư tôi viết mà không gửI
    Bâng khuâng chả biết người ở đâu ?
    Xa thoảng thuyền trôi trong sương khói
    Nhàn nhạt xứ xa một sắc màu ...
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Vỗ tay khen ngợi Pearl cái nào. Đúng là tâm hồn thơ văn có khác, dịch từ Anh sang Việt cho trôi chảy đã khó, đây lại dịch thơ, ghê gớm thật. Mà sao dịch nghe tình cảm quá vậy. Clap clap clap (ủa, sao chẳng thấy biểu tượng Clap đâu là sao) cô Pearl nữa nào
    Oái oái anh Thuyền ơi, thơ của anh Thuyền rất là....cá tính đó, nó không trong trẻo kiểu học trò mà mang đậm phong cách ...đìu hiu, nhớ thương sầu khổ, ướt át, cô liêu. Cô nào mà được tặng các tứ thơ kiểu này chắc rưng rưng cảm động lắm ấy nhỉ . Nghe giống văn thơ lai láng thời Xuân Diệu, Huy Cận, lại thêm chút kết hợp của Tàu vào nưa, kiểu Đông Tây Kim Cổ kết hợp, ác chiến quá ta
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hử, mod Thuyen cũng biết bài thơ "Trời mưa không lớn mấy ....." nữa à ?! . Hóa ra, nó đã nhờ kênh thông tin mang tên SP mà vượt ra khỏi khuôn viên B4-A5 của BK rồi á - hehe, hehe
    "Trời mưa không lớn mấy
    Nhưng đủ ướt đôi đầu
    .................................
    Đủ đập bẹp ..............."
    Hihi, hehe
    @Thornbird: Hihi, chị Thornbird ơi, tại Pearl dịch vừa sang tiếng Việt vừa phải là "thơ" chứ không phải viết xuôi, cho nên phải "cặm cụi" dịch thoát ý . Dịch xong đọc lại, Pearl mới thấy là ý chỉ còn có khoảng .....45% thôi à . Mà kệ vậy, Pearl cũng mượn thơ để viết chút chút thôi à, hihi
    Chị Thornbird khen làm Pearl ..... nhột quá, hihi. Chị mà khen thế thì ngày mai ngày kia Halai thể nào cũng nhảy vào đây bảo: "đấy, khen có một tí mà vui cả mấy ngày kìa ....." cho mà xem ( Hihi, nói thế cho Halai khỏi nhảy vào đây mà ..... nói vậy )
    Bài dịch này Pearl cũng được lãnh nhuận bút . Hình như là ..... 40.000VND . Lãnh xong nhuận bút rồi thì bước 3 bước ghé luôn CLB Xì-Tin trong khuôn viên tòa soạn, mua ..... một cái đồ cột tóc có cái mặt mèo . Hì hì, tại mấy thằng bạn chơi chung nhóm cứ bảo: " cái bà này, già rồi mà ngày nào cũng cột tóc bằng thun ..... ". Hơ hơ, bà con đâu có biết sở dĩ Pearl cột tóc bằng thun vì ..... mỗi ngày một sợi, mỗi ngày một màu - thời trang hén !
    Nói là thế đấy, nhưng chẳng có đứa nào mua cho mình cây kẹp tóc hết. Thế là, ..... tự lực cánh sinh thôi !
    Mà ..... thế đấy ! Mượt mà "trái tim mẹ" là thế, nhưng lãnh nhuận bút ra rồi thì ..... hổng có mua gì cho Má hết , hihi .
    Và làm thơ, dịch thơ rồi cũng giấu luôn chớ hổng có lấy ra đọc cho hai vị "song thân" nghe nữa, hihi - sợ bị "cốc" vào đầu
    Một tháng sau, chủ đề kế tiếp cho mục ?oDịch thơ? là chủ đề về Cha
    Mẹ, Cha ?" hai tiếng thiêng liêng và quen thuộc ! Ấy thế nhưng chính những thứ bình thường, quen thuộc ấy lại là điều khó thốt nên lời ?! .
    Và một điều nữa: ?obình thường? là ?ovĩnh cửu? vậy

    Thơ dịch thì nghe tình cảm thế đó. Nhưng, ..... Pearl vẫn thích sự mộc mạc, chân tình hơn. Những lời thơ có khi lại hơi ..... bóng bẩy và .....sáo rỗng. Mà sự mộc mạc thì ..... Pearl chưa đủ khả năng để thể hiện
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 03/07/2005

Chia sẻ trang này